TQ: Thanh niên chết không rõ ràng ở bệnh viện, người nhà dọa nhảy lầu tìm sự thật

Một thanh niên 24 tuổi đột ngột qua đời vài giờ sau khi chữa trị vết thương ở chân tại Bệnh viện liên kết số 3 của Bệnh viện Xiangya (Tương Nhã) ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người nhà anh dọa nhảy khỏi tòa nhà để tìm kiếm sự thật. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây trên mạng đưa tin một thanh niên 24 tuổi đột ngột qua đời vài giờ sau khi chữa trị vết thương ở chân tại Bệnh viện liên kết số 3 của Bệnh viện Xiangya (Tương Nhã) ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Anh được đưa đến nhà xác mà người nhà không được thông báo cho biết. Khi biết được sự việc, một người nhà của anh lên ngồi ở tầng mười mấy của bệnh viện, dọa nhảy lầu để tìm kiếm sự thật và kêu oan.

Theo tin tức video được tài khoản “Derun Media” đăng tải trên nền tảng X, vào ngày 7/10, một thanh niên 24 tuổi đến Bệnh viện liên kết số 3 của Bệnh viện Xiangya (Tương Nhã) ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, điều trị vết thương ở chân. Chỉ vài giờ sau, anh được đưa đến nhà xác, người nhà anh phải dọa nhảy lầu để khiếu nại.

“Người này 100% đã bị mổ sống cướp nội tạng! Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không lật lại bản án. Kết quả đều do quan chức quyết định,” người đăng video nhận định.

Theo video, trong tòa nhà ngoại trú của Bệnh viện Xiangya (Tương Nhã) số 3 cao hơn 10 tầng, một người được cho là người nhà của thanh niên quá cố đang ngồi ở mép tòa nhà, trông rất nguy hiểm. Nhiều cảnh sát tập trung trước tòa nhà. Một hàng rào được dựng lên ở tầng dưới, một chiếc xe cứu hỏa đậu ở đó, và một tấm nệm hơi màu vàng được trải trên mặt đất.

Rất nhiều người vây quanh ​​trước tòa nhà phòng khám ngoại trú. Hai người phụ nữ được cho là người nhà của người quá cố xúc động kể với những người xung quanh, rằng bệnh nhân đến bệnh viện lúc 11h, và rằng bị thương ở chân cũng không đến nỗi mất mạng. Họ nói rằng vào khoảng 5h chiều, bệnh viện nói phải truyền nước và phẫu thuật, truyền chưa hết 3 chai thì xảy ra chuyện, tới giờ vẫn chưa thông báo cho người nhà.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Ngày 7/10, một thanh niên 24 tuổi đến Bệnh viện liên kết số 3 của Bệnh viện Xiangya (Tương Nhã) ở Trường Sa điều trị vết thương ở chân. Anh được đưa đến nhà xác trong vòng vài giờ, khiến người nhà phải nhảy khỏi lầu để bày tỏ sự bất mãn của mình. Người này 100% đã bị mổ sống cướp nội tạng! Chính quyền ĐCSTQ sẽ không lật lại bản án, và kết quả cuối cùng sẽ do chính quyền quyết định.”

https://x.com/DXDWX999/status/1843711437547696475?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1843711437547696475%7Ctwgr%5E78c2b320dd42a8a11c754a4547c2bbe230de62f6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Ftrung-quoc%2Ftq-thanh-nien-chet-khong-ro-rang-o-benh-vien-nguoi-nha-doa-nhay-lau-tim-su-that.html

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, liệu nó có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng hay không:

“Ngày nay, tất cả các ngành đều yêu cầu kiểm tra sức khỏe khi xin việc, và tầng lớp dưới cùng không thể trốn thoát.”

“Đã được lãnh đạo lão thành để mắt đến.”

“Nội tạng đã tương thích!”

“Ngày càng có nhiều chuyện như thế này.”

“Đó là chuyện bình thường ở Trung Quốc!”

“Tất cả nội tạng của các tù nhân Pháp Luân Công đều bị thu hoạch trong nhiều năm, nên giờ đến lượt các bạn bị thu hoạch.”

“Chế độ tà ác này công khai giết người và cướp nội tạng.”

Một sinh viên thạc sĩ 24 tuổi đến từ Trung Quốc Đại Lục bị bong gân. Một sinh viên đại học 20 tuổi bị ngã khi đang đạp xe. Cả hai đều được thông báo rằng họ đã “hiến” nội tạng vì họ bị chết não.

Tháng 5/2023, Long Tinh Vũ, sinh viên thạc sĩ 24 tuổi chuyên ngành tài nguyên địa chất và kỹ thuật địa chất tại Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán), bị bong gân chân khi chơi thể thao ở trường.

Anh đến từ vùng nông thôn Hồ Nam. Vì không đủ khả năng chi trả 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu VNĐ) phí y tế, anh đành trở về ký túc xá để chịu đựng nỗi đau. Một ngày nọ, anh đột nhiên ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện, sau đó nhiều nội tạng của anh đã được “hiến tặng”.

Ngày 11/1 năm ngoái, Đinh Tiểu Đồng, một sinh viên đại học 20 tuổi ở Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, bị ngã khi đang đạp xe. Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh được thông báo đang trong tình trạng chết não. Cuối cùng, tim, phổi, gan, thận, mắt và các nội tạng khác của người quá cố đã được “hiến tặng”.

ĐCSTQ đã công bố “Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người” vào cuối năm 2023 và tuyên bố sẽ thực hiện vào ngày 1/5/2024, chính thức hợp pháp hóa việc ghép tạng, và cố gắng tạo ra một bầu không khí hiến tạng là “tự nguyện”.

Tuy nhiên, tình trạng “mất tích” hoặc “chết não” đột ngột thi thoảng vẫn xảy ra trên khắp Trung Quốc Đại Lục. Mọi người thường nghi ngờ rằng chúng có liên quan đến “thu hoạch nội tạng”.

Theo báo cáo trực tuyến, ngày 28/9, người nhà của bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Sán Đầu ở Quảng Đông đã đến bệnh viện để phản đối việc thu hoạch nội tạng con trai của họ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/9, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị do đau bụng. Sau ca phẫu thuật ngày hôm đó, nhiều nội tạng như giác mạc, tim, thận đã bị mất, sau đó thi thể được hỏa táng. Hiện video đã bị xóa ở Trung Quốc Đại Lục.

https://x.com/kiss486/status/1840230205111308565?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840230205111308565%7Ctwgr%5E78c2b320dd42a8a11c754a4547c2bbe230de62f6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Ftrung-quoc%2Ftq-thanh-nien-chet-khong-ro-rang-o-benh-vien-nguoi-nha-doa-nhay-lau-tim-su-that.html

Ngày 6/8 năm nay, bé gái Lâm Mộc Ngữ, 10 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã trải qua ca phẫu thuật cắt amidan xâm lấn tối thiểu. Vài giờ sau, em được thông báo đã qua đời. Cha mẹ em đã tiết lộ tên thật của em để tìm kiếm sự thật.

Tờ NetEase đăng bài có tiêu đề “Bé gái 10 tuổi chết vì phẫu thuật amidan! Nội tạng bị moi rỗng. Ủy ban Y tế Quốc gia can thiệp, người trong cuộc tiết lộ nội tình”, đã thu hút sự chú ý.

https://x.com/muyang909/status/1826771695119859866?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826771695119859866%7Ctwgr%5E78c2b320dd42a8a11c754a4547c2bbe230de62f6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Ftrung-quoc%2Ftq-thanh-nien-chet-khong-ro-rang-o-benh-vien-nguoi-nha-doa-nhay-lau-tim-su-that.html

Nội dung bài đăng trên X: “Sở y tế đã mở cuộc điều tra về cái chết của bé gái 10 tuổi sau ca phẫu thuật cắt amidan xâm lấn tối thiểu. Mẹ của em cho biết: Nội tạng của em đã được đưa đi khám nghiệm tử thi, thi thể vẫn đang ở trong nhà xác”.

Cư dân mạng: ‘Có thể họ muốn cắt bỏ một thùy phổi’. ‘ Khám nghiệm tử thi phải mang hết nội tạng sao?’ ‘Khi bị sốc mất máu, nên sử dụng nội tạng nào để khám nghiệm tử thi?’”

https://x.com/zhihui999/status/1826503235110125950?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826503235110125950%7Ctwgr%5E78c2b320dd42a8a11c754a4547c2bbe230de62f6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Ftrung-quoc%2Ftq-thanh-nien-chet-khong-ro-rang-o-benh-vien-nguoi-nha-doa-nhay-lau-tim-su-that.html

Giờ đây, nạn buôn bán nội tạng ở Trung Quốc đã được ĐCSTQ bảo vệ và bật đèn xanh! Dòng chữ “Sinh mạng là trên hết” được viết ở cuối video này thực chất có nghĩa là “Sinh mạng của những người có quyền lực của ĐCSTQ là trên hết”.

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, mạng sống của người dân bình thường bên ngoài hệ thống chỉ là “mỏ khai thác người” bị ĐCSTQ tàn sát.

Lý Mộc Tử / Vision Times

Related posts