Ông Trump kêu gọi sơ tán khỏi Tehran, vội vã rời G7 vì tình hình Trung Đông

Getty Images/Reuters
Chụp lại hình ảnh, Phải: Khói bốc lên từ khu vực nơi lực lượng Israel tấn công tòa nhà Đài Truyền hình Nhà nước Iran tại Tehran, Iran vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Tổng Công ty Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) thông báo tòa nhà của họ tại thủ đô Tehran đã bị Israel đánh trúng

Người dân tại thủ đô Tehran của Iran đã được lực lượng Israel lẫn Tổng thống Donald Trump khuyến cáo sơ tán vào sáng sớm giờ địa phương.

Quân Israel đã phát cảnh báo sơ tán tại một số khu vực ở phía đông bắc Tehran trước kế hoạch tấn công vào “các hạ tầng quân sự”. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội kêu gọi “mọi người nên lập tức sơ tán khỏi Tehran”.

“IRAN đáng lẽ phải ký ‘thỏa thuận’ mà tôi bảo họ ký. Thật đáng xấu hổ và lãng phí mạng sống con người. Nói một cách đơn giản, IRAN KHÔNG THỂ CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN. Tôi đã nói đi nói lại điều này nhiều lần! Mọi người nên ngay lập tức di tản khỏi Tehran!,” ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth của mình.

Nhà Trắng xác nhận ông Trump sẽ rời Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Canada sớm “để giải quyết nhiều vấn đề quan trọng”.

Ngay sau khi các nhà lãnh đạo tại G7 vừa tạo dáng để chụp bức ảnh tập thể, ông Trump bắt đầu trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc ông rời đi sớm: Skip Đọc nhiều nhất and continue readingĐọc nhiều nhất

“Tôi phải quay trở về sớm nhất có thể”. Ông đang ám chỉ đến cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta đã hoàn thành được nhiều việc”, hướng tay về phía Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer, người mà ông đã ký một thỏa thuận thuế quan.

Thủ tướng Canada Mark Carney – đại diện nước chủ nhà tổ chức sự kiện, cho biết ông “hoàn toàn hiểu lý do” ông Trump rời đi sớm một ngày.

Chụp lại video, Xem: “Tôi phải quay trở về sớm nhất có thể”, ông Trump nói khi rời hội nghị G7 sớm hơn dự định

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G7 đúng lúc có tin Tổng thống Trump rời hội nghị sớm để xử lý cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Trung Đông.

Theo lời ông Macron, ông Trump vừa nói “ít phút trước” rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

“Nếu Hoa Kỳ có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đó là điều rất tốt,” ông nói. “Pháp sẽ ủng hộ điều đó.”

Khi được hỏi về việc ông Trump rời hội nghị sớm, nhà lãnh đạo Pháp cho biết Mỹ đã đưa ra các đề xuất về ngừng bắn, điều có thể dẫn tới các cuộc đàm phán rộng hơn.

Hôm 17/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel đã kêu gọi công dân nước mình rời khỏi Israel “càng sớm càng tốt” trong bối cảnh Israel và Iran tiếp tục đáp trả qua lại dữ dội.

“Phái bộ Trung Quốc tại Israel nhắc nhở công dân Trung Quốc rời khỏi nước này càng sớm càng tốt qua các cửa khẩu biên giới trên bộ, với điều kiện trước tiên là có thể đảm bảo an toàn bản thân,” tuyên bố của đại sứ quán đăng trên WeChat cho biết.

“Chúng tôi khuyến nghị nên rời theo hướng sang Jordan,” thông báo nói thêm.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhận định hôm 17/6 rằng cuộc xung đột đang “tiếp tục leo thang”.

“Nhiều cơ sở hạ tầng dân sự đã bị phá hủy, thương vong dân thường ngày càng tăng và tình hình an ninh đang trở nên nghiêm trọng hơn,” thông báo cho biết.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin có tiếng nổ và hỏa lực phòng không dày đặc ở Tehran vào rạng sáng 17/6, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, một đoạn video gây chấn động cho thấy chương trình truyền hình trực tiếp của đài quốc gia Iran bị gián đoạn bởi các đợt không kích của Israel.

Chụp lại video, Khoảnh khắc các mảnh vỡ rơi xuống trường quay truyền hình nhà nước Iran sau cuộc tấn công của Israel

Ghoncheh Habibiazad, phóng viên của BBC tiếng Ba Tư nói rằng ngày càng có nhiều người cố gắng rời khỏi Tehran, nhưng giao thông vẫn đang tắc nghẽn nghiêm trọng như mấy ngày qua.

“Một gia đình mà tôi quen đã bắt đầu hành trình rời Tehran và mất 14 tiếng đồng hồ mới đến nơi, trong khi quãng đường đó bình thường chỉ mất khoảng ba tiếng. Họ nói rằng mình “gặp may” khi cuối cùng cũng thoát được. Nhiều người khác mà tôi nói chuyện cũng cảm thấy tương tự – những người đã kịp rời Tehran nhưng vẫn lo lắng cho bạn bè và người thân chưa thể thu dọn hành lý và lên đường.

“Mấy con đường bị kẹt cứng rồi, giờ mà lao ra chỉ tổ bị ngập giữa dòng xe thôi,” một người bạn nói với phóng viên BBC khi được hỏi liệu họ đã rời Tehran chưa.

Đầu tiên là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua kêu gọi một bộ phân dân cư Tehran rời đi, rồi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi “tất cả mọi người” sơ tán khỏi thủ đô tối nay.

“Hầu hết các nhóm của người Iran trên ứng dụng nhắn tin mà tôi tham gia đều đã biến thành nơi thảo luận chính trị và chia sẻ thông tin về các khu vực bị tấn công trong nước,” Ghoncheh Habibiazad nói.

Chụp lại video, Dòng xe rồng rắn kẹt dài trên đường khi người dân tháo chạy khỏi thủ đô Iran

Về phía Israel, chính quyền này hiện đã dỡ bỏ cảnh báo trước đó đối với một số khu vực sau khi phát hiện các tên lửa được phóng đi từ Iran – đã có báo cáo về một số người bị thương tại Israel.

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hiện Iran vẫn tiếp tục phóng thêm tên lửa về phía Israel. IDF cho biết còi báo động đang vang lên khắp khu vực phía bắc Israel và khuyến cáo người dân di chuyển vào các hầm trú ẩn.

Theo cập nhật mới nhất của dịch vụ khẩn cấp quốc gia Israel vào khoảng 9h30 ngày 17/6, họ nói rằng chưa nhận được báo cáo nào về thương vong sau loạt tấn công mới nhất của Iran sáng sớm nay.

Trong một bài đăng trên Telegram, tổ chức Magen David Adom (MDA) cho biết họ chưa nhận được cuộc gọi cấp cứu nào sau khi còi báo động vang lên ở miền bắc Israel, nhưng nhân viên y tế đã sơ cứu “một vài trường hợp đơn lẻ” bị thương trên đường chạy vào hầm trú ẩn.

BBC

Related posts