Hồ sơ ấu dâm và hai chiếc tàu ngầm hạt nhân

Nguyễn Văn Chất

2-7-2025

Mấy hôm nay tổng thống Donald Trump khó ở, vì trên mạng rò rỉ thêm hồ sơ Epstein. Tên của ông, xui xẻo thay, cũng nằm trong đó, giữa hàng trăm cái tên từng ăn từng ngủ với tay tỉ phú ấu dâm – con buôn tình dục.

May mắn, ông bắt được thông tin về lời hăm dọa và cảnh cáo sẽ chơi hàng nóng của tay cựu tổng thống nước Nga. Thế là ông quyết định lên mạng Truth Social cho hai tàu ngầm hạt nhân ra biển. Không phải để chiến đấu. Mà để làm “thông cáo chính sách đối ngoại mang tính tâm trạng”.

“Tôi đã ra lệnh cho hai tàu ngầm đến vị trí thích hợp… phòng khi lời lẽ ngu xuẩn của Medvedev không chỉ là lời lẽ.”

Tổng thống Trump đã mở mắt cho thế giới về một khái niệm mới: Vũ khí hủy diệt không nhằm chống lại vũ khí. Mà chống lại lời nói của thằng mình ghét.

Trong chuyện hồ sơ Epstein, người ta yêu cầu ông giải thích vì sao có hình ông đứng cạnh những cô gái vị thành niên năm 1992, thì ông không giải thích. Thay vào đó, ông xua tàu ngầm ra để người ta quên đi, vì dù sao đi nữa thì gái gú là chuyện nhỏ.

Và thế là đám đông, thay vì nhìn vào cái giường, lại ngó ra đại dương, xem tàu ngầm Mỹ có bao nhiêu ống phóng, xem thằng cha Medvedev có phản ứng gì.

A, thì ra, đây không còn là chính trị. Đây là trò ảo thuật. Một kiểu “tung khăn đỏ để giấu tay nhúng máu”. Một kiểu “thay lời khai bằng ngư lôi”. Một kiểu “câu giờ bằng uranium.”

Tôi nghĩ, nếu nhà báo nào đó hỏi: “Thưa Tổng thống, ông có quen Jeffrey Epstein không?” Ông sẽ đáp: “Tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi nhớ có hai chiếc tàu ngầm”.

Có những chính khách dùng ngôn ngữ như công cụ giải trình. Còn ông Tổng thống dùng ngôn ngữ như cò súng. Chỉ cần một cụm từ “foolish and inflammatory statements” là đã đủ để biến toàn bộ tai tiếng riêng tư thành xung đột quốc tế.

Thay vì thắc mắc chuyện ông từng mời Epstein vào Mar-a-Lago thì người ta giờ phải trả lời, liệu tàu ngầm lớp Ohio đã rời căn cứ chưa.

Ông không chối bằng lời. Ông chơi vũ khí chiến lược. Không phải để bắn, mà để làm chói mắt công luận.

Ngày sau, khi lịch sử mở lại hồ sơ, sẽ có dòng ghi chú nhỏ dưới ảnh vệ tinh tàu ngầm ngày 29 tháng 7 năm 2025: “Đây là hai tàu ngầm được triển khai để phòng thủ chống lại cái mồm của bà Ghislaine Maxwell, vợ của hồn ma Jeffrey Epstein”.

***

Viết từ nơi không có tàu ngầm, chỉ có đàn bà nhớ dai và mạng xã hội nhớ lâu.

Tạm dịch phát ngôn của tổng thống Donald Trump trên mạng Truth Social:

Dựa trên những tuyên bố mang tính khiêu khích cao độ của cựu Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev — người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga — tôi đã ra lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân đến các khu vực thích hợp, đề phòng trường hợp những phát ngôn ngu xuẩn và mang tính kích động ấy không chỉ dừng lại ở lời nói.

Ngôn từ rất quan trọng, và thường có thể dẫn đến những hệ quả ngoài ý muốn. Tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp như thế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này!

Nguyên văn:

“Based on the highly provocative statements of the Former President of Russia, Dmitry Medvedev, who is now the Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation, I have ordered two Nuclear Submarines to be positioned in the appropriate regions, just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important, and can often lead to unintended consequences, I hope this will not be one of those instances. Thank you for your attention to this matter!”

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts