Hơn 2,6 triệu USD đã được quyên góp cho người đàn ông tước vũ khí của một trong những kẻ tấn công trong vụ xả súng hàng loạt nhắm vào lễ hội Hanukkah trên bãi biển Bondi ở Sydney, Úc, hồi cuối tuần trước.
Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns, đến thăm ông Ahmed Al Ahmed tại một bệnh viện ở Sydney, Úc, vào ngày 15/12/2025. (Ảnh do Thủ hiến NSW Chris Minns cung cấp)
Sau vụ tấn công – xảy ra vào ngày 14/12 và khiến ít nhất 15 người thiệt mạng – một trang gây quỹ GoFundMe đã được lập ra cho ông Ahmed al Ahmed, được coi là anh hùng sau khi video cho thấy ông khống chế và tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng.
Tính đến sáng Chủ nhật, 2,64 triệu USD đã được quyên góp thông qua gần 45.000 khoản đóng góp cho ông al Ahmed, một người Hồi giáo gốc Syria mang quốc tịch Úc, là một trong số hàng chục người bị thương trong vụ tấn công khi tay súng thứ hai nổ súng vào ông.
“Trong khoảnh khắc hỗn loạn và nguy hiểm, ông Ahmed al-Ahmed đã bước tới mà không chút do dự,” trang gây quỹ nêu rõ. “Hành động của ông ấy là vị tha, bản năng và không thể phủ nhận là anh hùng, được thực hiện mà không màng đến sự an toàn của bản thân. Các báo cáo ban đầu cho biết ông ấy đã bị bắn hai phát trong lúc bảo vệ những người khác.”
Ban tổ chức cho biết thêm chiến dịch này được tạo ra để bày tỏ lòng biết ơn và sự ủng hộ đối với một người đã thể hiện “lòng dũng cảm phi thường vào lúc quan trọng nhất”.
Đoạn phim từ hiện trường cho thấy ông al Ahmed, người cha của hai cô con gái nhỏ, 5 và 6 tuổi, lẻn đi đến phía sau để tiếp cận kẻ tấn công khi tiếng súng nổ ra ngoài tầm nhìn của máy quay. Sau đó, ông ấy vật lộn với kẻ nổ súng và giằng lấy khẩu súng ra khỏi tay hắn, trước khi chĩa súng vào kẻ tấn công và khống chế hắn.
Ông Zachery Dereniowski là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, một trong những người tổ chức gây quỹ, đã đến thăm ông al Ahmed tại một bệnh viện ở Sydney vào thứ Sáu (19/12) để trao cho ông tấm séc trị giá 2.5 triệu USD, số tiền đã được quyên góp vào thời điểm đó.
Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, ông al Ahmed tỏ ra vô cùng xúc động trước cử chỉ này.
Ngồi trên giường bệnh, ông al Ahmed hỏi: “Tôi có xứng đáng với số tiền này không?”
Ông Dereniowski đáp: “[Xứng đáng] Từng đồng một”.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến thăm ông al Ahmed hồi đầu tuần này, ca ngợi ông là “người hùng của nước Úc.”
“Ông ấy đã liều mình cứu người khác, lao vào nguy hiểm trên bãi biển Bondi và tước vũ khí của một tên khủng bố,” ông viết trên nền tảng X. “Trong thời khắc tồi tệ nhất, chúng ta thấy được những phẩm chất tốt đẹp nhất của người Úc. Và đó chính xác là những gì chúng ta đã thấy vào tối Chủ nhật. Thay mặt cho tất cả người dân Úc, tôi xin cảm ơn ông.”
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi hành động của ông al Ahmed là “dũng cảm,” và ông Chris Minns, Thủ hiến bang New South Wales của Úc, tuyên bố rằng “lòng dũng cảm phi thường của ông ấy chắc chắn đã cứu sống vô số người”.
Chính phủ Úc đang điều tra vụ xả súng này như một vụ tấn công khủng bố nhắm vào cộng đồng người Do Thái.
Một người đàn ông 24 tuổi, bị cáo buộc là thủ phạm của vụ tấn công khủng bố cùng với người cha 50 tuổi của mình, đã bị buộc tội giết người. Cảnh sát cho biết người cha “đã tử vong tại hiện trường”.
Hân Nhi, theo Fox News
