Lâm Bình Duy Nhiên
19-1-2026

Đất đai của người ta, có chủ quyền, mà những người Việt ủng hộ Trump lại bảo phải giao cho Mỹ để tránh rơi vào tay Tàu và Nga!
Họ cứ xem như đó là món hàng, Mỹ muốn là phải trao, bất chấp nguyện vọng của người dân xứ này.
Tàu tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của chúng. Đường lưỡi bò cũng do chúng vẽ ra, mấy nước nhỏ, có Việt Nam, thì đành ngậm bồ hòn, chứ làm gì được, trước cái xu thế “mạnh hiếp yếu” thời Trump?
Đài Loan phải về Tàu. Ukraine phải quy hàng Nga! Một ngày không xa, Tàu bảo Việt Nam phải thuộc Đại Hán vì vấn đề an ninh quốc gia và biển Đông. Không biết khi ấy, những fan của Trump, theo cái thuyết của Trump (kiểu học thuyết Monroe, mà người Việt mến mộ Trump, trao tặng cho ông), sẽ phản ứng ra sao?
MAGA Việt tin tưởng và hy vọng nhiều vào chiến lược, chính xác hơn vào thái độ hành động của ông Trump, nhắm vào các chế độ độc tài. Họ tin rằng, với nước cờ cao tay, sau Venezuela, sẽ là Cuba, rồi Iran, Bắc Hàn, Nga, Tàu sẽ lần lược được “giải phóng”. Và dĩ nhiên, Việt Nam cũng sớm thoát khỏi ách độc tài toàn trị dưới bàn tay của Trump.
Không biết ông ta chống độc tài ra sao nhưng rõ ràng các chế độ phong kiến thần quyền độc tài tại Trung Đông vẫn luôn là những đối tác làm ăn và luôn được Trump ưu ái, bất chấp các vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận.
Tàu và Nga, hai biểu tượng của sự phi dân chủ và độc tài, nhưng vẫn được Trump và chính quyền nể nang và tôn trọng.
Có người quen ca tụng và tôn thờ Trump, như cái thói suy tôn lãnh tụ của độc tài toàn trị, rồi cũng chửi rủa cộng sản, dân chủ thổ tả,… nhưng cứ đến mùa, lại lẳng lặng đóng Facebook hay X để âm thầm về Việt Nam du hý và ngợi ca chính quyền trong nước!
Những kẻ đó chỉ trông chờ vào Trump, hay một thế lực nào đó, gián tiếp hay trực tiếp, làm đổi thay những gì họ không có khả năng, hay can đảm góp chút phần sức lực thực hiện.
Cũng như chính quyền trong nước phải phụ thuộc vào sự bảo hộ của Bắc Kinh để duy trì quyền lực và tính chính danh.
Suy cho cùng, lịch sử dân tộc này vẫn đầy rẫy những màn cầu viện ngoại bang để giải quyết vấn đề tranh giành quyền lực thống trị trong nước.
Đáng tiếc, ngày nay, cái tâm lý ấy dường như vẫn không đổi thay nơi không ít người Việt!
