Bài học đầu tiên

GiaBảo

Đã lâu rồi, em thôi nhớ về anh
Tim đã bình yên sau lần giông bão ấy
Kí ức buồn đau cuốn trôi theo dòng chảy
Em ổn rồi..khi bên cạnh chẳng có anh.

Có lẽ tình yêu ngày ấy là sợi chỉ quá mong manh
Như những trận mưa rào thoảng qua.. vào những ngày nắng Hạ
Em lạc vào thế giới của anh ngây ngô, khờ khạo quá..
Cứ hồn nhiên như hoa lá đón bình minh.

Từng yêu anh hơn cả bản thân mình..
Từng ước hẹn mình chung đường chung lối
Nào ngờ đâu anh quay lưng rất vội
Khi tấm chân tình đã bạc trắng như vôi.

Anh đã mang tình yêu sẻ làm đôi
Em một nửa.. chia ai kia một nửa
Anh vội vàng quên đi lời hẹn hứa
“Em mãi là một nửa của đời anh”

Em cũng từng là bầu trời thật xanh
Bao yêu thương dành cho anh tất cả
Trái tim em đâu phải là sỏi đá
Dang dở rồi…đau đớn quá ..Anh ơi…

Bước sai đường phải dừng lại…vậy thôi ..
Con đường khác còn rất nhiều người đang đợi
Đông qua rồi ắt mùa Xuân phải tới
Cánh cửa này đóng vào sẽ có cánh khác mở ra

Bài học tình yêu dành cho em là mạnh mẽ bước qua
Biết khép lại đau thương biết lạnh lùng băng giá
Giờ với anh em đâu còn là tất cả
Em chỉ là người duy nhất đứng thứ hai.

Cảm ơn đời vẫn còn có ngày mai
Đời còn rộng tương lai chờ phía trước
Cảm ơn anh đã cho em hiểu về lòng thuỷ chung và những điều mất – được
Nhờ tình yêu của anh.. Là bài học đầu tiên..!

GiaBảo
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts