Hoàng Sơn với Đam Mê âm Nhạc

Mỹ Linh

Mỗi ca sĩ có giấc mơ và nỗi đau dịu dàng riêng với âm nhạc. Có người phải “cày sâu cuốc bẫm” trước khi leo lên đỉnh núi Hoàng Liên Sơn của danh vọng, có người thì bị đưa đẩy bởi cơ duyên, và cũng có người như con thuyền không bến, lững lờ trôi theo dòng đời âm nhạc. Hôm nay Mỹ Linh muốn nói đến một người bạn ca sĩ, tuy còn trẻ, nhưng đã đi qua những chiếc cầu thử thách trong cuộc đời âm nhạc, và hiện tại là một ngôi sao sáng của vòm trời văn nghệ Melbourne.

Người đó là ai?

Mỹ Linh được biết Hoàng Sơn (HS) trong lần đầu tiên tham dự Đêm Nhân Ái 4. Đêm ấy Mỹ Linh đã được nghe ca sĩ HS trình bày solo 2 ca khúc trữ tình: Bây Giờ Tháng MấyÁo Lụa Hà Đông. Giọng hát này đã trọn vẹn thu hút trái tim say đắm của khán giả.

Con đường vào âm nhạc của HS khá là may mắn. Gia đình HS có quen biết với nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long; ông đã mở một quán bar nhạc sống ở Việt Nam (năm 2000) chung với danh thủ đá banh Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn. Biết HS có giọng hát rất hay và đam mê ca hát, nên ông đã mời HS đến hát 3 buổi cho mỗi tuần với tiền thù lao chỉ có 50 ngàn (VND) cho 2, 3 bài mỗi đêm.

Thế rồi cơ duyên văn nghệ khác đến, tiếng hát của HS cũng đã đủ để lọt vào “mắt nhung” của một chị bầu show. Chị ấy rất ấn tượng về giọng hát của HS: “Em có muốn đi hát ở tỉnh không? Được nhiều tiền và nhiều cơ hội hơn!” Lúc đó HS chỉ mê hát thôi chứ tiền bạc không quan trọng vì vẫn còn sống chung với cha mẹ. Thế là HS xin mẹ đi theo đoàn sáng sớm ngay ngày hôm sau lên Ban Mê Thuột để hát. Từ đó HS theo đoàn đi trình diễn khắp nơi cho đoàn Sao Đêm, một đoàn hát lớn nhất của Việt Nam thời bấy giờ.

Sau 2 năm vất vả theo đoàn ngược xuôi khắp nơi của miền Tây lục tỉnh, và miền Nam, HS đã giã từ đoàn Sao Đêm vì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những chuyến lưu diễn kéo dài triền miên, “rầy đây mai đó,” “không biết nơi đâu là chốn quê nhà…” Thời ấy Sơn chỉ được “hát lót” trong đoàn thôi, nên chỉ được ngồi chung xe với các anh trong ban nhạc, với trống kèn, âm thanh, đủ thứ  lỉnh kỉnh phía sau của chiếc xe tải của đoàn trong khi các “siêu sao ca nhạc” thì huy hoàng được đưa đón xe riêng!

Thế rồi vào một buổi tối đẹp trời HS cùng với bạn bè đến chơi một quán bar nổi tiếng ở đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn thì một cơ duyên mới lại tình cờ đến. Ngày ấy quán bar này tổ chức một cuộc thi hát. Thế là máu văn nghệ của người nghệ sĩ lại trổi lên. HS đã đăng ký tham gia hát ca khúc ngoại quốc nổi tiếng  “Careless Whispers,” và được giải nhất và hợp đồng hát mỗi tuần cùng với các ca sĩ tên tuổi như Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng v.v… Trong thời gian này HS cũng đi hát cho nhiều tụ điểm ca nhạc nho nhỏ ở quanh Sài Gòn, nhưng chẳng được bao lâu, HS quyết định giã từ ca hát.

HS đến định cư ở Úc năm 2008 và tham gia sinh hoạt với ca đoàn Hoan Ca của nhà thờ St Joseph (Springvale). “Hữu duyên văn nghệ” đã đẩy đưa HS gặp được anh Bình, một trong những keyboard player tiếng tăm ở Melbourne, và từ đó HS tham gia rất nhiều show với anh Bình. HS cũng được nhiều bầu show ca nhạc, dạ vũ mời hát cho rất nhiều chương trình. Cùng với ca sĩ Dương Hòa (bạn đời của anh Bình), ca sĩ Mai Hương, HS là một trong những ca sĩ không thể thiếu trong Đêm Phòng Trà hay Dance (dạ vũ) do Hòa-Bình đảm trách.

Khán giả yêu mến HS không những chỉ vì giọng ca truyền cảm đưa hồn người vào mê say mà còn là cách nói chuyện rất cởi mở, nhiệt tình, và nhất là nụ cười nhẹ nhàng thân thiện của HS cũng dễ làm tha nhân thương hoài ngàn năm.

Mỹ Linh

Related posts