Phải chờ từ 12 đến 18 tháng mới có thuốc trừ con Corona

Phải chờ từ 12 đến 18 tháng mới có thuốc trừ con Corona

 Cô hàng xóm của bổn báo thật nóng ruột. Ngày nào cô cũng thướt tha bên ‘dậu mồng tơi’ hỏi : ‘Anh nhà báo ơi! Cho hỏi tí….’.

Ôi! Giọng nói thiết tha và dáng yêu kiều làm cho con tim nhà báo muốn nhảy khỏi lồng ngực.

 Cô hàng xóm hỏi một câu gần hết bạn đọc và hơn 7 tỷ người trên thế giới đồng thanh hỏi : ‘Chừng nào thì có thuốc diệt con Corona?’

Để trả lời câu hỏi này, báo lá cải tung những tin chữ bự ‘Donald Trump đòi mua thuốc con Corona do Đức chế…’ rồi thoòng thêm: ‘với giá tỷ tỷ Đô la và ra điều kiện ‘chỉ chích cho dân Mẽo mà thôi’. Vậy mới giật gân chớ.

 Người yêu nước ( yêu … đẻnh) thì tung tin Việt Nam đã chế được thuốc này từ khua: Ký ninh. Ký ninh dành cho bộ đội rên hự hự trong dảy Trường Sơn đó. Lôi lại túi Ký ninh ra. Làm vài viên. Hết rên liền…

 Sau đó, nhiều người kkác chơi chữ ‘thế giới chạy đua tìm thuốc con Corona ….’ Rồi dân nước nào cổ võ cho khoa học gia nước đó. Bổn báo cũng nhiều lần hô hoán : hết đại học Queensland tới viện nghiên cứu Geelong của đại học Melbourne, rồi CSIRO bắt đầu thử thuốc con Corona. Làm như mấy nơi đó sắp lãnh giải Nobel Y hoc không bằng.

 Nghe mấy tin vui đó– nói thiệt – đã lỗ ráy lắm.

 Nhưng lỗ ráy thì đã mà con mắt vẫn chưa thấy lọ thuốc Corona. Tay chưa sờ vào…

 Sao vậy?

 Xin thưa: thế giới đã một lần bị Thalidomide, sợ lắm.

 Bạn đọc còn nhớ Thalidomide khá công hiệu ngăn chận bế bi cất tiếng khóc chào đời nhưng rủi bế bi nào dính Thalidomide mà chào đời thì thành …. quái thai.

 Vì sợ Thalidomide nên bây giờ thế giới phải cẩn thận khi tung ra thứ thuốc mới.

 Người ta nói hiện nay có 41 thứ thuốc Corona đang …. chạy đua. (lại chạy đua!). Nhưng để ra lò thì mỗi thứ thuốc phải qua ba giai đoạn thử. Cả ba giai đoạn này tốn khá nhiều thời gian. Chắc phải từ 12 cho tới 18 tháng.

 Nghe đâu CSIRO của Úc ( ại nhắc tên CSIRO cho dân Úc nở mũi) đang đẩy nhạnh hơn thời gian thí nghiệm xuống còn 8 tuần lễ. Nếu thành công sau giai đoạn 8 tuần lễ này, thuốc của CSIRO sẽ bắt đầu được thí nghiệm lần đầu tiên trên một số người ‘thừa can đảm’ đem thân làm con chuột bạch! Đây mới chỉ là giai đoạn 1 (Phase One) à nghe. Sau đó còn thêm hai giai đoạn nữa.

 Cô hàng xóm ơi! Xin cô cứ hỏi. Hỏi nữa đi em vì em ỏng ẻo hỏi đã làm mát con mắt, bùi lỗ tai … nhà báo rồi đó.

Hình: em bé ‘sản phẩm’ từ thuốc ngừa thai Thalidomide.

Related posts