Ấm lòng, người Sài Gòn phát cơm, khẩu trang miễn phí chống dịch

Hiểu Minh

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Khi dịch virus Vũ Hán lan rộng, cuộc sống mưu sinh của hàng ngàn người bị ảnh hưởng cũng là lúc người Sài Gòn dang rộng vòng tay giúp đỡ nhau. Hàng loạt quán cơm và khẩu trang miễn phí, giúp người nghèo trong những ngày khó khăn này.

Theo VnExpress, những ngày này, cứ 9h30, các tình nguyên viên của quán cơm Nụ cười 4 lại chạy xe máy, rồi đi bộ dọc đường Bến Vân Đồn (quận 4) để trao những phần cơm miễn phí cho xe ôm, người bán vé số, người vô gia cư… Ai khó khăn đặc biệt sẽ được tặng kèm gạo và sữa.

Đại diện quán cho biết trong 15 ngày thành phố thực hiện cách ly toàn xã hội, các tình nguyện viên sẽ liên tục phát cơm để san sẻ với những mảnh đời khó khăn.

Các tình nguyện viên chuẩn bị hơn 200 phần thức ăn, bao gồm bánh mì, nước suối, và cơm hộp để giao tận tay người nghèo mỗi ngày.

“Do mùa dịch không thể tập trung đông, nên chúng tôi sẽ mang cơm đến tận tay của quý bà con, có những người là mối lâu năm không có điều kiện di chuyển, tình nguyên viên sẽ mang cơm đến tận nhà, đủ để ăn hai buổi trong ngày”, chị Trang Nhung, tình nguyện viên của quán chia sẻ.

“Không có tiền đóng góp thì tôi giúp sức, chung tay cùng bà con qua dịch bệnh”, chị Cao Thị Thu (ngụ quận Phú Nhuận), tình nguyện viên lâu năm nhất tại quán ăn nói, vừa xếp gọn những ổ bánh mì chờ mang đi phát. 

Cũng theo chị Thu, những người lấy bánh mì đa phần là người mua ve chai, công nhân và trẻ em đường phố.

Không chỉ có các quán ăn xã hội, nhiều gia đình, các nhóm bạn ở TP.HCM cũng tích cực phát lương thực cho bà con nghèo.

Chiều 3/4, nhóm từ thiện của anh Tony Nguyễn phát cháo đóng hộp cho người dân trên đường Lý Chính Thắng (quận 3). Anh Tony cho biết, hoạt động đã diễn ra được 3 ngày và sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Những phần quà của nhóm anh ngoài cháo, còn có gạo, mì, sữa, cá hộp và khẩu trang.

Tại góc ngã tư giao giữa đường Hùng Vương và Trần Nhân Tôn (quận 5), gia đình bà Vương Nguyệt Hân treo băng rôn mời những người khó khăn đến lấy những phần quà, gồm: gạo, mì tôm, sữa và khẩu trang.

“Tui thấy người ta khổ quá, có chút ít thì giúp thôi chứ không có to gì cả”, bà Hân (46 tuổi) nói. Cũng theo bà, các phần quà chủ yếu được người thân ở nước ngoài và những mạnh thường quân cùng hỗ trợ để từ thiện và sẽ diễn ra “cho đến khi hết kinh phí thì thôi”.

Đêm xuống, anh Mã Tuấn Khanh (quận 10) cùng nhóm bạn đi khắp đường phố để phát 1.000 khẩu trang cho người vô gia cư. Vừa phát anh không quên chúc bà con giữ sức khỏe để cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Theo báo Tuổi Trẻ ghi nhận, bắt đầu ngày cách ly đầu tiên, quán cơm chay Bình An (P.6, Q.10) cũng giăng biển nghỉ bán. Nhưng bếp lại hoạt động hết công suất để nấu hơn 1.000 phần ăn phục vụ bà con lao động nghèo, người bán vé số…

Hôm nay không chỉ có vợ chồng chủ quán mà còn thêm 4-5 người hàng xóm cùng lăn vào bếp. 2h sáng, bếp đỏ lửa, anh Nguyễn Minh Nhựt, chủ quán, và vợ đứng nấu chính, hàng xóm cùng phụ làm nguyên liệu, vô hộp.

“Chúng tôi cùng nhau gom góp để nấu cơm chay phục vụ người nghèo trong 15 ngày cách ly. Nhiều người lao động chân tay, bán vé số giờ nghỉ làm không có thu nhập. Chúng tôi muốn chung tay với mọi người giúp bà con qua cơn khó khăn” – anh Trương Phúc Hậu, người dân cùng nấu cơm chay, chia sẻ.

Là hàng xóm kinh doanh cửa hàng đồ gốm sát quán cơm chay, anh Hậu kể 9h sáng, hàng người đứng dài trước quán khiến cả nhóm “hơi hoảng”. Người lo xịt nước rửa tay cho bà con trước khi đưa cơm, nhắc giữ khoảng cách và kéo khẩu trang cẩn thận, người trao hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

Thỉnh thoảng lại có ôtô chạy đến bỏ mấy bao gạo. Nhiều người biết quán phục vụ người nghèo nên từ quận 2, quận 7 chạy qua góp sức cùng quán.

Tay cầm hộp cơm được bỏ bịch chung với hộp sữa, chị Huỳnh Kim Xuân (47 tuổi) kể: “Mấy bữa nay cũng lo dữ lắm, không biết nghỉ bán rồi lấy gì ăn. Sau tết đến giờ bán vé số cũng chỉ lai rai đâu có được nhiều như trước. May mà có quán cơm chay này cho ăn cơm hằng ngày”.

Related posts