Có giá hết…

Doanh nhân Nguyễn Thị Dương, vợ của doanh nhân Đường “Nhuệ”. Ảnh: internet

Qua sự kiện vợ chồng Đường bị tóm lộ ra nhiều tấm hình vợ của Đường là “doanh nhân thành đạt” chụp cùng chủ tịch Trương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Dân gian từ lâu râm ran chuyện có sự bảo kê cùng đường dây quyền lực nào đó ăn tiền đút lót của các loại doanh nhân để sắp xếp “đội hình đẹp” bắt tay, nhận bằng khen, đứng cạnh thân mật chụp hình với các lãnh đạo hàng tứ trụ.

Dân biết trò mèo này từ lâu nhưng chả lẽ các quan tứ trụ lại ngớ ngẩn tới mức không biết hay giả khờ không biết?

Cái gì cũng có giá hết.

Đi chuyên cơ với lãnh đạo thăm các nước để gọi là hợp tác đầu tư giá bao nhiêu, ngày tết được thăm để đồng chí X đồng chí Y nhớ mặt, cho chụp hình chung giá bao nhiêu, đơn vị do mình lãnh đạo được đồng chí Z tới thăm giá bao nhiêu… rành mạch cả đó.

Nguyên tắc có mua có bán danh thì có đồng chí cò… xuất hiện.

Tội ở thằng mua danh một thì tội thằng bán danh mười.

Thông tin thêm: Ngày 8.10. 2019 tại Công an tỉnh Thái Bình, Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Đại tướng Tô Lâm: Điều động Đại tá Nguyễn Văn Minh Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng và thay đại tá Minh làm giám đốc công an Thái Bình là đại tá Đinh Ngọc Thành.

Related posts