Hơn 20 chuyến tàu TQ ngừng hoạt động, nhiều đồn đoán về ông Kim Jong-un

  • Trí Đạt

Hiện có tin đồn lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bệnh tình nguy kịch, đã thành người thực vật, trong khi đó phía Bắc Triều Tiên chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào. Tuy nhiên, Tập đoàn đường sắt Trung Quốc phát đi thông báo cho biết, từ ngày 28/4 – 29/5, sẽ tạm thời ngừng hoạt động hơn 20 chuyến tàu đi qua các thành phố lớn, trong đó có 2 thành phố nằm giáp Bắc Triều Tiên. Việc này được cư dân mạng Trung Quốc cho là dấu hiệu biên giới Trung – Triều có sự bất thường.

Có tin đồn nói ông Kim Jong-un đang nguy kịch, đã thành người thực vật. (Ảnh: Wikipedia)
Có tin đồn nói ông Kim Jong-un đang nguy kịch, đã thành người thực vật. (Ảnh: Wikipedia)

Hơn 20 chuyến tàu tạm dừng hoạt động, tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un vẫn bí ẩn

Hôm 24/4, Cục đường sắt Thẩm Dương – Tập đoàn đường sắt Trung Quốc phát đi thông báo cho biết, từ ngày 28/4 – 29/5, sẽ tạm thời ngừng hoạt động hơn 20 chuyến tàu, các chuyến tàu liên quan đi qua các thành phố lớn Bắc Kinh, Trường Xuân, Cát Lâm, Thẩm Dương, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, trong đó có 2 thành phố nằm giáp Bắc Triều Tiên là thành phố Đan Đông và Hồn Xuân. Cơ quan đường sắt còn cho biết, nếu có thay đổi, sẽ lấy thông báo trong ngày của nhà ga làm chuẩn.

Thông báo ngày 24/4 của Cục đường sắt Thẩm Dương – Tập đoàn đường sắt Trung Quốc (Ảnh: Weibo)

Thông tin vừa mới được công bố, có cư dân mạng địa phương cho biết, dấu hiệu này “theo kinh nghiệm, là chính quyền Bắc Triều Tiên đã có người quan trọng đến Trung Quốc”. Trước đây ông Kim Jong-un hoặc quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên đến thăm Bắc Kinh, biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc cũng có tình trạng đường sắt ngừng hoạt động.

Cư dân mạng liên tiếp suy đoán: “Sợ, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra”. Cũng có người cho rằng: “Việc dừng các chuyến tàu này có liên quan đến tình hình dịch viêm phổi Vũ Hàn, cũng có khả năng là tình hình dịch tại Đông Bắc tăng mạnh trở lại, nên mới dừng các chuyến tàu, dù sao cũng khó mà nói trước được!”. “Nếu là vì dịch bệnh, vì sao không ngừng bay, ô tô, mà chỉ ngừng tàu hỏa chứ?”, một người khác suy đoán.

Tài khoản Twitter của nhà văn bất đồng chính kiến “Lão Đăng” (@laodeng89) đăng hình ảnh chụp màn hình trang mạng Phát thanh Trung ương Trung Quốc cho biết: Ngày 28/4 – 20/5, dừng toàn bộ các chuyến tàu khách từ Đại Liên đến Đan Đông (biên giới Trung – Triều), còn tàu từ phía Bắc thành phố Đại Liên đến Cát Lâm có điểm cuối được đổi thành Thẩm Dương. Đồng thời, ông còn viết “Biên giới Trung-Triều đột nhiên khẩn trương, ắt là có chuyện”.

Được biết, trước đó đã có ít nhất 3 lần chính quyền Trung Quốc điều động khẩn cấp quân đội đến biên giới Triều Tiên: Lần thứ nhất là sau khi ông Kim Nhật Thành qua đời năm 1994; lần thứ hai là sau vụ nổ lớn ở huyện Ryongchon tỉnh Pyongan của Bắc Triều Tiên, cách biên giới Trung Quốc 20 km; lần thứ ba là sau khi ông Kim Chính Nhật qua đời. Có phân tích cho rằng, mục đích của điều động quân đội, một là ngăn chặn nạn dân Bắc Triều Tiên tràn sang Trung Quốc một khi chính quyền Bắc Triều Tiên sụp đổ, tiếp nữa là tiến vào Bắc Triều Tiên trước khi quân Mỹ và Hàn Quốc đến, để giúp đỡ chuẩn bị cho chính quyền đảng Lao động Triều Tiên mới thân Trung Quốc.

Theo Reuters dẫn 3 nguồn tin hôm 25/4 cho biết, một quan chức cấp cao của Ban Liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đầu đoàn đại biểu rời Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng vào ngày 23/4 để tư vấn về sức khỏe của ông Kim Jong-un, đây là cơ quan chủ yếu trong xử lý các sự vụ liên quan đến Triều Tiên của chính quyền Trung Quốc.

Trước đó, Đài CNN tại Mỹ tiết lộ, ông Kim Jong-un nguy kịch sau phẫu thuật.

Theo ETToday trích dẫn thông tin đăng hôm 24/4 trên Tuần san Hiện đại của Nhật Bản chỉ ra, biên tập viên đặc biệt Daisuke Kondo của tuần san này đã trích dẫn thông tin từ những nhân viên y tế liên quan của phía Trung Quốc nói rằng khi ông Kim Jong-un đang đi thực địa, đột nhiên dùng tay ôm lấy tim và bị ngã. Các bác sĩ đi cùng đã nhanh chóng đưa ông Kim đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Đồng thời, Bắc Hàn đã khẩn cấp đề nghị Trung Quốc giúp đỡ, “xin hãy gửi một đội ngũ y tế từ Bắc Kinh ngay lập tức”. 

Ngay sau đó, một nhóm gần 50 người ở Trung tâm Bệnh tim mạch Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc, Bệnh viện Fuwai và Bệnh viện 301 của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã đến Bình Nhưỡng bằng một chiếc máy bay đặc biệt.

Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ Bắc Triều Tiên cho rằng, nếu trong thời gian đợi đội ngũ y tế Trung Quốc đến, không có bất cứ xử lý gì, e là sẽ khó có thể cứu sống được ông Kim Jong-un, cho nên đã tiến hành đặt stent (đặt giá đỡ) khẩn cấp, bác sĩ phẫu thuật khi đó là bác sĩ ngoại khoa của Bắc Triều Tiên từng có nhiều năm học tập nghiên cứu tại Trung Quốc.

Nguồn tin này cho biết, phẫu thuật đặt stent không phải là phẫu thuật có độ khó cao, nhưng bác sĩ phẫu thuật do quá căng thẳng và không giữ được tay khỏi run, cộng thêm chưa có kinh nghiệm phẫu thuật cho người béo như ông Kim Jong-un, phải mất 8 phút mới đặt stent vào được, trong khi thời gian bình thường trong 1 phút là hoàn thành. Trong quá trình này, ông Kim Jong-un đã trở thành người thực vật.

Thông tin này còn nói thêm, sau khi đội ngũ y tế Trung Quốc đến nơi, từng tiến hành điều trị cho ông Kim Jong-un, nhưng đã không có cách nào.

Cuối cùng, ông Daisuke Kondo thẳng thắn thừa nhận, hiện vẫn không cách nào xác nhận được cách nói của nhân vị nhân viên y tế Trung Quốc này là thật hay không.

Hiện tại phía chính quyền Bắc Triều Tiên chưa đưa ra tuyên bố gì về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un.

“2 cây nến” ám thị ông Kim Jong-un xảy ra chuyện?

Vụ việc này cũng trở thành tiêu điểm chú ý của ngoại giới.

Tần Phong, cháu gái của cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh, hiện là Phó Giám đốc Kênh Truyền hình Vệ tinh Hồng Kông, hôm 24/4 đã đăng hình ảnh “2 cây nến” trên Weibo, được cho là ám chỉ tình hình của ông Kim Jong-un không lạc quan, thậm chí có thể đã qua đời. Bài đăng này không lâu sau đó đã bị xóa.

Bài đăng trên Weibo của Tần Phong (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Sau đó, bà tiếp tục viết trên Weibo: “Một số người sẵn sàng chờ các tuyên bố chính thức, còn tôi chỉ nói sự thật. Năm đó, sau khi Kim Il-sung chết 34 giờ mới được thông báo, còn Kim Jong-il là 51 giờ. Hãy chờ xem bao giờ thì có thông báo chính thức lần này? Đúng rồi, đêm mà bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, đã được tiến hành cấp cứu thi thể rất lâu … tôi chưa bao giờ đăng tin giả ~Ngoài ra, ông ấy (Kim Jong-un) có còn hay không thì tình hữu nghị Trung – Triều vẫn bền vững, nguồn tin có được từ các kênh lệch nhau, trình độ phân tích cũng không giống nhau, người cùng ngành đừng tranh cãi với tôi.”

Điều kỳ lạ là bài đăng này sau đó cũng bị cấm bình luận, hơn nữa không đọc được bình luận trước đó.

Trí Đạt

Related posts