Túy Hồng Như Đóa Hoa Yêu – Mỹ Linh

Trong một cơ duyên tập văn nghệ cho chương trình giao thừa ở chùa Quang Minh (Melbourne), Mỹ Linh (ML) đã may mắn được gặp gỡ Túy Hồng, một trong những thành viên hoạt động tích cực hơn 37 năm qua cho Gia Đình Phật Tử Đại Bi (GĐPT), mà ML rất mến mộ.

tuy-hong

Khi còn ở đảo Bidong (Mã Lai), để mang niềm vui cho người, Túy Hồng đã tham gia hát cho phát thanh mỗi buổi chiều Chủ Nhật, Tiếng Chuông Chùa của GĐPT (chùa Từ Bi). Túy Hồng rời đảo Bidong khi biển còn “nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.” Khi đến Melbourne năm 1983, cô vẫn tiếp tục tham gia các sinh hoạt của GĐPT mỗi tuần, và đảm trách những chương trình văn nghệ, biên đạo múa và là MC duyên dáng vào dịp lễ lớn của chùa như lễ Phật Đản, Vu Lan, Trung Thu, đêm Giao Thừa, hội chợ Tết v.v, và cho những chương trình gây quỹ của Hands for Hope, Voice, nhà thờ, nhóm hiến máu Hồng Cầu, v.v…

Đường về cát bụi mênh mông

Hãy tìm lẽ sống… mặn nồng cho ta (HD).

Bên cạnh những sinh hoạt văn nghệ cho GĐPT, Túy Hồng còn là thành viên thuở ban đầu của nhóm Hoa Niên, là một trong những ca sĩ chính của ban nhạc đầu tiên thành lập ở Melbourne (ban nhạc Chiêu Anh) và là ca sĩ khách mời cho nhiều ban nhạc như Crystal, Eagle, Đồng Xanh, v.v… Túy Hồng thỉnh thoảng còn tham gia ca đoàn nhà thờ với cha Đinh Thanh Bình, cha Sang trong đầu thập niên 1980.

Với ML, Túy Hồng không những là một bông hoa tài sắc vẹn toàn, mà cô còn có một tấm lòng nhân ái vô bờ. Trong khả năng “có thể làm được” của Túy Hồng, cô đã bắt đầu đi làm công việc từ thiện qua những chuyến đi về Việt Nam. Cô đã không quản ngại lặn lội đến những vùng núi xa xôi hẻo lánh ở Long Khánh, Xuân Lộc, Đắc Lắc, Bình Dương, Huế để giúp đỡ thêm cho các trẻ em mồ côi, tàn tật bất hạnh, cho những người già neo đơn và các chú Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.

“Từng bước từng bước thầm” trên quê hương đặc biệt này, Túy Hồng dần dần được các anh chị em trong GĐPT tình cờ biết đến và được mọi người nhiệt tình hỗ trợ và quyên góp thêm cho mỗi chuyến đi làm từ thiện hàng năm của Túy Hồng. Đôi khi cô còn nhận được những cuộc gọi bên ngoài đến từ các mạnh thường quân với mong muốn đồng hành cùng cô trong các công việc từ thiện. Túy Hồng và anh Kim (người bạn đời – huấn luyện viên võ thuật VoViNam, chùa Quang Minh) là hai trái tim cùng nhịp đập.

Gần đây, Túy Hồng kêu gọi giúp may face mask chống vi trùng Covid19 cho nhóm chị Phượng Huỳnh. Mọi người đã kêu gọi và đi thu nhận rất nhiều vải miễn phí từ các hãng xưởng may hảo tâm (anh Hải, chị Linh, v.v…), giao vải may đến tận nhà những tình nguyện viên có thể may giúp được. Túy Hồng không những nhận nhiều giải thưởng khích lệ trong việc làm, mà còn được trao tặng giải thưởng đặc biệt của chính phủ Victoria năm 2006, cho những hoạt động trong cộng đồng người Việt ở Úc.

Mỗi khi đến nhà Túy Hồng sau giờ làm việc để tập văn nghệ cùng với các anh chị em khác (Thúy Hằng, chị Yến Nguyễn, Nghiêm Lệ, Thanh Khâm, anh Đoàn Sơn). Mọi người thường xuyên được thưởng thức nhiều món ăn ngon đặc sắc do Túy Hồng nấu. Tình thân của các anh chị em chúng tôi cứ theo đó mà lớn dần theo ngày tháng.

Nói đến cá nhânTúy Hồng, là nói đến tình yêu cho tha nhân; nói đến cô bạn yêu dấu Túy Hồng, là nhắc đến một loài hoa đẹp, có khả năng chiều chuộng bạn bè trong tình cảm sâu đậm vô bờ; và nói đến nghệ sĩ Túy Hồng trong vườn hoa văn nghệ Melbourne, thì nhớ mãi lời nói ngọt ngào của thi sĩ Đinh Hùng:

Nói đi em, từng ý nhỏ mà say,

Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở.

Từng xao động vô cùng trong nhịp thở,

Từng mê ly qua một thoáng môi cười.

Related posts