THẾ NÀO LÀ HỒNG NHAN TRI KỶ? Đặng Tường Vy, Paris

Người phụ nữ rất hạnh phúc khi là Hồng nhan tri kỷ của một ai đó. Trong cuộc đời của mỗi người quá nhiều sóng gió. Đôi khi giữa lòng phố xá, “triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa?”, cuộc đời nhạt như thế đấy, nhạt như chúng ta làm bếp quên nêm gia vị.

Hồng nhan tri kỷ là người luôn lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận. Hồng nhan tri kỷ là nơi bạn có thể giãi bày tâm sự, kể cả chuyện thầm kín. Hồng nhan tri kỷ như một kho tài liệu mật, bạn yên tâm gởi vào đó niềm tin, hi vọng và sắc màu cuộc sống. Hồng nhan tri kỷ chỉ biết cho đi mà không nghĩ đến mình sẽ nhận lại được gì? Hồng nhan tri kỷ bao dung hơn cả vợ và người tình, không biết đòi hỏi bản thân, không đố kỵ ganh ghét, là người trong tâm tưởng chưa một lần đẩy bạn xa bờ.

Có đôi khi đàn ông khao khát, Hồng nhan tri kỷ trở thành vợ hay người tình, hiểu họ, chia sẻ cùng họ trong cuộc sống, họ hạnh phúc biết bao. Nhưng vợ là vợ, vợ là nơi ấm áp để quay về, vợ là người đầu ắp tay gối cùng bạn vượt qua sóng gió phong ba. Vợ là người đầu tắt mặt tối, ba đầu sáu tay lo cho bạn có bữa cơm gia đình ấm cúng, có những bộ quần áo phẳng phiu, giúp bạn có thời gian rảnh trà tam rượu tứ, có thời gian ngắm các nàng chân dài váy ngắn. Vợ là thế, vợ là người hi sinh cho bạn, là hương vị cuộc sống, là người đứng mũi chịu sào, là người đồng cam cộng khổ, là người nắm tay bạn đi đến cuối con đường.

Người tình là mối quan hệ ngoài luồng, là người thứ ba trong mối quan hệ vợ chồng, là cơn say nắng ngắn ngủi. Ở nơi người tình, cảm giác đê mê, hấp đẫn, mới lạ, lôi cuốn. Bạn không nghe người ta nói: “Cái lạ bằng tạ cái quen”. Là đàn ông làm sao cưỡng nổi một cảm giác đầy thú vị. Trời sinh đàn ông thích khám phá, thích mới lạ, thích chinh phục, thích chiến thắng. Cuối cùng là kết thúc và lãng quên.

Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, thay người người tình như thay áo. Với Hồng nhan tri kỷ, rất khó tìm kiếm trong đời, nên Hồng nhan tri kỷ chỉ có một trong đời mà thôi. Nhưng đặc biệt ở điểm, không phải ai cũng tìm thấy Hồng nhan tri kỷ cho riêng mình, khó lắm. Vì Hồng nhan tri kỷ đúng nghĩa, sẽ là cái bóng của chính bạn, hiểu bạn từng chân tơ kẽ tóc, đọc được suy nghĩ của chính bạn.

Đàn ông đừng bao giờ nghĩ biến Hồng nhan tri kỷ thành người vợ hay người tình. Bạn có biết vì sao không? Một khi đã hiểu quá rõ về nhau, nhất cử nhất động, như quyển vở đã đọc hết trang cuối cùng. Cuộc đời đàn ông, người đi hết con đường với bạn chỉ có thể là vợ, cô ấy như ly nước lọc, bạn sẽ khát uống mỗi ngày, dù không màu, không mùi, không vị. Dù bất luận cuộc sống ra sao, cuộc đời không thể thiếu ly nước lọc tinh khiết ấy.

Hồng nhan tri kỷ là người ngồi hằng giờ với bạn bên tách trà ấm, nghe bạn tỉ tê chuyện đời chuyện người. Mối quan hệ với Hồng nhan tri kỷ có những điều lệ ngầm như luật bất thành văn, nước sông không phạm nước giếng. Dòng đời cứ thế êm ả trôi xuôi.

30/04/2020 Đặng Tường Vy

Related posts