Tin nước Úc chiều thứ Tư 17/6

Tham nhũng tại Bộ Tư pháp NSW

Anthony Andjic was found to have used his position to do do favours for his now-wife. Picture: John Grainger
Anthony Andjic

Ông Anthony Andjic, một cựu công chức cao cấp của Bộ Tư pháp NSW, đã bị truy tố với cáo buộc lừa đảo số tiền $1 triệu cũng như có hành vi tư lợi khi ưu ái những hợp đồng béo bở cho gia đình vợ mình.

Nghi can này năm năn 47 tuổi, bị truy tố với 11 tội danh, gồm 8 tội danh có hành vi sai sái khi đảm nhiệm chức vụ công quyền, 3 tội danh lừa đảo để thủ lợi,

Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài bố nam do Ủy ban bài trừ tham nhũng độc lập (Independent Commission Against Corruption: ICAC) tiến hành vào cáo buộc tham những ngay tại Bộ Tư pháp NSW.

Hành vi tham nhũng này diễn ra trong việc tân trang các tòa án: họ đã trả dư cho các nhà thầu đến 1 triệu Úc kim. Lúc đó ông Anthony Andjic là người nắm giữ bộ phận điều hành tài sản (Assets Management Branch) của bộ, bị cáo buộc vi cấu kết với hai công ty của ông Shadi Chacra khi tân trang các tòa án vào năm 2013.

Theo cáo buộc ông Andjic đã trả cho công ty Saff Projects và Triton Group số tiền $1.3 triệu cho những công việc mà những công ty khác tính giá rẻ hơn nhiều.

Ngoài ra ông ta còn bị cáo buộc là thông đồng với một thuộc cấp là Fatima Hammoud để tiêu hủy các hồ sơ lưu trữ để xóa dấu vết. Sau đó năm 2015 ông ta và bà Hammound đã là vợ chồng.

Cũng theo cáo buộc thì anh rễ của bà Hammond là Fayrouz là chủ công ty Chacra và trong vụ này cô chị vợ Fayrouz Hammoud cũng bị truy tố với cáo buộc đồng lõa.

Vào tù, vào tù, lại vào tù

Arrested... Milton Orkopoulos has been charged with further child sex offences.
Ex-Labor MP Milton Orkopoulos

Được ân xá vào cuối năm ngoái, tháng Hai năm nay cựu bộ trưởng Milton Orkopoulos lại bị bắt và tống giam vào nhà tù vì vi phạm điều kiện ân xá: sử dụng điện thoại di động mà không báo cho cảnh sát. Ngày 15/6/2020 thì ông ta bị bắt trong tù Silverwater và ngày hôm sau lại bị truy tố ra tòa cới cáo buộc ấu âm khác, kiên quan đến hai đứa trẻ vị thành niên tại Lake Macquarie vào thập niên 1990.

Ông Orkopoulos năm nay 64 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Thổ dân sự vụ của chính phủ Lao Động NSW dưới quyền Thủ hiến Morris Iemma. Tháng Ba năm 2008 ông đã bị kết án 14 năm tù vì tội dùng ma túy để dụ dỗ các bé trai từ 15 đến 16 tuổi cho mình quan hệ tình dục, trong bản án này thì ông phải thọ án ít nhất là 9 năm ba tháng tù, do đó tính luôn thời hạn tạm giam thì có thể xin ân xá vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên những năm qua ông luôn bị bác đơn ân xá vì nhiều lý do, trong đó có lý do đã không chịu học các lớp tâm lý dành cho các tù nhân phạm tội tình dục trong nhà tù. Đến cuối năm ngoái, sau 12 năm ngồi tù, ông mới được Uỷ ban Ân xá NSW duyệt đơn với lý do việc “tiếp tục giam giữ ông ta sẽ gia tăng nguy cơ cho cộng đồng”. Uỷ ban này cho rằng nếu giam giữ ông Orkopoulos đến khi kết thúc toàn bộ bản án thì sẽ tạo ra ảnh hưởng tâm lý cho những cựu nạn nhân. Vì lúc đã mãn hạn tù, ông ta là người tự do, có quyền đi đây đi đó, không ai có quyền cấm cản. Chi bằng ân xá ông ta, ràng buộc với những điều kiện gắt gao như một cách để “chuẩn bị tâm lý” cho các cựu nạn nhân.

Với lý lẽ này, Ủy ban trên đã áp đặt các điều kiện ngặt nghèo như đeo vòng giám sát điện tử, không được bén mảng đến Newcastle và Lake Macquarie, nơi nhiều cựu nạn nhân của ông ta đang sinh sống, không được tự ý sử dụng các mạng xã hội, ông được liên lạc với trẻ em bằng điện thoại.

Trước khi bị kết án tù vào năm 2008 ông Orkopoulos đã có vợ và ba con, gia đình sống ở vùng Belmont, gần Lake Macquarie. Ông tốt nghiệp kinh tế tại University of Newcastle và từng theo học nghề y tá, làm việc cho nghiệp đoàn y tá. Sau đó ông làm việc trong văn phòng các dân biểu như Peter Morris, Don Bowman và Jill Hall rồi ra ứng cử, đại diện vùng Swansea tại nghị viện NSW và đắc cử. Sau thời gian thì được cử làm bộ trưởng Thổ dân sự vụ của chính phủ Lao Động NSW. Đến tháng 11 năm 2006, sau khi bị truy tố, ông Orkopoulos bị nguyên thủ hiến NSW Morris Iemma sa thải khỏi nội các. Vài tuần sau đó ông Orkopoulos đã từ chức dân biểu của vùng Swansea tại nghị viện NSW.

Khám âm hộ quá kỹ!

Wenxong He

Bác sĩ Wenxong He đã bị Tòa Dân sự và hành chánh NSW cấm khám bệnh cho nữ giới và không được hành nghề độc lập mà phải cùng làm việc với hai bác sĩ khác.

Cơ sự bắt nguồn từ một buổi khám bệnh vào ngày 8.5.2027 tại Dural Family Medical Practice, trong đó ông bác sĩ này đã bỏ ra đến 20 phút chỉ để “khám” âm hộ của một nữ khách hàng 47 tuổi. Trong cuộc khám này, ông đã dùng cái kìm y khoa (speculum) thọc sâu vào âm hộ bà này, bất kể bà than đau. Đáng nói hơn, sau vụ khám này bị triệu chứng đi tiểu ra máu, phải “tu” chuyện chăn gối, không thể quan hệ tình dục trong suốt 18 tháng vì quá đau,

Tuy nhiên chỉ ba ngày sau vụ khám thì bà này đã cẩn thận trình báo cảnh sát, cho biết ngoài việc “khám kỳ” ông bác sĩ này còn có những hành động đáng ngờ như khóa trái cửa phòng khám từ bên trong, tiếp tục khám, không chịu tha dù bà ta kêu đau!

Related posts