Tin nước Úc 6/7: Thủ hiến NSW ra lệnh đóng cửa biên giới với Victoria

Thủ hiến NSW ra lệnh đóng cửa biên giới với Victoria

Sáng nay 6/7, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian công bố sẽ đóng cửa biên giới sau khi Queensland cũng có quyết định tương tự.

Biên giới giữa hai tiểu bang sẽ được đóng vào tối ngày mai sau khi Thủ hiến Berejiklian hội thảo với Thủ hiến Victoria, Daniel Andrews, và Thủ tướng Scott Morrison.

Thủ hiến Andrews nói với phóng viên sáng nay cả ba đã đồng ý đóng cửa biên giới vì đó là “điều tốt nhất phải làm”.

Sở dĩ có quyết định này là vì số ca nhiễm tại Victoria đột biến gia tăng đáng kể trong hai tuần  qua – 127 ca nhiễm mới hôm nay và 182 ca vào cuối tuần.

NSW Premier Gladys Berejiklian is reportedly considering shutting the NSW border to Victoria entirely. Picture: Dean Lewins/AAP Image
Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian trong buổi họp báo sáng nay. Picture: Dean Lewins/AAP ImageSource:AAP

Bà Berejiklian nhắc nhỡ các cư dân NSW: “Không cho phét bất cứ người nào từ các vùng ‘hot spot’ tại Victoria được đến nhà của bạn.”

Những người nào đang sinh sống ở vùng “hot spot” tại Victoria nếu tìm thấy ở NSW sẽ bị phạt $11,000 và có thể ở tù đến 6 tháng.

Luật này cũng áp dụng tương tự đối với các cư dân ở NSW thăm viếng các vùng “hot spot” ở Victoria.

Chính quyền NSW cảnh báo người dân rằng luật này sẽ được áp dụng một cách nghiêm khắt vì ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của người dân NSW.

Nhà kinh doanh gốc Việt tại Cabramatta bị gần 11 năm tù vì nhập ma túy

Tran is arrested by strike force officers during a raid of his Cabramatta home in June 2017. Picture: NSW Police
Can phạm Quoc Kiem Tran lúc mới bị bắt (ảnh SMR)

Ông Quoc Kiem Trần, một nhà kinh doanh 38 tuổi tại Cabramatta,đã bị Tòa Trung thẩm Penrith trừng phạt bản án 10 năm 7 tháng tù. Cùng bị phạt tù trong phiên xử tuần qua (2.7.2020) có đồng phạm cùng tuổi Jeffrey Acosta, một thành viên băng bikie Rebels ngụ tại Rouse Hill, bị bản án 11 năm tù.

Cả hai bị kết tội tổ chức vụ nhập lần 1301 kg ephedrin từ Trung Quốc, là hóa chất dùng để sản xuất số ma túy “ice” có giá lên tới $650 triệu. Ngoài tội ma túy, ông Trần còn bị kết tội sử dùng tiền mặt không có nguồn gốc hợp pháp, tổng cộng $1.77 triệu.

Theo cáo trạng thì sự vụ bị cảnh sát theo dõi và điều tra từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017.

Đầu tiên, vào tháng 12 năm 2016 Cảnh sát NSW nhận lời cầu cứu của một nạn nhân khi bị một thành viên băng Rebel dọa nạt và tống tiền. Đây là trò làm ăn “bình thường” của giới bikie nhưng chính thông tin của nạn nhân đã giúp cảnh sát phăng ra mạng lưới ma túy với tầm cỡ quốc tế trên.

Lúc này việc điều tra của Đội bài trừ băng đảng (Gangs Squad) NSW được mở rộng vối sự tham gia của Biên phòng Úc (ABF), Cảnh sát liên bang Úc (AFP), tập trung các thám tử giàu kinh nghiệm trong Đội trừ băng đảng quốc gia của AFP (National Anti-Gangs Squad) cùng Toán đặc nhiệm NEMESIS của Cảnh sát thủ đô.

Toán điều tra đã dùng điệp viên thả mồi, dụ hai can phạm trên buôn lậu ma túy, nói là có “tay trong ABF”.

Giống như vụ buôn lậu ma túy của Michael Ibrahim, hai can phạm trên đã thử sức “tay trong ABF” bằng buôn lậu thuốc hút và trong vụ này ông Trần đã trao cho nhân viên cảnh sát chìm số tiền $375,000 tại khu nhà xưởng ở Lansvale.

Sau đó hai từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2014 các can phạm đích thân đến Trung Quốc để điều đình việc mua ephedrine và bố trí việc nhập hàng về Úc dưới hình thức iodine, một loại muối để chống rêu và sát khuẩn cho các hồ bơi.

Cùng lúc ông Trần, trong danh nghĩa chủ của công ty Global Marine Products tại Seven Hill, đặt mua qua mạng internet 300kg iodine.

Sáng thứ ngày 24.6.2017 Cảnh sát NSW cùng Cảnh sát liên bang (AFP) và Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) tịch thu một container chứa 1.4 tấn ephedrine ngụy trang dưới hình thức các bao muối tại cảng Port Botany. Đến sáng 28.6.2017 các thám tử thuộc Đội bài trừ băng đảng (Gangs Squad) của Cảnh sát NSW và Cảnh sát ACT cùng AFP đồng loạt bố ráp 27 căn nhà tại Kurrajong, Glewood, Londonderry, Cabramatta, Canley Vale, Georges Hall, Merrylands, Minchinbury, Seven Hills, Fairfield, Penrith và vùng Forde của thủ đô Canberra.

Trong các nơi bị lụt soát, có một căn nhà bài trí “điện thờ Phật” ngay ở mặt tiền tại Cabramatta.

Từ 7 giờ sáng, trên 250 nhân viên cảnh sát đã thầm lặng ra quân, bất thần gõ cửa các thành phần bikie, các thành phần tội phạm Á châu và cả những thương gia có bề ngoài đạo mạo. Sau cuộc lục soát kéo dai 4 tiếng đồng hồ, Cảnh sát đã bắt giữ 13 nghi can trong độ tuổi từ 23 đến 44, tịch thu 5 khẩu súng lục, 6kg ma túy “ice”, 10kg ephedrine và trên 2 triệu Úc kim tiền mặt.

Tuyên bố trên đài phát thanh 2GB lúc đó, Tư lệnh Cảnh sát NSW Mick Fuller tuyên bố đây là mẻ ma túy lớn nhất đã hốt được và chiến tích này là đã cắt được “đầu của con rắn tội phạm có tổ chức.”

Số lượng 1.4 tấn ephedrine trên có thể bào chế thành 1.3 tấn ma túy “ice”, tương đương 13 triệu liều hít cho dân nghiện.

Riêng tại công ty của ông Trần ở vùng Seven Hills, cảnh sát tịch thu số tiền mặt $666,000 140kg muối iodine và nhiều tài liệu giả mạo.

Tại nhà của ông Trần ở vùng Cabramatta và tại một địa chỉ khác, liên quan đến bạn gái của ông Trần vào thời điểm đó, cảnh sá tịch thu trên $800,000 tiền mặt.

Police seized stacks of cash during raids on a Seven Hills business and homes across Sydney. Picture: AFPThông tin tại tòa cho biết can phạm Acosta có một công ty xuất cảng cá tại Philippines nhưn lỗ lã triền miên, đã vậy ông ta còn túng thiếu vì tật nghiện cờ bạc, mỗi ngày tiêu tốn đến $10,000.

Qua mối làm ăn, Acosta quen với ông Trần và rủ rê vào việc buôn ma túy,

Thông tin tại tòa cho biết ông Trần chào đời tại Việt Nam và đến Úc khi còn nhỏ, khi trưởng thành ông ta hùn vốn với anh mình để kinh doanh trong lĩnh vực sản phẩm hồ bơi. Tuy nhiên việc làm ăn không khá, thêm vào tật cờ bạc, ông ta xoay sang buôn bán ma túy.

Trong bản án nói trên, ông Trần bị tòa ấn định thời hạn thọ án bắt buộc là 6 năm bảy tháng, do đó tính thêm thời gian tạm giam ông ta có thể xin ân xá vào đầu năm 2024.

Phong tỏa 9 chung cư của Bộ gia cư

Police wearing masks speak to a woman outside a block of units in Flemington, Melbourne.

Tình hình dịch Covid-19 tại Victoria đã trở nên căng thẳng. Từ chiều 4.7.2020 chính quyền Victoria đã phong tỏa thêm 9 chung cư cao tầng của Bộ Gia cư, trước đây là nơi trú ngụ của các lực sĩ dự Olympic tại Melbourne vào năm 1956!

Lúc đó tiểu bang Victoria ghi nhận thêm 108 người nhiễm bệnh chỉ trong vòng 24 giờ, trong đó có ít nhất 23 người sống tại các chung cư nói tên. Sự thể khiến chính quyền lo ngại, cho rằng có thể hàng trăm người sống tại các chung cư này có thể đang trong thời kỳ ủ bệnh. Ngay từ chiều tối cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn 9 chung cư, bên trong có khoảng 3,000 cu76 dân, tất cả bị bị phong tỏa, không cho ra ngoài.

Để bảo đảm việc phong tỏa được tuân thủ nghiêm ngặt, Cảnh sát Victoria bố trí ít nhất 500 cảnh sát đến luân phiên canh gác và dĩ nhiên chính phủ cũng tổ chức cung cấp các nhu yếu phẩm cho cư dân bên trong.

Các chung cư này tập trung tại hai vùng Flemington và North Melbourne. Tại Flemington, là các chung cư tại địa chỉ 12 Holland Court, 120 Racecourse Rd, 126 Racecourse Rd và 30 Racecourse Rd. Tại North Melbourne là chung cư tại 12 Sutton St, 33 Alfred St, 76 Canning St, 159 Melrose St và 9 Pampas St.

The view from the 18th floor of the Flemington housing commission flats in Melbourne.

Bên cạnh 9 chung cư bị phong tỏa hoàn toàn, có thêm 2 khu bưu chính khác tại bang Victoria cũng bị phong tỏa, nâng số khu vực bị phong tỏa tại bang này lên 12.

Tình hình này khiến chính quyền Victoria đã đề nghị chính phủ liên bang không điều các chuyến bay quốc tế đến nơi này trong hai tuần để giúp tiểu bang này tập trung giải quyết vấn đề trước mắc.

Trong cùng một ngày (4.7.2020) tiểu bang NSW có thêm 6 ca mới, trong đó 5 người từ nước ngoài trở về, song cũng chỉ tiếp nhận 450 người trở về từ nước ngoài trong một ngày tại sân bay Sydney. Mỗi chuyến bay từ nước ngoài đến sân bay Sydney cũng chỉ chở tối đa 50 hành khách.

Trước đó, ngày 3.7.2020 Bộ trưởng Y tế Victoria Jenny Mikakos gọi cư dân sống tại các điểm nóng Covid-19 ở TP Melbourne đi xét nghiệm sau khi hơn 10,000 cương quyết không cho các nhân viên đến gần mình để lấy mẫu xét nghiệm.

Bà Mikakos tỏ ra thất vọng khi có đến 10,000 người đã từ chối xét nghiệm Covid-19 trong tám ngày qua.

Bà Mikakos nói: “Có nhiều lý do dẫn đến việc này, bao gồm cả việc họ có thể đã xét nghiệm ở một địa điểm khác. Chúng tôi đang phân tích dữ liệu đó để biết chính xác lý do tại sao mọi người từ chối xét nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi lấy làm lo ngại khi một số người tin rằng dịch Covid-19 chỉ là một thuyết âm mưu hoặc tin rằng virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) sẽ không ảnh hưởng đến họ”.

Bà Mikakos nói rằng một số người lo sợ gạc mũi xét nghiệm được sử dụng để cấy vi mạch. Ngoài ra, không ít người từ chối xét nghiệm có thể là do mọi người không muốn mạo hiểm mất việc hoặc tiền hoặc sợ thủ tục kiểm tra.

.

Related posts