Hoàng Vân: Tiếng Hát từ Miền Thùy Dương – Mỹ Linh

Biển Nha Trang nơi chúng mình hò hẹn
Chiều hôm nào hai đứa lén nhìn nhau
Đảo Hòn Tre luôn rực đỏ một màu
Lời yêu thương ta đã trao ngày đó. (OH)

Hoàng Vân (HV) đã sinh và lớn lên trên thành phố Nha Trang hiền hòa và bình dị, và cũng chính nơi đây cô đã ra đi vượt biến cùng với người bạn trai (hiện là ông xã của HV).

Chẳng may thuyền cô đã ra khơi đúng vào lúc có sóng to bão lớn, tàu đã lạc mất phương hướng nên đã lênh đênh 9 ngày trên biển mênh mông như con thuyền không bến. Cô may mắn gặp được hai ngư phủ người Phi Luật Tân, những người đánh cá nầy cũng vì quá nghèo nên họ cũng liều lĩnh ra khơi vào ngày ấy, đã giúp thuyền của HV đến ở tạm một hòn đảo để chờ qua cơn bão nạn. Sau khi đến được hòn đảo này, hội Cao Ủy Tỵ Nạn đã vội đưa HV thẳng vào bệnh viện khi cô đang trong tình trạng mê man, mãi đến 3 ngày sau cô mới có chút sức sống trở lại.

Em ngồi đó cuối đầu không nhìn biển
Mặt trầm tư mắt chợt biến sắc buồn
Rồi bỗng nhiên nức nở lệ vừa tuôn
Còn chi nữa tựa đâu nguồn thân ái... (NNR)

Đến Úc cuối thập niên 1980, sau đó HV theo học và tốt nghiệp Diploma ngành “Beauty and Hair” và có riêng cho mình một Beauty Salon. Tuy rất tất bật với cuộc sống và gia đình, nhưng HV vẫn không quên niềm đam mê ca hát mà cô đã sớm có khi còn dưới mái trường tiểu học, HV đã tham gia sinh hoạt nhóm người Nha Trang ở Melboune, để có dịp được gặp gỡ người đồng hương và sinh hoạt văn nghệ vào những dịp cuối tuần.

Rồi hôm ấy em xa vùng nước biển
Ở nơi này thành phố nhớ thương ai
Trong xa vắng đưa hồn về kỷ niệm
Để cuộc đời theo từng chuyến mưa bay. (DL)

Anh Lê Phú (nhà sáng tác nhạc và điêu khắc gia) đã giới thiệu HV đến với “Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sỹ” tại Melboune do chị Dáng Thơ đảm trách, về sau nầy nhóm đổi tên là “Hội Văn Hóa Nghệ Thuật AVA.” Cũng từ đây HV có cơ duyên gặp gỡ thêm các anh chị trong làng văn nghệ và vẫn sinh hoạt chung cho đến tận bây giờ, và trở thành một trong những ca sĩ chính của AVA.

HV đã được mời tham dự rất nhiều Show ca nhạc như những chương trình văn nghệ do hội AVA tổ chức, gây quỹ cho các Tù Nhân Lương Tâm, Văn Khố Thuyền Nhân, Khối 8406, Vì Dân Foundation, buổi ra mắt những ca khúc sáng tác của anh Lê Phú, gây quỹ cho các chùa, cộng đồng Victoria, những chuyến đi xa gây quỹ từ thiện xuyên tiểu bang, v.v…

Khi được hỏi những kỷ niệm đáng nhớ trên con đường văn nghệ của mình, HV đã chia sẻ với Mỹ Linh ngoài những câu chuyện thú vị về những buổi đi lưu diễn, đầy lưu luyến với tình cảm thương mến đặc biệt của khán giả ở Adelaide và Brisbane đã dành cho HV cùng với các anh chị em trong đoàn, còn có những câu chuyện nho nhỏ mà niềm vui sân khấu đã mang đến cho HV những khoảnh khắc thật hạnh phúc để cô nhớ mãi trong đời.

Một trong những câu chuyện vui sân khấu nho nhỏ ấy là trong những năm đầu HV mới đến Melbourne; khi ấy HV đã từng là ca sĩ quen thuộc của đài phát thanh Viễn Xứ (do chị Thiên Thu và anh Nguyễn Long phụ trách); có một chị thính giả thường xuyên của đài chỉ vì đã quá “mê” tiếng hát của (HV) qua ca khúc nổi tiếng “Chiếc Lá Cuối Cùng,” nên chị ấy đã “năn nỉ” xin đài gởi riêng cho mình bài hát này, để chị được nghe mỗi đêm trước giờ đi ngủ. Thế rồi trong một chương trình ca nhạc có HV tham gia, chị đã tình cờ đến tham dự buổi trình diễn này, sau khi nghe HV hát xong, chị đã nhận ra giọng hát quen thuộc, mạnh mẽ và đầy quyến rũ “ấy,” nên chị đã tìm đến HV để tìm hiểu và quá vui mừng khi gặp được thần tượng yêu thích “hằng đêm” của chị!

Sát cánh với HV trên con đường nghệ thuật, luôn luôn có mặt người bạn đời là anh Hoàng Trương. Anh đã hỗ trợ tích cực cho HV về mọi mặt từ cuộc sống riêng tư cho đến niềm say mê âm nhạc của HV. Anh Hoàng Trương là tay đàn guitar của nhiều ban nhạc, và còn là một cây sáng tác của dòng nhạc trữ tình, mà người viết lời và hát cho các ca khúc của anh không ai xa lạ hơn chính là ca sĩ HV. Một số ca khúc của anh và HV được gom lại trong CD đầu tay “Chấm Hỏi Cuộc Tình.”

Biết làm sao! anh chỉ có tấm lòng
Yêu chân thật dù bão giông không đổi
Cùng em nguyện suốt kiếp này chung lối
Trong tim này chỉ có mối tình em. (NQL)

Note: Mỹ Linh gởi link kèm dưới đây để độc giả có thể  thưởng thức tài năng đặc biệt của đôi uyên ương dễ thương của Melbourne.

Related posts