Úc khùng

Chả biết từ đâu có người dán thêm chữ ‘khùng’ vào ‘Úc’. Hình chữ ‘Úc khùng’ sinh ra trong trại tị nạn vì phái đoàn phỏng vấn từ Úc đến thì làm việc như chơi. Ở trại tị nạn, phái đoàn Úc có khi đang làm việc thì chừng 10 giờ sáng thì đi uống trà tán dóc. Rồi chừng 3, 4 giờ chiều lại đi ‘phơi nắng’. Lè phè cho đã, tới những ngày cuối thì …’ ‘overtime’ đến độ 10, 11 giờ khuya vẫn còn kêu người tị nạn lên phỏng vấn. Khùng! Khi người tị nạn gặp phái đoàn Úc thì có khi họ hỏi những câu rất vớ vẫn; sau đó họ nhận người này xù người kia mà người tị nạn không sao cắt nghĩa được. ‘Úc khùng’ là vậy.

Brenton Tarrant tại tòa Auckland Zealand, ảnh Reuteurs

Úc đã khùng vào chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng Ba năm ngoái khi New Zealand không bao giờ bị báo chí thế giới nhắc tới bỗng bị khủng bố. Tên khủng bố xách súng xông vào hai nhà thờ ở thành phố Christchurch. Hắn bắn chết 51 người và làm bị thương 40 người khác. Hay tin có khủng bố, người mau miệng nghĩ ngay đến Hồi giáo hay IS ra tay. Nào ngờ hung thủ là người da trắng. Hơn thế, người da trắng này đến từ Úc. Úc khùng!

Trong vòng 19 phút, những tràng đạn của hung thủ giết chết 51 người và huỷ hoại hàng trăm – nếu không muốn nói hàng ngàn – cuộc đời khác. Khủng bố là thế: giết thiệt nhiều người và gây tiếng vang thiệt lớn. Càng lớn thì khủng bố càng thành công.

Trong tuần này, toà án Christchurch, New Zealand, xử vụ khủng bố kinh hoàng nhất đã xảy ra trên đất nước hiền hoà này. Trước khi tuyên án, quan toà cho điệu bị cáo ngồi trước vành móng ngựa và cho phép 55 nạn nhân nhìn thẳng mặt hắn và lên tiếng.

Thư toà soạn hôm nay xin lược qua và ba lời trần tình của nạn nhân gởi đến hung thủ.

Rashid Bin Omar mất con trai và ông mất luôn cuộc đời bình lặng. Khi đi làm, người cha này đãng trí tới độ nguy hiểm. Có những ngày ông ngồi thừ ở bãi đậu xe. Hồn bay lơ mơ. Rồi khi đêm xuống ông không sao dỗ được giấc ngủ. Ông chả hiểu sao lại có một người Úc khùng đến vậy. Một bà mẹ mất con trai vào ngày 15.3.2019 cho biết: từ hôm đó, như có bóng tối bám sát chưn bà. Đi đâu bà cũng sợ. Ở đâu bà cũng nghĩ có người xách súng bắn xối xả…

Nhiều người nhìn vào mặt tên Úc khùng mà nói: Mày giết người theo Hồi giáo để thế giới ghét chúng tao. Nhưng ngược lại: thế giới hiểu biết và thông cảm với người Hồi giáo hơn. Thật vậy, tên Úc khùng này nói là mình xách súng qua bển để diệt bọn ‘xâm lược, invaders’. Nhưng làm thế, hắn phơi bày một sự thật khó chối cãi: đâu phải hễ Hồi giáo, Afghanistan, Iran, Iraq đều khủng bố. Khủng bố là tội ác không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Ông Mirwais Waziri từ Afghanistan tị nạn ở New Zealand đã bị thương khi tên Úc khùng xả súng. Ông đã bỏ lời trần tình viết sẵn mà ứng khẩu trong toà:

‘Hôm qua. tôi xem video chiếu tóm tắt phiên toà… Tôi không thấy cặp mắt của tên khủng bố mảy may hỗ thẹn, hắn không chút hối hận. Nên tôi không đọc lời trần tình viết sẵn… Thay vào đó, tôi xin ngỏ lời cám ơn hắn rất nhiều. Cám ơn vì tôi từ Afghanistan tới đây, người ta gọi tôi là ‘khủng bố’ nhưng bây giờ hắn đã lấy chữ ‘khủng bố’ ra khỏi tên của tôi. Tôi xin thưa với toàn dân New Zealand: khủng bố thì không theo đạo nào cả, không thuộc về chủng tộc hay màu da nào cả – chủng tộc nào, màu da nào cũng có thể làm tên khủng bố cả’.

Nếu khủng bố không có chủng tộc, màu da hay tôn giáo thì nạn nhân của nó cũng thế. Trong số nạn nhân ở Christchurch vào ngày 15.3.2019 có ông Nathan Smith là người da trắng, sinh Luân Đôn lấy vợ người gốc Palestine và cải đạo sang Hồi giáo. Ông bị thương khi cầu nguyện trong giáo đường Hồi giáo.

Hết người này đến người kia nhìn vào mặt tên Úc khùng, 29 tuổi, mà dàn trải nỗi lòng. Ở cách đó mươi thước, hung thủ ngước đôi mắt vô hồn đón nhận từ lời nguyền rủa đến ca thán vì hành động quá khùng của hắn.

Đứng trước phiên toà xét xử một người chủ tâm giết chết người khác chỉ vì họ sinh ở một nơi khác, thuộc chủng tộc khác, có nếp sống chính trị khác và theo một tôn giáo đang bị tai tiếng là khủng bố – ông Kyron Gosse cháu của bà Linda Armstrong (mất mạng vì tên Úc khùng) đã mặc chiếc thun in những chữ:

BIRTHPLACE: EARTH

RACE: HUMAN

POLITICS: FREEDOM

RELIGION: LOVE

Sinh quán: trái đất. Chủng tộc: con người. Chính kiến: tự do. Tôn giáo: yêu thương.

Toà án tại Chirstchurch – nơi tên Úc khùng phạm tội – có thể tuyên án vào lúc bạn đọc cầm số báo Việt Luận này trên tay. Ở New Zealand không còn án tử hình nhưng không ít nạn nhân cho rằng ‘án tử hình vẫn chưa xứng với hắn. Hắn phải bị hành hình ở đời này và đời sau’. Việt Luận gần như chắc phạm nhân bị chung thân. Khi nhốt hắn trong ngục, mỗi ngày New Zealand phải tốn $4,930 Đô la. Nếu hắn sống thêm 60 năm nữa, tổng cộng chi phí nuôi ăn tên khủng bố này lên đến 107,967,000 Đô La. Quả tình, New Zealand thật khó xử với tên Úc khùng.

Việt Luận

Related posts