Ông Tập lớn tiếng nói thay lời dân, dư luận nói ‘ông đã hỏi dân chưa?’

Hương Thảo

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Shutterstock).

Có người bình luận: “Đặc điểm lớn nhất của sự dối trá trong việc điều hành đất nước là luôn lấy người dân ra làm bia cho cái miệng của mình”.

Ngày 3/9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật của người dân Trung Quốc, đã nói 5 điều tuyệt đối không đáp ứng, một điều trong đó là “Bất cứ ai hoặc bất kỳ thế lực nào cố gắng tách biệt, đối lập ĐCSTQ với người dân Trung Quốc, người dân Trung Quốc đều quyết sẽ không đáp ứng!”. Phải chăng tất cả người dân Trung Quốc cũng đều nghĩ như vậy?

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin: “Năm câu này của Tập Cận Bình, toàn hội trường có năm tràng pháo tay nhiệt liệt hưởng ứng“. 

Năm điều tuyệt đối không đáp ứng, mỗi điều đều nhắm vào Hoa Kỳ, và then chốt nhất là tuyệt đối không tách biệt giữa ĐCSTQ với người dân Trung Quốc, theo RFI.

Phản ứng trên Weibo đa phần đều như một: “Không đáp ứng, chính là không đáp ứng”, “Tuyệt không đáp ứng!”, “Rất khí phách!”, “Người dân Trung Quốc tuyệt đối sẽ không đáp ứng”, “Tuyệt đối không, tuyệt đối không, tuyệt đối không đáp ứng!!!”…

“Người dân Trung Quốc” thể hiện trên Weibo, hệt như một cỗ máy phóng đạn, thậm chí nhiều hơn một chữ họ cũng lười nói. Một số người nói rằng các bình luận ban đầu vốn được lên lịch sẵn và những câu này được đăng tải liên tục.

Nhưng ngay cả khi những bình luận mà ĐCSTQ cho là tiêu cực đã bị sàng lọc kỹ càng, vẫn còn để lọt nhiều lời bình biểu đạt thái độ không cam tâm tình nguyện của người dùng mạng, như: 

Thường thì với một người Trung Quốc mà nói, họ có rất ít cơ hội bị người Mỹ bắt nạt, nhưng lại thường xuyên bị bắt nạt bởi chính quyền địa phương“.

Ông đại biểu người dân Trung Quốc đồng ý giá nhà đất tăng vọt ư?”

Có quá nhiều điều mà chúng tôi không đáp ứng, nhưng chúng có được giải quyết không? Những chuyện chính quyền bên mình làm khó người dân bên mình thật sự quá nhiều, và giờ tôi không có hơi sức để quản mấy chuyện bên ngoài, thế thôi!”

Các ông đã hỏi người dân về những điều này chưa?”

Nếu người khác không đáp ứng thì sao? Thay vì nói hay vạn lần, chi bằng hãy làm tốt một lần, thùng rỗng kêu to chỉ vô dụng thôi“.

Từ sau khi Hoa Kỳ có ý tách biệt rõ ràng ĐCSTQ với người dân Trung Quốc, ĐCSTQ dường như đã nhận thức được mối nguy hiểm trong đó. Từ truyền thông nhà nước đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc, họ đều lập luận không ngớt rằng mối quan hệ giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc là “mối quan hệ gắn liền như cá với nước”.

Vào ngày 28/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo Hoa Kỳ không được kích động “mối quan hệ máu thịt giữa đảng cầm quyền với người dân Trung Quốc”.

Ngày 27/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh trong một đoạn video tuyên bố với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo rằng: “ĐCSTQ và người dân Trung Quốc có mối liên hệ sâu sắc với nhau. Người dân Trung Quốc là ‘tường đồng vách sắt’ của ĐCSTQ, ai cũng đừng nghĩ sẽ phá vỡ được nó“.

Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, đông đảo người dùng mạng đã lập tức lên tiếng: “Có ý gì đây? Muốn chúng tôi làm lá chắn bằng thịt ư?”, “Giới quyền quý mấy người là dao thớt, còn người dân chúng tôi là thịt cá, mối liên hệ quả thật là sâu sắc“, “Quốc gia chẳng phải mới là tường đồng, vách sắt bảo vệ dân sao! Hiện tại làm sao lại dân lại thành ra tường đồng vách sắt của quốc gia vậy?”…

Với tư cách là lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, Tập Cận Bình lại ra mặt đại biểu cho “người dân Trung Quốc tuyệt đối sẽ không đáp ứng”. Đây có thể là lần đầu tiên, và nó cũng thể hiện vấn đề nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc. Tập Cận Bình đã đặc biệt đưa ra khẩu hiệu “người dân Trung Quốc tuyệt đối sẽ không đáp ứng” ngay trong Lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật của người dân Trung Quốc. Liệu ông ta có phải đang lo lắng rằng “kế hoạch chia rẽ” của Mỹ có thể thành công? 

Tạp chí “Cầu thị” của ĐCSTQ vào tháng 7 đã trích lời Tập Cận Bình nói rằng ĐCSTQ lãnh đạo hết thảy giống như “vầng trăng sáng giữa các vì sao”. “Trăng sáng” ở đây là chỉ ĐCSTQ, khi nói câu đó dường như có vẻ rất đắc ý, nhưng năm câu “tuyệt đối sẽ không đáp ứng” mà ông Tập vừa hô lên giống như khẩu hiệu lúc sức tàn lực kiệt, hết như đang cố gắng bắt lấy một thứ gì đó trong cảnh tuyệt vọng.

Lối biểu đạt theo cách thức tuyệt đối hóa của ông Tập Cận Bình, kết lại bằng năm câu “Người dân Trung Quốc tuyệt không đáp ứng”. Theo một báo cáo liên quan vào ngày 3/9, câu trả lời của cư dân mạng rất đơn giản: “Tôi đáp ứng!”, “Tôi cũng đáp ứng!”, “Đừng đại biểu cho tôi, tôi đáp ứng!”, “Đáp ứng, đáp ứng, cả nhà tôi đáp ứng!”, “Vậy lúc dân gặp lũ ông trốn ở đâu vậy?”.

Người chủ nô lệ sợ nhất là nô lệ được giải phóng“, “Nhà độc tài luôn đối xử với người dân như nô lệ và bia đỡ đạn!”, “Người dân Trung Quốc không nói điều đó“, “Đặc điểm lớn nhất của sự dối trá trong việc điều hành đất nước là luôn lấy người dân ra làm bia cho cái miệng của mình“, “Ông ta biết rõ là ai đang tách biệt ĐCSTQ ra khỏi người dân Trung Quốc? Kẻ ngốc số một thế giới!”.

Làm sao ĐCSTQ có thể đại diện cho người dân Trung Quốc? Một số cư dân mạng nói: “Nhìn vào mức độ phong tỏa tiếng nói tự do của người dân Trung Quốc, bạn biết rằng điều này là không đúng. Nhiều người Trung Quốc bị buộc phải giữ im lặng, và nếu họ không biết giữ mồm giữ miệng sẽ bị quy vào tội gây rối“.

Người dân Trung Quốc không đáp ứng, thế sao ông không cho cả thế giới thấy người dân Trung Quốc không đáp ứng đi, có vậy mới có thể khiến người dân thế giới tâm phục khẩu phục. Đừng luôn cho rằng người dân thế giới đều là kẻ ngốc“.

Nói chung mỗi cá nhân hẳn đều sẽ có được sự hiểu biết đúng đắn. Động một tý là bắt trói 1,4 tỷ người dân làm lá chắn hòng kéo dài hơi tàn cho cái ác đảng này, thật đúng là hạ lưu vô sỉ đến cùng cực! Nếu tự tin đến vậy thì sao không mở cửa biên giới đất nước để xem thử người dân sẽ đi đâu về đâu; hãy trả lại quyền tự do ngôn luận cho người dân xem thử nước Mỹ lại được người ta ca ngợi đến vậy? Hãy dừng ngay việc phong tỏa mạng lưới Internet để người dân được tự do lắng nghe tiếng lòng của cả thế giới. Mấy ông lãnh đạo trên cao hẳn không bao giờ dám nghe thấy tiếng lòng của người dân đâu? Những kẻ độc tài đang run sợ lắm rồi!”.

Theo RFI
Hương Thảo biên dịch

Related posts