NHỮNG BÔNG HOA THẦM LẶNG

Thu Tuyết

Hầu hết nơi nào có tiếng khóc chào đời là nơi ấy có cả mùa xuân với hai nụ cười rạng rỡ. Theo năm tháng, cứ mỗi ngày trôi qua bên hình hài cuả bé là mỗi ngày chồng chất nỗi niềm của Cha Mẹ. Họ lặng lẽ bên đời để gánh tất cả nhọc nhằn cho con khôn lớn, cho con thành người rồi lặng lẽ về trời vào một ngày u ám gió mưa! Có những người con còn kịp đôi lần báo hiếu, nhưng còn bao nhiêu người nữa mải miết với cuộc đời cho đến khi vội vã quay về thì Cha Mẹ đã lìa xa.

Có nước mắt nào xoá đi nỗi nhớ, có quá khứ phôi pha nào không hồi sinh khi ngày Vu Lan đến. Tất cả buồn vui của một vùng tuổi thơ hiện về với những nếp nhăn tăng dần theo năm tháng trên khuôn mặt khắc khổ của Mẹ Cha. Giá như và giá như ngày xưa ấy…  quay về. Vì vậy, trong đạo Phật có một ngày đại lễ gọi là Vu Lan báo hiếu để nhắc nhở chúng ta tưởng nhớ đến công ơn sinh dưỡng và chăm sóc Người ngay khi còn có thể.

Tôi thật sự xúc động khi nghe giai điệu mở đầu với bài hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của NS Dương Thiệu Tước, cũng là chủ đề chương trình do nhóm CENSE MEDIA PLUS thực hiện tối ngày 12/9 tại Melbourne. Một chương trình được dàn dựng rất công phu của những người đam mê nghệ thuật và muốn đóng góp một chút gì đó cho cộng đồng.

Sẽ ra sao khi thế hệ con cháu chúng ta phần lớn thời gian tập trung ở trường học và các sinh hoạt xã hội với ngôn ngữ chính là tiếng Anh? Làm sao để các em hiểu được: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Mẹ hiền ru những câu xa vời…” (Tình Ca – Phạm Duy). Mặc dầu chúng ta may mắn có nhiều trường Việt Ngữ tại đây, kể cả tiếng Việt là một trong những môn học thêm, được phép chọn vào số môn tính điểm ở cuối cấp phổ thông; nhưng cũng chỉ là một sự gieo giống từ những hạt mầm. Muốn hạt mầm phát triển tốt thì phải có sự chăm bón của thế hệ chúng ta, những người có ảnh hưởng sâu đậm văn hoá của dân tộc mình.

“Ơn Nghĩa Sinh Thành” cũng là một bắt đầu với những hạt mầm mà nhóm CENSE MEDIA PLUS từng bước đi gieo. Khi có mầm trong tư tưởng, chúng sẽ tiếp tục phát triển và nở hoa nhờ chăm sóc tốt. Tôi được biết, ước vọng của nhóm là tìm kiếm những tài năng trẻ, tạo cơ hội cho họ thể hiện khả năng và phục vụ cộng đồng. Nếu đơn thuần là đam mê thì chỉ thoả mãn bản thân; nhưng nhóm có một mục tiêu cụ thể, thì đây là một việc làm rất có ý nghĩa

Mục đích của chương trình “Ơn Nghĩa Sinh Thành” là khơi lại trong mỗi người con lòng hiếu thảo mà sự bận rộn của cuộc sống hằng ngày đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc tưởng nhớ, chăm sóc đấng sinh thành. Với hế hệ trẻ, âm nhạc dễ đi vào lòng các em. Vì vậy, để hiểu được “Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” thì giai điệu sẽ dễ dàng dẫn dắt các em thẩm thấu được ý nghĩa của nó.

Trong âm nhạc Việt Nam, ca từ và giai điệu quyện vào nhau tạo nên một nét rất riêng, đặc biệt là những bài dân ca thắm đượm tình quê hương. Mỗi vùng miền, dân ca có sắc thái khác nhau. Trong “Ơn Nghĩa Sinh Thành”, ca khúc: “Mẹ ơi mai con về” (NS Hoàng Nhất, được trình bày với tiếng hát CS Lâm Phương), hay “Sa mưa giông” (NS Bắc Sơn, CS Linh Lam) mang ẩm hưởng của dân ca nam bộ. Nó mộc mạc hiền hoà, nhẹ nhàng nhưng da diết vô cùng.  

Tôi rất trân trọng những tấm lòng thầm lặng của nhóm CENSE MEDIA PLUS. Họ không muốn nêu tên, chỉ muốn được cống hiến. Những lời động viên của khán giả sẽ là yếu tố cần thiết để họ tiếp tục con đường phía trước.

Những ngày này thành phố buồn hiu. CENSE MEDIA PLUS đã đem lại cho chúng ta một chương trình rất có ý nghĩa để bồi dưỡng tinh thần trong thời gian bị cách ly vì dịch bệnh. Chúng ta tiếp tục đón xem những chương trình mới, thú vị và nhiều màu sắc hơn nữatrong một ngày không xa.

Cám ơn những bông hoa thầm lặng.

Melbourne, 14/9/2020

Related posts