Nguyên là Thị trưởng Ipswich (QLD) bị 17 năm tù vì tội tham nhũng

Headshot of former Ipswich mayor Paul Pisasale arrives at the District Court in Brisbane.
Ông Paul Pisasale

Ông Paul Pisasale, 69 tuổi, nguyên là Thị trưởng Ipswich, đã bị Tòa Trung thẩm tại Brisbane trừng phạt bản án bảy năm rưởi tù trong phiên xử tuần qua (30.9.2020) với hơn 30 tội danh tham nhũng.

Xét tuổi giả, bệnh tật và sự thành khẩn nhận tội, tòa cho ông dược quyền xin ân xá vào tháng 10 năm 2022.

Hơn ba năm trước ông Pisasale – người làm Thị trưởng Ipswich lâu đời nhất — đã phải từ chức vào ngày 6.6.2017 sau khi bị Ủy ban Bài trừ Tội phạm và Tham những Queensland (Crime and Corruption Commission:(CCC) đến lục soát nhà riêng vào ngày hôm trước với cáo buộc tham nhũng.

Trước đó, ngày 18.4.2017 ông Pisasale bị CCC đưa ra chất vấn và hoàn toàn lúng túng trước những bằng chứng đưa ra. Trong ngày chất vấn thứ hai, CCC đã đưa hóa đơn đến $180,000, số tiền đã thanh toán cho công ty mà cô con cái của ông làm chủ, sau khi đảm nhiệm một công việc cho chiến dịch vận động tranh cử của ông. Tuy nhiên ông tỏ vẻ sững sờ, cho biết đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy mớ giấy tờ này!

Công ty trên mang tên Zimmi Group, chủ nhân là Lisa Pisasale, con gái ông ta.

Chưa đầy 4 tuần sau, ông lại bị bắt tại Melbourne giữa lúc đang “lận lưng” $50,000 tiền mặt.

Được biết khoảng 5 giờ 45’ sáng ngày 13.5.2017 ông Pisasale bị Cảnh sát Liên bang (AFP) bắt giam tại Melbourne Airport sau khi một con chó của AFP đánh hơi vào báo động. Lục soát va li của ông ta, họ phát hiện bên trong có một túi nylon với $50,000 gồm 500 tờ $100, tất cả bọc trong khăn giấy màu đen.

Sau đó, ngày 22.5.2017 một người Trung Quốc tên G Tian sống tại Brisbane đã ký bản khai hữu thệ, cho biết số tiền mặt trên được ông mang vào Úc để cho đứa con bỏ trốn tên Hui “Martin” Tian, nhờ mang lên Brisbane giải quyết một vụ tranh chấp pháp lý vì một món nợ cờ bạc.

Với tấm giấy này, đại diện pháp lý của Pisasale là Trạng sư Sam Di Carlo đang tìm cách giải thích thỏa đáng số tiền nói trên.

Theo Trạng sư Carlo thì ông cũng đang vướng vào vụ tranh chấp dân sự dính dáng đến đứa con của ông G Tian: anh này vay tiền của bà cô Y Fan tại Brisbane đi đánh bài và nướng sạch, do đó ông phải trả.

Tuy nhiên trong lời khai đầu tiên với AFP thì ông Pisasale lại khai rằng một người lạ đã trao cái bọc trên cho ông trên hành lang khách sạn, mang vào phòng mở ra ông mới biết đó là tiền!

Sau đó, vào năm ngoái, chỉ vì một cô gái điếm Trung Quốc mà ông Paul Pisasale –– bị tòa kết tội tống tiền trong phiên xử ngày 24.7.2019. Cùng bị kết tội có  luật sư Cameron McKenzie và cả cô gái điếm này.

Khổ nạn mới của ông Paul Pisasale bắt đầu khi sau khi “dính” vào một phụ nữ Trung Quốc hành nghề mát sa và gái gọi. Theo cáo trạng thì ông này đã nghe lời tỉ tê của cô nên có hành vi dọa dẫm bạn trai cũ của cô, buộc anh ta phải trả lại cho số tiền gần $10,0000.

Phụ nữ này tên Yutian Li, có tên hành nghề là Angela, chỉ mới quen biết ông Pisasale một thời gian ngắn. Nạn nhân bị tống tiền trong vụ này là ông Xin Li, hành nghề lái tắc xi.

Sự việc diễn ra giữa lúc ông Pisasale đang sống với vợ tại Ipswich, khi ông gặp bà Yutian Li thông qua một người bạn ở Brisbane là trạng sư Sam Di Carlo.

Trong phiên xử tháng Bảy năm ngoái cũng tại Tòa Trung thẩm Brisbane, ông khai với tòa là Trạng sư Sam Di Carlo cho biết ông ta có một cô gái “mới rợi” và sẽ “biếu” ông “hai giờ mát sa”. Ông khai với tòa cảnh mình gặp cô gái: “Chúng tôi nói chuyện một lát và có thể nhận ra rằng cô ra rất hồi hộp, tôi hỏi cô ta làm gì tại Úc và cô ta giải thích là cô ta gặp anh tài xế tắc xi này và anh ta đã gây thương tổn cho cô.”

Ông Pisasale cho biết cô ta rất ấm ức việc gã đàn ông kia đã giấu kín chuyện mình đã có vợ con và thề non hẹn biển với cô ta rồi nuốt lời, viện cớ mình bị ung thu xương, không thể cưới cô. Cảm thấy “bất bình” với gã kia và “thương cảm” với phụ nữ này, ông Pisasale hẹn cô ta đi ăn tối lần nữa để nghe trọn vẹn câu chuyện.

Cô cho biết vì lời hứa hẹn của gã này nên cô mới bỏ tất cả để đến Úc, và khi đến nơi cô ta phải thuê thám tử tư mới khám phá tình trạng hôn nhân của anh ta,

Sau đó ông Pisasalegọi điện thoại cho Xin Li giả làm người khảo sát của Bộ y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe cua anh ta.

Sau đó ông ta vẫn tiếp tục liên lạc bằng điện thoại với cô này, trong đó có một lần ông tuyên bố là sẽ “trừng phạt thằng khốn nạn” kia.

Khi bị tòa chất vấn về ý nghĩa của từ “trừng phạt”, ông Pisasale giải thích là chỉ có ý buộc ông Xin Li phải gánh trả những chi phí đã khiến cô Li tốn kém.

Tuy nhiên ông ta biện hộ rằng việc này không phải là “tống tiền” mà là buộc kẻ gây nợ phải trả nợ.

Thậm chí ông Pisasale còn nhờ luật sư McKenzie viết một lá thư hăm dọa, đòi Xin Li phải  đền bù tiền cho bà Yutian Li nếu không sẽ bị kiện ra Tòa án liên bang.

Trong cuộc thẩm vấn ông McKenzie cho biết lá thư trên không hề hàm ý hành động tống tiền nhưng thừa nhận là Pisasale đã tác động đến ông ta khi thảo lá thư trên. Viên luật sư này khai: “Ông ta là Thị trưởng Ipswich, ông ta đã giúp đỡ tôi và văn phòng tôi khá nhiều, thí dụ giới thiệu khách hàng, do đó đã có ảnh hưởng nào đó tới tôi”.

Related posts