Richard Pusey đang bị truy tố với 16 tội danh

Richard Pusey was ashamed for allegedly filming a dying police officer, a court has been told.
Richard Pusey

Nghi can Richard Pusey, nghi can gây chú ý trong tai nạn giao thông tại Melbourne khiến bốn sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, đang bị truy tố với 16 tội danh, trong đó có tội hủy hoại bằng chứng và tội sử dụng thiết bị điện tử để gây nhiễu camera đo tốc độ của cảnh sát.

Pusey năm nay 42 tuổi, vốn là một nhân viên y tá nhưng bỏ nghề, chuyển sang nghề môi giới tín dụng chuyên về tiền vay mua nhà. Tai nạn xảy ra vào ngày 22.4.2020 khi anh ta phóng chiếc xe Porche với tốc độ 140 km một giờ nên bị cảnh sát rượt đuổi và chặn xe, lúc đó khoảng 4.50 chiều. Kết quả xét nghiệm tại chỗ cho thấy anh ta vừa hút cần sa, vừa hít “ice”, cảnh sát ra quyết định tạm giam xe để tiến hành điều tra.

Lúc này hai sĩ quan đang làm việc với anh ta gọi điện thoại yêu cầu yễm trợ nên hai sĩ quan từ đội tuần tra xa lộ được phái đến nơi. Giữa lúc họ đang làm việc thì, khoảng 5.40 chiều, một chiếc xe tải đông lạnh chở gà bất ngờ lao đến từ phía sau, đâm thẳng vào 4 sĩ quan, gồm 3 nam và 1 nữ. Tất cả sau đó đều thiệt mạng.

Lúc đó Pusey đang đi tiểu nên thoát chết. Ngay sau đó anh ta chụp ảnh hiện trường rồi vội vã chạy bộ bỏ trốn, để lại bốn nạn nhân trong đó có người đã chết, có người đang hấp hối.

Sau đó anh ta còn đăng tải ảnh vụ tai nạn lên mạng xã hội. Tuy nhiên sau 12 tiếng đồng hồ anh ta bị bắt.

Kết quả điều tra từ máy thu hình trên của cảnh sát cho thấy trước khi chạy trốn, Pusey còn chửi nữ sĩ quan cảnh sát Lynette Taylor đang hấp hối: “Đó, chúng mày đi đi. Thật là tuyệt vời. Tuyệt đối tuyệt vời. Tao chỉ muốn về nhà để ăn sushi thôi. Và bây giờ bọn mày đéo vào chiếc xe đéo của tao”.

Kết quả điều tra còn cho thấy Pusey từng có tiền án hình sự và là một chuyên viên môi giới tín dụng nhiều tai tiếng. Ngoài cáo buộc lái xe khi sử dụng ma túy, lái xe vược tốc độ, đương sự còn bị truy tối với tội danh không trợ giúp người bị nạn, ăn cắp và phá hủy bằng chứng.

Lên tiếng sau đó trên đài phát thanh AW ở Melbourne, bà mẹ giấu tên của anh ta đã tuyên bố từ con, đồng thời cho biết họ đã không quan hệ với đứa con gây nhiều tai tiếng này từ nhiều năm qua. Bà tuyên bố: “Chúng tôi bị sốc và cảm thấy xấu hổ đến mức cùng cực trước những sự việc diễn ra chung quanh vụ tai nạn và sau đó. Những đau đớn và mất mát này là ngoài sự hiểu biết và không có gì có thể làm vơi những đau đớn của thân nhân.”

Bà mẹ này cho biết bà hiểu rằng công chúng cần có câu trả lời rằng tại sao Pusey lại hành động như thế, tuy nhiên đứa con này đã trở nên quá xa lạ với gia đình bà từ rất lâu rồi, do đó họ cũng không thể nào nhìn thấu tâm can của anh ta.

Đến lượt anh ta, truyên phiên xử tuần qua, đã bày tỏ rằng anh ta cảm thấy “xấu hổ” với những gì mình đã làm!

Related posts