Tin nước Úc trưa thứ Tư

Bị phạt hơn $27,000 vì vi phạm luật lao công

https://s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/www.hospitalitymagazine.com.au/wp-content/uploads/20201117100437/6aeeb7d09f9b85d3b1743d4b844f57fd-1-1200x799.jpg

Ông Nguyễn Thanh Sơn ở Melbourne cùng công ty ông đứng tên làm chủ là Saveway Store Pty Ltd –phạt số tiền trên $27,000 vì vẫn tiếp tục trả lương dưới mức quy định cho nhân viên dù đã nhận thư cảnh cáo của Giám sát viên độc lập về lao công (Fair Work Ombudsman).

Sự việc xảy ra tại hai tiệm café mang tên French Baguette ở Footscray và Richmond trực thuộc công ty tên. Trong đợt kiểm toán diễn vào năm ngoái, Giám sát viên độc lập về lao công đã phát hiện việc trả lương thiếu với nhân viên làm cuối tuần và ngoài giờ và đã gởi thông báo cảnh cáo vài tháng Bảy năm ngoái Tuy nhiên công ty này vẫn không chấn chình, khiến Giám sát viên độc lập phải đưa ra tòa, phạm vẫn tiếp diễn dẫn tới vụ kiện tại Toà Sơ thẩm Liên bang với tổng số tiền phạt hơn $27,000.

Đầu tuần này (16/11/2020) Tòa sơ thẩm liên bang đã ra phán quyết phạt $24,097.50 đối với công ty Saveway Store Pty Ltd, và phạt ông chủ Son Thanh Nguyen $3,685.50.

Bán vé số nhưng không bao giờ xổ

An ad showing the Horses for Harmony raffle prize of a blue Corvette

Những nhân vật lãnh đạo của tổ chức từ thiện “Những con nggựa hòa hợp” (Horses for Harmony Foundation: HHF) đang đối mặt với nguy cơ bị đưa ra tòa với cáo buộc lừa đảo: bán vé số gây quỹ thu vào trên $250,000 nhưng không bao giờ xổ!

1.11.

A lady in a red shirt sits looking at a camera with light bulbs hanging in the background
Deborah Pietsch

Giám đốc của HHF là Scott Bartle và Deborah Pietsch, ngụ tại thành phố biển Neutral Bay ở phía Bắc Sydney. Tổ chức này lập ra là để giúp đỡ trị liệu những người bị dư chấm tâm lý “hậu chấn thương” và từ thá g 11 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019 đã bán 27 ngàn vé số mà giải thưởng là một chiếc xe hơi cổ hiếm có, chiếc Corvette đời 1959 nói là trị giá $150,000. Tuy nhiên đây là một cú lừa từ trên xuống dưới.

Thứ nhất, giải thưởng mà tổ chức này trưng ra cũng là một giải thưởng dỏm: theo NSW Fair Trading thì chiếc xe có giả chỉ vào khoảng từ $80,000 đến $100,000.

Thứ hai, tổ chức này không bao giờ tổ chức xổ số nên bị khiếu nại.

Trước hàng đống đơn khiếu nại, tháng Sáu vừa qua NSW Fair Trading rea lênh ban giámđốc HHQ bàn giao việc quản trị cho người mà cơ quan này chỉ định.

Trong hồ sơ kiểm toán công bố đầu tuần này, người quản tri mới là Alan Hayes cho hay HHF bây giờ không còn đủ tiền để trả lại cho người mua vé.

Trong vòng hai năm HHF đã chi $70,000 cho lệ phí quảng cáo, lệ phí kế toán và lệ phí thuê văn phòng. Tuy nhiên “văn phòng” mà họ thuê ở North Parramatta cũng là nhà ở của bà Bartle.

Ngoài ra chiếc xe mà HHF mua là mua từ một ngươi bà con của bà giám đốc.

Tổ chức này cũng trả $63,000 cho ông giám đốc Scott Bartle, trong đó có $10,000 cho một đồng tiền cổ mà người này “hiến” cho tổ chức để làm giải thưởng!

A an in front of a red backdrop looks at the camera
Scott Bartle

Đen tình, đen bạc

A mid-shot of a young man with a beard and sunglasses shielding his face with a purple clipboard outside court.

Khổ chủ trong vụ chó cưng phá hỏng buổi hẹn đầu không chỉ mất tình mà mất luôn cả tiền khi bị tòa phạt đến $6,250

Như Việt Luận đã thông tin, Joshua Walker, 28 tuổi, sống tại Perth. Lần đầu hẹn hò với người phụ nữ làm quen qua mạng “Tìm bạn bốn phương” Tinder, anh ta đã để chó cưng cắn rách mặt cô này, bị    cô kiện ra tòa,

Đây là giống chó bulldog của tiểu bang Texas bên Mỹ và trong buổi hẹn ngay ngày Giáng Sinh năm ngoái, con chó 8 tuổi này đã cắn “người thương” của ông chủ rách mặt, phải may 21 mũi và sau đó phải giải phẩu thẩm mỹ.

Trong phiên xử tuần qua (30.10.2020) tại Tòa sơ thẩm Perth, Joshua đã nhận trách nhiệm.

Theo hồ sơ tòa án thì sau khi hẹn họ nhau ở một quán rượu, anh ta đã có thể đưa bạn gái về nhà, hứa hẹn một đêm vui đầy lãng mạn nhưng con chó đã làm hỏng tất cả.

Tại tòa Luật sư Alex Smith, đại diện của Joshua, cho rằng thân chủ mình đã dặn bạn gái mới quen hãy chờ ở ngoài để anh ta xích chó lại, tuy nhiên cô bạn gái này cứ sấn vào và khi thấy con chó lại nghiêng người về phía con chó để làm quen nhưng bị con chó phóng táp vào mặt!

Luật sư này cũng cãi rằng con chó chỉ táp vào má nạn nhân một cái, không hề chồm lên người và “ngấu ghiến cắn xé” như lời khai.

Trong khi đó thì công tố viên gọi Tòa hãy trừng phạt Joshua thật nặng để cảnh cáo những kẻ “nuôi chó dữ”.

Trong phiên xử tuần này (17.11.2020) Tòa sơ thẩm Perth đã phạt Joshua số tiền $5,250 vì tội bất cẩn, để xảy ra vụ chó cắn ngườ và phạt $1,000 vì tội không đang bộ chó với Hội đồng thành phố Baywsater để đeo chip theo dõi.

Related posts