Trung Quốc: Muốn đón Giáng Sinh phải được chính quyền cho phép

Tâm Thanh

Ảnh: Sound of Hope.

Trong khi cả thế giới có thể tự do tận hưởng bầu không khí đón chào một mùa Giáng Sinh an lành, thì tại Trung Quốc lại yêu cầu người dân nước mình nếu muốn đón giáng sinh phải được sự đồng ý cho phép từ phía chính quyền, theo Sound of Hope.

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải lá đơn đăng ký tổ chức một sự kiện kỷ niệm cho 250 người vào đêm Giáng sinh của Nhà thờ Công giáo Wuxi Taihu được đóng 12 con dấu đỏ từ các tổ chức khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trung Quốc: Muốn đón Giáng Sinh phải được chính quyền cho phép

Ngoài ra, tại một nhà thờ Công giáo ở Bắc Kinh, cánh cổng lớn của nhà thờ bị đóng kín và một hàng ngũ cảnh sát mang trên mình dụng cụ chống bạo động đứng gác trước cổng. Những hình ảnh cho thấy sự bất thường của một chế độ độc tài không ngừng chà đạp tự do tín ngưỡng của người dân.

Cảnh sát đứng canh gác trước cổng một nhà thờ Công giáo ở Bắc Kinh

Thậm chí, nhiều cộng đồng dân cư còn tổ chức các hoạt động tẩy chay mùa lễ Giáng sinh, một hành động không khác gì không thừa nhận sự tồn tại của Đấng Giác Giả.

Biểu ngữ: Tẩy chay lễ Giáng Sinh, người dân Trung Quốc không chào đón lễ Giáng Sinh.
Biểu ngữ: Lễ Giáng Sinh hãy cút khỏi Trung Quốc.

Mặc dù ngày lễ Giáng sinh bắt nguồn từ phương Tây, tuy nhiên, những năm gần đây, các quốc gia trên toàn thế giới cũng đều chào đón ngày này giống như một ngày sum vầy gia đình, cùng nhau cầu nguyện cho sự tốt đẹp đến với gia đình và những người xung quanh, cũng như gợi nhớ rằng, sự tồn tại của Đấng Sáng Thế là có tồn tại.

Với nền văn hóa khác nhau thì danh từ dùng cho các Đấng Giác Giả giáng hạ trần gian cứu độ thế nhân cũng khác nhau. Trong tín ngưỡng của người phương Tây có Thiên Chúa, còn trong tín ngưỡng của người phương Đông có Phật, Đạo, Thần. Tuy nhiên, dù danh xưng có như thế nào đi nữa, thì cái tâm tín ngưỡng vào Thiên Chúa, Phật, Đạo, Thần đều là như nhau. Nếu con người sống mà không có tâm kính sợ Thần Phật hay Thiên Chúa, thì điều ác nào cũng dám làm. Chính vì có cái tâm kính sợ như vậy, trong tâm con người mới nuôi dưỡng được hạt giống thiện lương, đạo đức con người sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, cuộc sống cũng sẽ ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Related posts