Thảm án tại Lai Châu: Con trai chém chết bố mẹ, em trọng thương rồi tự tử

Hiểu Minh

Ảnh chụp màn hình SoHa.

Bị mẹ ngăn cản đốt quần áo trên bếp gas, bất ngờ Lường Văn Sáu (28 tuổi, trú huyện Than Uyên, Lai Châu) bất ngờ dùng hung khí chém chết bố mẹ và truy sát em trai đến nhập viện rồi tự dùng dao cắt cổ tự tử.

Thông tin trên báo Người Lao Động cho hay, công an tỉnh Lai Châu xác nhận và cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, vụ thảm án xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/1 tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Thời điểm trên, Lường Văn Sáu lấy quần áo đặt lên bếp gas bật lửa đốt thì bị mẹ là bà Vàng Thị S. (SN 1968) phát hiện ngăn cản, bất ngờ Sáu dùng dao chém mẹ tử vong.

Thấy sự việc, Lường Văn H. (SN 1999, em trai ruột Sáu) vào can ngăn cũng bị Sáu đâm, chém nhiều nhát vào người. H. đã tháo chạy được ra cổng và nhờ người dân đưa đi cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, Sáu tiếp tục cầm dao chạy ra cổng chém bố đẻ là ông Lường Văn Ph., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi chém chết bố mẹ đẻ, Sáu đi vào nhà dùng dao cắt cổ tự tử.

Đến 1 giờ ngày 16/1, Sáu được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Sáu đã tử vong sau đó.

Trên tờ Kinh Doanh và Pháp Triển, một nhân chứng sống sát hiện trường cho hay lúc 20h ngày 16/1, dân bản Co Phày cùng chính quyền địa phương đang tập trung lo hậu sự cho cả ba người theo phong tục tập quán. Dự kiến tang lễ sẽ diễn ra trong khoảng hai ngày.

Nhân chứng này kể rằng, vào khoảng 0h30 đến 1h sáng, Sáu bất ngờ dùng dao đuổi chém bà S. tại lối cầu thang lên xuống căn nhà sàn của gia đình.

Ông Ph. thấy vợ bị đứa con đâm chém đã lao vào can ngăn, quỳ xuống van xin nhưng vẫn bị Sáu vung dao sát hại.

Sau khi gây án với cha mẹ, Sáu tiếp tục chém người em trai út của mình nhưng may mắn, đứa em trai nhanh chân chạy thoát ra khỏi nhà, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

“Người em trai bị thương bây giờ chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao và đang được cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh hay đã đưa về Hà Nội”, nhân chứng nói.

Vợ chồng ông Ph. là người gốc dân tộc Thái, sinh sống tại bản Co Phày đã lâu, thuộc diện hộ gia đình khó khăn ở xã Mường Cang. Cả hai sinh được tất cả bốn người con, Lường Văn Sáu là người con thứ hai, anh ta chưa lập gia đình.

“Trước còn làm việc ở xã, tôi chưa nghe thấy Sáu có tiền án, tiền sự gì… Về nguyên nhân gây án, công an vẫn đang điều tra”, nhân chứng nói.

Còn theo lời người thân trong gia đình, vài ngày gần đây, đối tượng Lượng Văn Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.

Hiện vụ án đang điều tra làm rõ.

Related posts