Cứu chủ không thành! Hoa Xuân Oánh vô tình kéo ông Tập vào ‘biển lửa’

Vũ Dương

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (ảnh: Reuters).

Hôm thứ Ba (19/1), trước những câu hỏi về dịch bệnh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lỡ miệng tiết lộ thông tin dịch bùng phát, làm nổi rõ một vài dữ liệu dịch bệnh quan trọng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2020, phơi bày sự gian dối của ĐCSTQ, và nó cũng khiến ông Tập Cận Bình “muối mặt”, theo bài viết của tác giả Zhong Yuan đăng trên trang Epoch Times.

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý độc giả nội dung chuyển ngữ bài viết của tác giả Zhong Yuan:

Trong cuộc họp báo do bà Hoa chủ trì, một phóng viên của Hiệp hội Phát thanh truyền hình Nhật Bản hỏi: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra một báo cáo hôm 18/1, tuyên bố rằng WHO không đủ năng lực trong việc ngăn chặn đại dịch lần này, và cho rằng các cơ quan y tế địa phương và quốc gia của Trung Quốc có thể thực hiện các biện pháp y tế công cộng hiệu quả hơn ngay từ thời điểm tháng 1 năm ngoái. Phía Trung Quốc có nhìn nhận thế nào về điều này?.

Tất nhiên, bà Hoa Xuân Oánh đã đưa ra những thông tin và lập luận bao biện cho ĐCSTQ, nhưng lại nói, “Chủ tịch Tập Cận Bình từ sớm đã chỉ ra rằng để đối phó với “những khiếm khuyết và thiếu sót” bộc lộ trong dịch bệnh lần này, cần phải hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn đối với y tế công cộng và nâng cao tốc độ ứng phó khẩn cấp đối với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”.

Bà Hoa Xuân Oánh nguyên vốn muốn chuyển trách nhiệm của cái gọi là “những khiếm khuyết và thiếu sót” sang Hệ thống Y tế để giải vây cho ông Tập Cận Bình, nhưng dường như lại biến khéo thành vụng. Sau đó, bà dẫn lời ông Ngô Tôn Hữu (Wu Zunyou), chuyên gia đứng đầu dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết: “Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 1/1/2020, khi chỉ có hơn 40 trường hợp được phát hiện vào thời điểm đó, phía Trung Quốc đã quyết định đóng cửa chợ hải sản Hoa Nam ngay ngày đầu năm mới”.

Đây hẳn là lần đầu tiên chính quyền ĐCSTQ thừa nhận “hơn 40 trường hợp đã được tìm thấy” vào ngày 31/12/2019, điều này chứng tỏ mầm bệnh đã tồn tại tình huống lây nhiễm từ người sang người vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ĐCSTQ khi đó đã không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho người dân Trung Quốc cũng như người dân thế giới, thay vào đó nó đã quyết định tiếp tục che giấu dịch bệnh, hơn nữa đã chọn sẵn chợ hải sản Hoa Nam làm con dê thế tội để chuyển hướng sự chú ý của dư luận, nhưng các trường hợp được phát hiện sau đó nhiều lần khẳng định rằng virus hoàn toàn không liên quan gì đến chợ hải sản Hoa Nam.

“Những khiếm khuyết và thiếu sót” mà bà Hoa Xuân Oánh nói đến vốn không phải là vấn đề của Hệ thống Y tế, khi đó các bệnh viện ở Vũ Hán đã lên báo, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng đã cử chuyên gia đến, tại sao lại không kịp thời đưa ra “Phản ứng khẩn cấp đối với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng” đây? Vì nội bộ Hệ thống Y tế không có quyền đưa ra các quyết định như vậy, nên phải đợi người lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ đưa ra quyết định. Về sau, ông Tập Cận Bình đã  tuyên bố rằng ông đã đích thân đưa ra chỉ thị cho Thường vụ Bộ Chính trị vào ngày 7/1/2020, nhưng thời điểm đó trong các báo cáo của phương tiện truyền thông lại hoàn toàn không đề cập đến việc này.

Bà Hoa Xuân Oánh bất ngờ thừa nhận đã “phát hiện hơn 40 trường hợp” nhiễm virus cúm Vũ Hán vào tháng 12/2019, nhưng lại nói rằng “chỉ có hơn 40 trường hợp đã được tìm thấy”.Thái độ nhẹ nhàng bâng quơ, coi thường mạng người như vậy cũng đã thể hiện đầy đủ thái độ của giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ tại thời điểm đó. Sau khi thành phố  Vũ Hán bị phong tỏa, thị trưởng thành phố Vũ Hán Chu Tiên Vượng (Zhou Xianwang) đã xuất hiện trên Đài truyền hình trung ương CCTV, nói rằng ông phải được chính quyền trung ương cho phép thì mới có thể báo cáo sự thật. Vậy nên, đây vốn không phải là vấn đề nội bộ của Hệ thống Y tế, mà là vấn đề quyết sách của giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ.

Vào thời điểm đó, giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ đã ra lệnh che giấu dịch, không những không được phép công bố dịch bệnh mà còn bịt miệng bác sĩ Lý Văn Lượng và những đồng nghiệp, đồng thời tiêu hủy dữ liệu mẫu virus ban đầu. Giờ đây, WHO không thể không nói rằng có thể không bao giờ tìm thấy bệnh nhân số 0. Bà Hoa Xuân Oánh muốn giải vây cho ông Tập Cận Bình, nhưng thực tế lại đẩy biển lửa hướng thẳng đến ông Tập.

Bà Hoa Xuân Oánh tiết lộ thêm, “Kể từ khi phát hiện dịch bệnh đến khi phong tỏa thành phố Vũ Hán, chỉ mất hơn 3 tuần, thời điểm đó chỉ có hơn 500 trường hợp được báo cáo ở Vũ Hán”.

Đây hẳn là tiết lộ chính thức đầu tiên của ĐCSTQ. Trước khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, ít nhất “hơn 500 người” đã nhiễm virus, bà Hoa Xuân Oánh cũng lại nói “chỉ có hơn 500 trường hợp”. Trong khoảng thời gian này, ĐCSTQ tiếp tục phủ nhận virus lây nhiễm từ người sang người. Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hồ Bắc vẫn tổ chức họp như thường lệ, nhưng có người đã tự đeo khẩu trang, có thể là họ đã nắm rõ tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, đại tiệc “vạn gia yến” của người dân Vũ Hán, các hoạt động chào đón năm mới vẫn diễn ra bình thường. Đây không phải là vấn đề của Hệ thống Y tế, mà là hậu quả do lãnh đạo cấp cao ra lệnh che giấu dịch.

Tiếp theo, bà Hoa Xuân Oánh nói, “Tôi phản đối việc chính trị hóa vấn đề truy tra nguồn gốc dịch bệnh”, tuy nhiên chính lãnh đạo ĐCSTQ mới chính trị hóa cao độ “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”. Chính bởi  ĐCSTQ cố tình che giấu dịch bệnh, mặc cho virus lây lan mới khiến đại dịch viêm phổi Vũ Hán vượt khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng dẫn đến “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng” trên toàn thế giới.

Những tiết lộ để cố chống chế của bà Hoa Xuân Oánh không những không thể giải vây cho ông Tập Cận Bình, mà còn khiến ông Tập Cận Bình thêm xấu hổ. Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng “chỉ có hơn 40 trường hợp được tìm thấy”, hay “chỉ có hơn 500 trường hợp”, cũng đã thể hiện thái độ vô nhân tính của ĐCSTQ đối với những nạn nhân đã mất. 

Người dân Trung Quốc và người dân các nước trên thế giới cần phải tỉnh táo hơn nữa. Virus chính trị của ĐCSTQ mới là căn nguyên thực sự của đại dịch toàn cầu. Chỉ khi diệt trừ ngọn nguồn của virus ĐCSTQ, ngăn chặn những thảm họa tương tự tái diễn trong tương lai, giải thể ĐCSTQ, con virus chính trị lớn nhất này, ấy mới là con đường đúng đắn!

Related posts