Vụ rò rỉ thông tin con gái Tập Cận Bình: 24 thanh niên thành ‘con dê thế tội’

Vũ Dương

Ảnh: Radio Free Asia.

“Vụ rò rỉ thông tin con cái ông Tập Cận Bình” đã khiến 24 thanh niên Trung Quốc bị kết án tù. Trong đó, “tội phạm chính” Ngưu Đằng Vũ (Niu Tengyu) 21 tuổi bị kết án 14 năm tù. Mới đây, phụ huynh của nhóm thanh niên này đã viết một bức thư ngỏ chỉ trích bản án đầy sơ hở, con cái họ không may đã trở thành “con dê thế tội” trong vụ án chính trị này, Sound of Hope cho hay.

Hôm 16/2, trang Weiquanwang đã công bố một bức thư ngỏ từ 10 phụ huynh trong “Vụ án EsuWiki”. Trong bức thư đề ngày 8/2 này, các phụ huynh khẩn thiết kêu gọi cơ quan tư pháp sửa lại phán quyết đối với 24 thanh niên trong vụ án này. Bức thư chỉ ra rằng toàn bộ vụ án đầy chỗ sơ hở và bất công, 24 thanh niên này không may đã trở thành vật “con dê thế tội” trong vụ án chính trị, vụ án này sẽ trở thành nỗi ô nhục to lớn trong lịch sử luật pháp Trung Quốc.

Trong số 24 bị cáo trong vụ án này, 9 người là trẻ vị thành niên và 5 người thành niên chưa đến 20 tuổi. Các phụ huynh viết trong thư rằng hầu hết mọi người chỉ tham gia “soạn thảo từ khóa”, và thế là đã trở thành tội phạm chính trị.

Các phụ huynh tuyên bố rằng, trước hết, trang mạng EsuWiki không công bố thông tin về cô Tập Minh Trạch – con gái ông Tập Cận Bình, đó do là một trang web có liên kết khác công bố, bản thân nó không có giá trị để làm bằng chứng. Thứ hai, mục đích trấn áp những người trẻ này chỉ để trấn áp và răn đe một nhóm những người cứng đầu không vâng lời trong thể chế.

Đài Á Châu Tự Do đưa tin, một nguồn thạo tin giấu tên đã tuyên bố rằng toàn bộ quá trình bắt giữ và xét xử đều không công khai, người nhà nạn nhân còn bị cảnh cáo không được làm rùm beng chuyện này. Cuối cùng sau khi 24 thanh niên bị kết án nặng mới cho phép gia đình nạn nhân gửi thư ngỏ lên án sự bất công trong hệ thống tư pháp.

Ông Hoàng Hán Trung (Huang Hanzhong), luật sư đại diện cho Ngưu Đằng Vũ, đã gặp Đằng Vũ hôm 1/2. Trước đó, Văn phòng Tư pháp quận Triều Dương, Bắc Kinh đã gửi văn bản cho ông Trung yêu cầu ông rút lại việc làm luật sư đại diện, và không được phép tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của các kênh truyền thông nước ngoài liên quan đến vụ án này.

Theo một bản tường trình viết tay của Ngưu Đằng Vũ được luật sư công bố, Đằng Vũ khai rằng anh bị buộc phải viết “tài liệu tường trình” hàng trăm nghìn chữ trên mấy trăm trang giấy A4, nội dung đều do cảnh sát chỉ định. Anh phải viết đủ số trang trong thời gian quy định dựa trên tiêu đề và dàn ý mà họ yêu cầu, nếu không chỉ có thể ăn cơm không, hoặc không cho ngủ, treo lên đánh đập… Trong khoảng thời gian từ ngày 10/12/2019 đến ngày 20/1/2020, anh chỉ được ngủ chưa đầy 30 giờ đồng hồ, hai tay anh cũng bị đánh đến tàn phế.

Ông Trần Kiến Cương (Chen Jiangang), luật sư nhân quyền Trung Quốc hiện đang sống tại Hoa Kỳ, nói rằng việc xét xử vụ án này là không rõ ràng. Từ kinh nghiệm xử lý các hồ sơ liên quan trước đây của ông, ông đoán rằng vì vấn đề này liên quan đến người thân của ông Tập Cận Bình, nó có thể đến từ chỉ thị của cấp trên, cũng có thể là các quan chức địa phương muốn mượn cơ hội này lập án tranh công.

Luật sư Trần nhớ lại, “Tôi đã gặp một số trường hợp trước đây. Nếu các cá nhân muốn thăng quan phát tài, họ sẽ không ngừng bào chế ra các tội danh [như] lật đổ chính quyền quốc gia, tội phản quốc, điều này rất là tàn nhẫn”.

Vụ việc xảy ra vào nửa đầu năm 2019 khi các trang web nước ngoài đăng tải thông tin liên quan đến bút danh, hình ảnh, chứng minh thư cá nhân của con gái ông Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch và thông tin cá nhân của anh rể Tập Cận Bình là Đặng Gia Quý. Trang web EsuWiki có liên kết hữu nghị với một trong những trang web này nên đã bị ĐCSTQ khóa chắc mục tiêu.

Tháng 8/2019, Ngưu Đằng Vũ, người điều hành trang web EsuWiki, lúc đó chưa đầy 20 tuổi, đã bị chính quyền bắt giữ. Ngày 30/12 năm ngoái, Tòa án quận Mậu Nam, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã chỉ định Ngưu Đằng Vũ là “thủ phạm chính” và lấy tội “khiêu khích”, tội “xâm phạm thông tin cá nhân” và tội “kinh doanh trái phép”, tuyên án 14 năm tù giam kèm mức phạt 130.000 Nhân dân tệ. Ngoài ra 23 thành viên hoặc hội viên liên quan đến trang web EsuWiki cũng chịu các mức án khác nhau.

Mẹ của Ngưu Đằng Vũ nói với phóng viên Sound of Hope hôm 16/2 rằng cảnh sát sợ rằng hành vi tra tấn con trai bà sẽ bị bại lộ, họ đã tuyên bố rằng họ sẽ giam anh “cho đến chết”. Bản thân bà cũng vì kêu oan cho con trai mà bị đe dọa tính mạng.

“Con trai tôi đã bị họ [chính quyền] kết án 14 năm tù, cả tuổi thanh xuân của nó sắp bị hủy mất. Tôi đã bị họ hành cho tàn phế rồi, cha mẹ tôi đã bị họ hành đến chết rồi, giờ bản thân tôi cũng sắp bị mù rồi, họ còn muốn phạt tiền chúng tôi nữa. Họ phạt chúng tôi nhiều tiền như vậy, tôi biết tìm đâu bây giờ. Mọi người nói xem tôi còn có thể sống được bao lâu nữa? Thậm chí tôi còn không biết liệu tôi có thể gặp lại con trai tôi hay không? Tôi còn sợ họ đến giết tôi sao?”, bà nói.

Mẹ của Đằng Vũ cho biết, trong vụ án này, cha mẹ của nhiều thanh niên cũng bị đe dọa tính mạng, có người bị dọa đến sinh bệnh. Có mấy bà mẹ vì chuyện này đã mắc chứng bệnh thần kinh phải vào viện điều trị, nhiều bà mẹ đã bị bệnh trầm cảm và luôn sống trong sợ hãi.

Mẹ của Đằng Vũ cũng chia sẻ con trai bị cảnh sát tra tấn đánh đập nếu không nhận tội. “Nhiều đứa trẻ sau khi đi ra đã gọi điện cho tôi, chúng nói với tôi rằng cảnh sát đã nói nhất định sẽ xử nặng con trai tô. Nếu không một khi nó ra tù rồi sẽ phanh phui chuyện họ đã tra tấn đánh đập nó, cảnh sát nói rằng sẽ giam nó đến khờ đi, giam nó đến chết đi, như vậy nó sẽ không phanh phui được gì nữa”, bà tâm sự.

Related posts