Kẻ trộm đột nhập tư gia cựu bộ trưởng Pháp ‘tìm kho báu’

Triệu Hằng

Ông Bernard Tapie (ảnh chụp màn hình euroweeklynews).

Cảnh sát Pháp cho biết, cựu Bộ trưởng Pháp kiêm “ông trùm đầy tai tiếng” Bernard Tapie, người từng là chủ sở hữu hãng Adidas, đã bị kẻ trộm tấn công vào ban đêm tại tư gia, theo The Guardian.

Khi hai vợ chồng ông Tapie đang ngủ, thì có 4 người đàn ông đột nhập vào nhà của họ ở Combs-la-Ville gần Paris vào khoảng 12h30 sáng Chủ nhật (4/4), đánh đập và trói họ bằng dây điện trước khi chúng đánh cắp đồ đạc.

Vợ ông Tapie đã cố gắng tìm cách tháo dây trói và sang nhà một người hàng xóm, ở đây bà đã gọi cho cảnh sát. Bà bị thương nhẹ bởi một vài nhát dao trúng mặt, và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Guy Geoffroy, thị trưởng của Combs-La-Ville, cho biết trong vụ trộm, các thủ phạm đã túm tóc bà Dominique Tapie “vì chúng muốn biết kho báu giấu ở đâu”.

“Nhưng tất nhiên là không có kho báu nào cả, và việc không tìm thấy kho báu khiến chúng hung hãn hơn”.

Ông Barnadt Tapie, 78 tuổi, đã bị đánh gậy vào đầu, nhưng ông từ chối vào bệnh viện.

Những tên trộm đột nhập vào tư gia nhà ông Tapie qua cửa sổ tầng một và chúng không bị lính gác phát hiện. Nhà của cựu bộ trưởng Pháp nằm ở một khu đất rộng lớn được gọi là Moulin de Breuil.

Kẻ trộm đã lấy đi hai chiếc đồng hồ bao gồm một chiếc Rolex, hoa tai, vòng tay và một chiếc nhẫn, The Guardian dẫn một nguồn tin cho biết.

Ông Tapie từng đảm nhiệm vai trò một bộ trưởng xã hội và dính líu vào một loạt các vấn đề pháp lý.

Ông đã gây dựng gia tài trong thời gian đầu của sự nghiệp bằng cách tiếp quản các công ty thua lỗ và bán chúng để kiếm lời trong những năm cao độ của cuộc cải cách tài chính ở Pháp.

Ông thường phô trương sự giàu có của mình, mua một chiếc du thuyền dài 72 mét và câu lạc bộ bóng đá Olympique de Marseille, đội này đã giành chức vô địch Pháp khi ông còn là chủ sở hữu.

Ông cũng bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số ở giải bóng đá hàng đầu của Pháp. Ông cũng từng là bộ trưởng phụ trách các vấn đề đô thị trong chính phủ cố Tổng thống François Mitterrand vào năm 1992.

Ông Tapie đã bị kết tội trong một loạt vụ án tham nhũng, gian lận thuế và lạm dụng tài sản doanh nghiệp, phải ngồi tù 5 tháng và bị tước quyền ứng cử trong bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Pháp.

Sau khi ra tù vào năm 1997, ông Tapie đã tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng hơn, thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, ca hát và dẫn chương trình radio và TV. Năm 2012, ông trở thành ông chủ truyền thông, tiếp quản nhật báo La Provence miền Nam nước Pháp và các tờ báo khác.

Một vụ gian lận đã đeo bám ông Tapie suốt nhiều thập kỷ, liên quan đến một vụ dàn xếp trị giá 400 triệu euro (340 triệu bảng Anh) được trao cho ông bởi một hội đồng tài trọng tài chính phủ. Quy mô của vụ dàn xếp đã tạo ra một làn sóng chấn động khắp nước Pháp. Ban hội thẩm đã đánh giá rằng ông là nạn nhân của hành vi gian lận khi ông bán cổ phần của mình tại Adidas cho ngân hàng nhà nước Pháp Credit Lyonnais vào năm 1993 và ngân hàng bị phát hiện đã định giá thấp thương hiệu quần áo thể thao.

Ông Tapie còn được biết tới là chính trị gia ủng hộ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người đang bị dình vào các bê bối tài chính.

Phiên toàn xét xử gian lận của ông Tapie vào mùa thu năm ngoái đã bị hoãn lại vì ông có tình trạng sức khỏe yếu với bệnh ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Theo luật sư của ông Tepie, phiên tòa sẽ được tiếp tục vào tháng 5/2021 và ông sẽ có mặt tại tòa.

Related posts