Thảm họa dịch Covid-19 tại Ấn Độ: Chính quyền che giấu số liệu ?

Minh Anh

image.png
Đến ngày 07/05/2021, số người tử vong vì Covid-tại Ấn Độ vẫn liên tiếp đạt mức kỷ lục . AP – Anupam Nath

Theo số liệu công bố ngày 07/05/2021, dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ đạt mức kỷ lục mới: 4.000 người chết và hơn 400.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Trong lúc ngành y tế Ấn Độ rơi vào tình trạng kiệt quệ thê thảm, giới quan sát cho rằng còn phải vài tuần nữa Ấn Độ mới chạm đến đỉnh dịch.

AFP cho biết, với kỷ lục mới này, tổng cộng tại Ấn Độ – đất nước có 1,3 tỷ dân – đã có 238.270 người chết vì Covid-19, gần 21,9 triệu ca nhiễm bệnh. Bất chấp nguồn hỗ trợ từ quốc tế, số bệnh nhân chết ở ngay cửa bệnh viện vốn dĩ đã bị quá tải tiếp tục tăng lên. Theo nhiều chuyên gia, điều tệ nhất sẽ xảy ra trong nhiều tuần tới khi dịch bệnh đạt đỉnh.

Một thảm họa chưa từng thấy

Cô Céline, một y tá người Pháp làm việc tại Bénarès, trả lời ban tiếng Pháp đài RFI cho biết « tình hình thật thê thảm ». Cách nay hai tuần, 20 giàn thiêu lộ thiên được đốt cùng một lúc, trong khi bình thường tối đa chỉ có từ 6-7. Đây là điều chưa từng thấy trong vòng hơn 12 năm qua. Phải chăng chính quyền cũng đang che giấu số liệu chính thức ? Cô Celine giải thích :

« Về con số người chết chính thức, tôi thấy, chẳng hạn như tại thành phố Bénarès này, mỗi ngày người ta thông báo có 8 người qua đời vì Covid-19 hay tối đa là 14 người. Nhưng ngay tại điểm hỏa thiêu, cách nay một tuần rưỡi hay hai tuần, từ 150-200 thi thể được đưa đến.

Không hẳn những người đó chết vì Covid, nhưng ở đây là 150 đến 200 trong khi trước đó trung bình mỗi ngày có 80 vụ hỏa thiêu. Tất cả số người chết đó từ đâu mà ra và đã không được cập nhật thống kê ?  Chắc chắn là có nhiều người chết vì Covid.

Còn về phần các bệnh viện, người ta thấy rõ là có vấn đề. Thiếu dưỡng khí, thiếu giường bệnh, thiếu nhân sự là không bình thường. Người dân sợ hãi. Người ta không đến làm việc nữa hoặc là bản thân họ cũng mắc bệnh và không thể đến được. Đây thật sự là một tình trạng thảm họa, người ta chưa từng thấy điều đó bao giờ cả ! »

Chính phủ bị chỉ trích

Trước thảm họa này, lãnh đạo phe đối lập, Rahul Gandhi kêu gọi thủ tướng nên ban hành phong tỏa toàn quốc để tránh cho dịch bệnh tiếp tục lây lan, tàn phá đất nước và nhiều nước khác. Dưới làn mưa chỉ trích, chính phủ thủ tướng Narendra Modi đã để cho chính quyền các bang quyền tự do ra quyết định các biện pháp chống dịch.

Nếu như tại New Dehli và Bombay tình hình có vẻ ổn định trở lại nhờ các nguồn viện trợ dưỡng khí từ quốc tế, thì giờ đây, tại các vùng nông thôn, virus corona đang lan rất nhanh.

UNICEF báo động thảm kịch trẻ mồ côi

Trong bối cảnh này, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo, với nhịp độ cứ mỗi phút có hai người thiệt mạng, số trẻ em mồ côi tại Ấn Độ cũng đang tăng lên. Đại diện UNICEF tại Ấn Độ, bà Yasmine Haque cảnh báo nguy cơ trẻ em mồ côi trở thành nạn nhân của những tình trạng lạm dụng tệ hại nhất, trong khi số lượng xin nhận con nuôi bất hợp pháp tăng vọt trên các trang mạng xã hội. Tổ chức quốc tế này kêu gọi chính phủ Ấn Độ nên có những biện pháp phòng ngừa và bảo vệ số trẻ em này.

Related posts