Trung Quốc dùng ‘cảnh sát kinh nguyệt’ như độc tài Rumani để buộc người dân có con?

Phụng Minh

Có cư dân mạng bình luận: “ĐCSTQ muốn quản cả Trời quản cả đất, giờ còn muốn quản cả chu kỳ kinh nguyệt!”.

Gần đây, cộng đồng Weibo Trung Quốc đã phát hiện ra “những người theo dõi phụ nữ”, yêu cầu những phụ nữ đã kết hôn trong nhóm báo cáo ngày hành kinh cuối cùng của họ. Cư dân mạng sôi sục cho rằng “cảnh sát kinh nguyệt” của nhà độc tài Rumani Ceausescu đã xuất hiện ở Trung Quốc và đây liệu có phải là bước tiếp theo để thực hiện kế hoạch hóa gia đình bắt buộc phải sinh nhiều con hay không? Nhà bình luận Vương Đốc Nhiên cho biết, đây có phải là dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ sắp sụp đổ như độc tài Rumani, theo Abuoluowang.

Vào ngày 17/5, người Trung Quốc ở nước ngoài đã đăng lại ảnh chụp màn hình bài đăng Weibo này trên Twitter có nội dung: “Xin chào mọi người, tôi là người giám hộ của phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi sinh đẻ trong Cộng đồng Kim Tuệ. Vui lòng gửi thông tin ngày của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn đến chế độ tin nhắn riêng tư”. Bài đăng trên Twitter này ngay lập tức thu hút nhiều bình luận từ người Trung Quốc trong và ngoài nước, và một số cư dân mạng đã trả lời:

“Mọi người hãy chạy đi, càng sớm càng tốt, bởi vì sẽ có nhiều chính sách bất ngờ đang chờ bạn nếu bạn ở lại đất nước Trung Quốc”.

Người khác tinh ý nhận ra: “Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Ceausescu của Rumani cũng làm điều tương tự. Để buộc người dân có con, ông ta đã huy động cảnh sát điều tra các vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ, và do đó trở thành danh hiệu vẻ vang ‘cảnh sát kinh nguyệt’”.

Có người bình luận: “Ở đất nước không có nhân quyền, chuyện phi lý cũng là chuyện bình thường, cứ từ từ để người dân không biết nhân quyền hiểu ra”.

“Lực lượng cảnh sát kinh nguyệt hùng hậu đang trực tuyến”.

“Thật kỳ lạ, nó đã xuất hiện từ những năm 1990. Khám phụ khoa được tổ chức ba tháng một lần, và giám đốc phụ nữ kiểm tra kinh nguyệt hàng tháng. Tuy nhiên, hồi đó họ không được phép sinh con”.

“Để giải quyết cuộc khủng hoảng dân số, ĐCSTQ có thể nghĩ ra mọi thủ đoạn. Các bạn từng thấy khẩu hiệu lố bịch trên hàng rào nông thôn,”Bí thư chi bộ thôn có nhiệm vụ bắt mọi phụ nữ trong độ tuổi đi học mang thai đứa con thứ hai”.

Người khác bình luận: “Muốn quản cả Trời cả đất, giờ còn quản cả chuyện kinh nguyệt!”.

Năm 1966, Ceausescu, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Romania, thực hiện chính sách cấm phá thai nhằm tăng dân số. Để đảm bảo các mệnh lệnh của chính phủ được thông suốt, theo chỉ thị của Ceausescu, các nhân viên thực thi pháp luật đã đóng quân tại các cơ quan, nhà máy, vùng nông thôn, trường học và nhiều đơn vị khác nhau để giám sát chặt chẽ phụ nữ và thúc giục họ khám phụ khoa hàng tháng để đảm bảo rằng việc tránh thai không được sử dụng. Một khi bị phát hiện, phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai và bác sĩ chấp thuận phá thai sẽ bị phạt nặng và bỏ tù. Người Romania khinh thường gọi những người thực thi luật này và gọi họ là “cảnh sát kinh nguyệt”.

Trước áp lực khủng bố cao độ, nhiều phụ nữ liều lĩnh đã liều mình lẻn qua sông Đa-nuýp để xin tị nạn ở nước láng giềng Hungary. Tuy nhiên, họ thường bị coi như những kẻ phản bội ở biên giới và bị lính Rumani bắn bằng súng máy.

Related posts