Người dân Hồng Kông dâng cao ngọn đèn trên đỉnh núi Sư Tử, thể hiện tinh thần bất khuất

Tâm Thanh

Người dân Hồng Kông dâng cao ngọn đèn trên đỉnh núi Sư Tử, thể hiện tinh thần bất khuất (ảnh: Youtube/DKN.TV).

Nhân kỷ niệm 2 năm ngày chống dự luật dẫn độ, tối ngày 9/6, một số người dân Hồng Kông đã leo lên núi Sư Tử (Lion Rock), một ngọn núi tượng trưng cho tinh thần của Hồng Kông, giơ những ngọn đèn khổng lồ mang dòng chữ “FREE HK” và “FAITH” nghĩa là “Hồng Kông tự do” và “Trung thành”, với hy vọng khuyến khích người dân Hồng Kông và cho họ biết rằng, vẫn còn những người sẵn lòng kiên trì với nền tự do dân chủ của Hương Cảng, trang Vision Times cho hay.

Một số người Hồng Kông tham gia hoạt động cho biết cuộc diễu hành lớn vào ngày 9/6 hai năm trước đã trở thành màn dạo đầu cho phong trào chống dự luật dẫn độ về Trung Quốc với số lượng đông đảo hơn 1 triệu người. Kể từ đó, ngày 9/6 đã mang lại cho Hồng Kông một ý nghĩa đặc biệt, những ngọn đèn mang dòng chữ “Hồng Kông tự do” và “Trung thành” là biểu tượng của niềm tin và ý tưởng của người dân Hồng Kông. Họ nói rằng, lằn ranh đỏ của chính phủ ngày càng đến gần, nhiều sự kiện có thể được thực hiện trước đây nay đã bị cấm và các cuộc diễu hành cơ bản không thể thực hiện được nữa.

Lần này, hành động leo lên núi Sư Tử của một nhóm người là muốn nói với tất cả người dân Hồng Kông, bao gồm cả những người sống lưu vong ở nước ngoài và người nước ngoài ủng hộ Hồng Kông rằng: Vẫn còn có những người Hồng Kông kiên trì, sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục cố gắng ở các vị trí khác nhau trong không gian tự do còn lại.

Cách đây 2 năm, trước sự đàn áp của chính quyền, người dân Hồng Kông đã bày tỏ sự kêu gọi của họ bằng những hành động nhẹ nhàng trong phong trào phản đối Dự luật dẫn độ. Tháng 8 năm 2019, trong chuỗi sự kiện như “Đường đến Hồng Kông”, một số người dân đã giơ bảng đèn mang dòng chữ “Hồng Kông tự do” ở Tiêm Sa Chủy. Tết Trung thu năm 2019, hơn một nghìn người biểu tình đã leo lên núi Sư Tử, họ xếp thành một dòng người từ đỉnh núi xuống chân núi, một lần nữa xây dựng lại “Đường đến Hồng Kông”. Trên ngọn núi, mọi người hát ca khúc “Nguyện vinh quang quay về với Hồng Kông”. Nhìn từ xa, hình ảnh trông rất mỹ lệ và xúc động lòng người.

Tháng 8/2020, 12 cư dân Hồng Kông tham gia phong trào chống dự luật dẫn độ đã đến Đài Loan theo đường thủy và bị Cảnh sát biển Quảng Đông chặn lại trên đường đi. Sau đó, họ bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Diêm Điền ở Thâm Quyến. Ngày 3/10, 5 người Hồng Kông mang đèn với dòng chữ  “Cứu 12 người” và “Cứu lấy Hồng Kông” leo lên ngọn núi Sư Tử, thể hiện sự đoàn kết với 12 người Hồng Kông bị giam giữ, đồng thời khuyến khích công chúng đừng quên ý định ban đầu và tiếp tục chiến đấu.

Hôm vừa rồi, nhiều người ở Hồng Kông rất xúc động trước cảnh tượng những ngọn đèn lại xuất hiện trên núi Sư tử. Có những người đã để lại lời nhắn cảm ơn những người leo núi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, đã mạo hiểm leo lên ngọn Lion Rock và giương cao ngọn đèn quen thuộc. Một số người dân Hồng Kông nói rằng, khi họ nhìn thấy những ngọn đèn sáng, họ biết rằng mọi người đã ở đó, và họ trở nên tự tin hơn, họ biết rằng người dân Hồng Kông sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và hy vọng rằng ánh hào quang của Hồng Kông sẽ tỏa sáng!

Còn có người Hồng Kông để lại một thông điệp đầy xúc động rằng, ngày 9 tháng 6 năm 2019 là ngày mà người dân Hồng Kông thức tỉnh. Kẻ cướp là ĐCSTQ đang dấn thân vào con đường diệt vong đã hoàn toàn bị vạch trần. Xã hội văn minh của thế giới cũng đã nhận thức được và phấn đấu cho xu hướng lịch sử hào hùng và vĩ đại của dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp quyền. Hy vọng rằng ngày mà nhân dân thực sự được làm chủ đất nước, giành lấy dân chủ, dân quyền và sinh kế của mình sẽ sớm ở trên vùng đất Thần Châu, mãi mãi trường tồn!!!

Related posts