Nhân chứng vụ cháy 6 người chết ở Nghệ An: “Đời tôi chưa khi nào chứng kiến cảnh thảm thương như vậy”

Hiểu Minh

Ông Nguyễn Thanh Hà kể về vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Hải/VnExpress).

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại căn nhà 3 tầng trên đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An) vào rạng sáng 15/6 khiến 6 người tử vong. Ông Nguyễn Thanh Hà, 67 tuổi sau khi chứng kiến lực lượng chức năng lần lượt đưa thi thể 6 nạn nhân ra khỏi căn nhà đã ngậm ngùi chia sẻ “đời tôi chưa khi nào chứng kiến cảnh thảm thương như vậy”.

6 nạn nhân tử vong gồm vợ chồng anh Nguyễn Trọng Học (37 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương), chị Nguyễn Thị Hiên (37 tuổi, đang mang bầu) cùng con trai 5 và con gái 11 tuổi. Hai nạn nhân ở tầng 3 là mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Phương (44 tuổi) và con gái 12 tuổi, trú tại phường Cửa Nam (TP. Vinh).

Chia sẻ với báo VnExpress, tỉnh ngủ sau tiếng nổ lớn, ông Nguyễn Thanh Hà, 67 tuổi, chạy ra thấy biển lửa đỏ rực trong căn nhà 3 tầng, cột khói đen bốc cao nghi ngút. Ông Hà hô hoán mọi người chạy đến cứu hỏa song lửa táp quá dữ dội khiến họ không thể lại gần.

Đến rạng sáng 15/6, sau khi chứng kiến lực lượng chức năng lần lượt đưa thi thể 6 nạn nhân ra khỏi căn nhà ba tầng ở số 146 Đinh Công Tráng (TP. Vinh), ông Hà ngậm ngùi chia sẻ “đời tôi chưa khi nào chứng kiến cảnh thảm thương như vậy”.

Ông Nguyễn Thanh Hà là bảo vệ của Trường mầm non Lê Mao, ở cách hiện trường hơn 5 mét. Hơn 0h ngày 15/6, vừa chợp mắt ngủ thì ông Hà giật mình bởi tiếng nổ phát ra từ vụ cháy. Chạy ra phía trước, ông thấy kính cường lực của ngôi nhà 3 tầng đã vỡ nát, trong khoảng 5 phút, ngọn lửa bao trùm hiện trường và bủa ra tận lề đường, phả ra hơi nóng dữ dội giữa đêm hè.

Lúc đó, ông vội gọi báo cháy và thông tin cho hiệu trưởng trường mầm non vì sợ lửa lan tới trường học. Ít phút sau, lính cứu hỏa tới hiện trường.

Chủ một hộ kinh doanh xe máy ở đối diện nơi xảy ra vụ cháy cho hay, 3 năm gần đây, tầng một căn nhà 3 tầng được thuê và cải tạo thành phòng trà ca nhạc, hàng đêm khách đến khá đông. Tuy nhiên, gần đây phòng trà đóng cửa để phòng dịch, khu phố Đinh Công Tráng trở nên vắng vẻ hơn vào ban đêm. “Khi tôi chạy ra, bên trong căn nhà vẫn phát ra những tiếng nổ lách tách. Cả một vùng trời đỏ rực như cháy kho xăng. Tôi không thấy có bất cứ tín hiệu cầu cứu nào từ bên trong phát ra”, vị này kể lại.

Trên báo Dân Trí, nói về vụ hỏa hoạn khiến 6 người thương vong, khuôn mặt ông Phan Trọng Hồng vẫn nguyên sự bàng hoàng, thảng thốt: “Cháy to lắm, khủng khiếp lắm!”.

Ông Phan Trọng Hồng vẫn bàng hoàng khi kể về vụ cháy ở căn nhà đối diện (ảnh: Dân Trí).

“Lúc đó khoảng hơn 12h khuya, nghe tiếng nổ liên tục vang lên, tôi mở cửa chạy ra thì thấy nhà 146 đang cháy. Lửa to lắm, một lúc là bao trùm cả 2 tầng phía trước. Lửa cháy, tiếng nổ bùm bùm, hơi nóng khủng khiếp nên không ai dám tiếp cận. Khi đó biết trong nhà có người, chỉ là không biết bao nhiêu người nhưng không làm thế nào để cứu được”, ông Hồng kể.

Nghe tiếng nổ, rồi tiếng hô hoán có cháy, anh Cao Tuấn Hải (trú gần hiện trường) chạy ra. “Tôi không tin vào mắt mình nữa. Ngọn lửa bốc phừng phừng, bốc cao lên tầng 2, sức nóng lan ra cả phía đường đối diện”, anh Hải nhớ lại.

Ngôi nhà trên được vợ chồng anh Học thuê lại để ở và mở phòng trà. Ngoài vợ chồng anh Học còn có hai mẹ con chị Phương thuê căn phòng tầng 3. Từ ngày 8/6 tới nay, phòng trà tạm dừng hoạt động theo quy định phòng dịch Covid-19 của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo một số nguồn tin, do quán tạm dừng kinh doanh nên gia đình anh H. có ý định về quê nhà ở Thanh Chương vào ngày 14/6, tuy nhiên, thời điểm này tại TP. Vinh phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng nên anh quyết định không về nữa.

“Lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội chúng tôi tìm cách tiếp cận nhưng nóng quá. Công an phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến cùng thiết bị chữa cháy chuyên dụng mới khống chế được. Chúng tôi không biết trong nhà có người hay không, sau đó nghe tiếng la hét phía sau nhà là có người. Mọi người đổ xô lại nhưng nóng quá, không tiếp cận bên hông căn nhà được. Sáu mạng người, xót xa quá”, anh Hải kể tiếp.

Lính tham gia cứu hỏa kể lúc phát hiện các nạn nhân tử vong

Tham gia cứu hỏa, một cảnh sát cho hay, lực lượng chức năng tới hiện trường sau khi nhận tin báo, song lúc đó lửa đã bao trùm gần hết căn nhà, khói độc nghi ngút bên trong do tầng một có nhiều bàn ghế, đệm mút.

Căn nhà được thiết kế hai cửa gồm một cửa bằng kính cường lực ở mặt tiền đường Đinh Công Tráng, một cửa cuốn sắt phía đường Nguyễn Biểu 1. Khu vực cửa bằng kính cường lực đã vỡ, song lực lượng chức năng gặp khó trong tiếp cận hiện trường nên họ phải phá cửa cuốn khoá bên trong, mất khoảng 10 phút.

Sau khi phá cửa, lính cứu hỏa mang theo bình oxy di chuyển vào trong và lên các tầng. Tại tầng một, cảnh sát phát hiện bốn thi thể ở khu vực giường ngủ gần bàn pha chế đồ uống, trong đó 3 thi thể bị vùi trong đống đổ nát; tại nhà tắm tầng 3, cảnh sát phát hiện 2 thi thể khác.

Khoảng 20 phút sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy được khống chế. Nhà chức trách cho hay các nạn nhân là vợ chồng anh Học, chị Hiên cùng con trai 5 và con gái 11 tuổi. Hai nạn nhân ở tầng 3 là mẹ con chị Phương và con gái 12 tuổi.

“4 thi thể nằm cạnh nhau ở tầng một. Do đó có thể nhận định họ nằm ngủ, không hay biết xảy ra cháy và bị ngạt khói trước lúc lửa lan tới. Hai người ở tầng 3 có thể đã phát hiện cháy và chạy vào nhà tắm, song sau đó cũng bị ngạt khói. Tuy nhiên, đây là nhận định ban đầu, nguyên nhân và diễn biến chính thức phải chờ điều tra”, cán bộ công an tham gia chữa cháy nói. https://www.youtube.com/embed/SvnxvvP-LfA

Công an Nghệ An cho biết, đang phối hợp với Cục C09 (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ hỏa hoạn khiến nhiều nạn nhân tử vong nhất tại Nghệ An trong nhiều năm trở lại đây.

Related posts