Tâm Hồn Cao Thượng – Tamar Lê

Những Tâm Hồn Cao Thượng – ‘Les grands coeurs’.

Hôm qua tôi hứa sẽ mang cho các bạn mình một đóa hoa quỳnh vào thứ Hai này, để ‘cheer you up’… Sáng nay, trời chưa kịp sáng nhưng tôi cứ bồn chồn muốn mang đến hoa này cho bạn qua một mẫu chuyện mà tôi không bao giờ quên trong những năm dạy học ở đất thần tiên Tasmania.

Sau khi viếng thăm hai sinh viên Jane và Jenny thực tập tại trường tiểu học Deloraine, nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt vời cách đại học khoảng 40km, bà hiệu trưởng, cũng là học trò cũ của tôi, đề nghị chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm chiều nằm cạnh suối mơ Deloraine. Chúng tôi chuyện trò thật vui vẻ và khi màn đêm bao phủ thung lũng Deloraine, thì tôi lái xe về nhà.

Tôi hơi lo vì trời tối như mực, vừa sợ ma, lại vừa sợ xe hư giữa đường vì phải đi qua một khu tối tăm như ‘Black Forest’ đầy ma quỉ của Germany. Xe đang chạy êm ru.. nhưng không bao lâu thì bị hư máy, tôi lại không mang theo đèn pin, nên bắt đầu lo lắng… chỉ biết cầu trời niệm Phật… dù kinh Phật thì tôi chỉ biết vài câu, nên cũng cầu thêm kinh Chúa, vì hồi xưa nhà tôi ở cạnh nhà Thờ…

Đùng một cái, từ xa có chiếc xe chạy lại, tôi vừa mừng vừa lo sợ. Bỗng dưng chiếc xe đó ngừng lại cạnh bên xe tôi, và ba thanh niên rất ‘cool’ mở cửa đi ra về phía tôi. Ba ‘thằng này’ thế nào cũng ‘bash me up for fun’, vì ở vùng này họ chưa bao giờ tiếp xúc với một người Á Châu, nên đôi khi cứ thấy người Á Châu thì tưởng là  người Tàu, rồi ‘nện’ vài cái cho đỡ buồn.

Ba đứa du đãng này ăn mặc tệ hơn tù vượt ngục, mặt thì xâm rất màu mè. Thôi rồi, tôi chắc chắn sẽ vào emergency của bịnh viện Launceston. “What’s wrong, mate???”, ba đứa la to hét lớn cho tôi nghe giữa màn đêm tịch mịch.

Tôi run run chỉ vào máy xe. Thế là ba ‘đứa’ rọi đèn sáng vào xe tôi, rồi xúm lại cặm cụi sửa xe; phải mất gần một tiếng đồng hồ, thì mọi việc trở lại bình thường, êm ru tươi đẹp như một ngày đầu xuân.

Tôi cám ơn ba tâm hồn cao thượng này, không những họ đã giúp tôi ra khỏi cảnh ‘đọa đày’, mà còn cho tôi một đoá hoa quỳnh “đời còn dễ thương.”

Please have a beautiful Monday – cheer up and keep smiling

Related posts