Lễ kỷ niệm trăm năm ‘u ám’, học giả mô tả bài phát biểu của ông Tập giống như bài ‘điếu văn’

Thanh Hải

Vẻ mặt nghiêm nghị của ông Tập Cận Bình khi bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 thành lập ĐCSTQ ngày 1/7 (ảnh: Youtube/中時新聞網).

Vào ngày 1/7, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn, ông Tập Cận Bình sau đó có bài phát biểu với vẻ mặt nghiêm nghị, các chuyên gia cho rằng bài phát biểu của ông Tập giống như điếu văn. Một số học giả cho rằng sự tồn tại 100 năm của ĐCSTQ là một điều xấu hổ đối với tất cả người dân Trung Quốc.

Một ngày trước đó (30/6), Bắc Kinh đã đưa ra 3 cảnh báo sấm sét, mưa đá và gió giật cùng lúc, có sấm chớp, mưa và gió giật mạnh ở nhiều nơi. Ngày 1/7, không khí tại Bắc Kinh u ám, lúc ông Tập phát biểu, trời bắt đầu mưa và những người tham dự phải mặc áo mưa vào. 

Khi ông Tập Cận Bình đọc diễn văn trên cổng Thiên An Môn, nhà bình luận chính trị Trần Phá Không trên Epoch Times nói rằng trên mặt ông không có một nụ cười nào, các quan chức xung quanh khuôn mặt đen nhẻm, cảnh tượng u ám, giống như một bài điếu văn. 

Khung cảnh toàn bộ Quảng trường Thiên An Môn hôm 1/7 trên sóng truyền hình trực tiếp được Trần Phá Không mô tả tương tự như lễ kỷ niệm ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. 

Ông nói: “Vương Hỗ Ninh và Tập Cận Bình, những người phụ trách tư tưởng, đã làm việc chăm chỉ trong gần một thập kỷ, để cuối cùng biến Trung Quốc trở thành một phiên bản hoàn hảo của Triều Tiên. Quần áo mọi người mặc, các bài hát họ hát, tư thế họ làm và màu sắc trên các khu vực chia ra hình vuông rất giống nhau”.

Ông cũng tin rằng ông Tập Cận Bình đã mặc bộ trang phục kiểu như Kim Jong-un. Bất kể ông Tập nói gì, ông ấy đều cô đọng lại thành một dòng và chính thức tuyên bố sự ra đời của Tây Triều Tiên.

Cư dân mạng cũng đã để lại lời nhắn: “Tôi đã nghĩ rằng Triều Tiên là quá khứ của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi biết rằng Triều Tiên là tương lai của chúng tôi”.

Có cư dân mạng cho rằng ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực và dối trá để lừa gạt quyền lực trong hơn 70 năm. Nó đã thực hiện các hoạt động đàn áp các phong trào phản cách mạng, chống cực hữu, Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát ngày 4 tháng 6. Đàn áp Pháp Luân Công..vân..vân..đã gây ra cái chết của hàng trăm triệu người Trung Quốc. Một đảng chính trị nhuốm máu Trung Quốc như vậy có thể tồn tại cả trăm năm. Thật là xấu hổ cho toàn thể người dân Trung Quốc!

Ảnh: Vẻ mặt “u ám” của các quan chức khi ông Tập Cận Bình đọc diễn văn trên cổng Thiên An Môn

Related posts