“Thư gửi Quý Đồng Hương liên quan đến bài viết của Luật sư Trần Kiều Ngọc trong đó có nhắc đến tên tôi.

Kính gửi Toà Soạn Việt Luận để kính nhờ phổ biến trên Quý Báo trong tư cách một người bị nhắc đến trong bài viết “Thư ngỏ kính gửi Người Việt tại Úc Châu và khắp nơi v/v Sự kiện du sinh Dương Đức Thịnh” của Luật sư Trần Kiều Ngọc. Trân trọng cảm ơn.

Ông Đỗ Đăng Liêu

***
Kính thưa Quý Đồng Hương,

Tôi là Đỗ Đăng Liêu, một đảng viên Đảng Việt Tân, ngụ tại Nam Úc. Tôi có mặt trong buổi họp ngày 20/6/2021 tại Cộng Đồng và là người mà Ls Trần Kiều Ngọc (TKN) nhắc tới là “một đảng viên cao cấp của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (đảng Việt Tân)”.

Giá mà TKN đã nhắc lại chính xác lời phát biểu của tôi và nói là đó là phát biểu của Đỗ Đăng Liêu và không nhắc tới Đảng Việt Tân với những lời lẽ thiếu thân tiện thì hôm nay tôi đã không viết những giòng này.
Rất tiếc đã không có cả mấy điều đó. Vì vậy, trong tinh thần tôn trọng Quý Đồng Hương và sự thật tôi xin chia sẻ vài điều sau.

– Buổi họp đó BCH Cộng Đồng đã mời họp với tư cách cách cá nhân chứ không phải đại diện hội đoàn. Do đó, tôi phát biểu với tư cách một người đồng hương tại Nam Úc như những đồng hương khác chứ không phải với tư cách đại diện của Đảng Việt Tân. Thế thì hà cớ gì TKN lại nhắc đến Đảng Việt Tân kèm theo những điều không chính xác?

– Trong suốt buổi họp TKN phát biểu nhiều lần và rất dài, tôi và mọi người lắng nghe ý kiến trái ngược của cô. Nhiều người cũng nêu ý kiến của mình và góp ý để tìm ra sự đồng thuận của số đông.
Riêng tôi, đến cuối buổi họp, khi đúc kết hướng giải quyết chung vấn đề tôi mới phát biểu chỉ để đề nghị chỉ báo cáo quyết định của số đông đồng hương trong buổi họp của Cộng Đồng Liên Bang mà ông Chủ Tịch cho biết sẽ diễn ra vài ngày sau đó.
Việc Cộng Đồng Nam Úc viết biên bản chi tiết bao gồm đầy đủ ai phát biểu những gì thì đó là việc của Cộng Đồng Nam Úc, tôi không có ý kiến về việc đó.

Góp ý của tôi chỉ có thế, nhưng TKN lại viết là “ …một đảng viên cao cấp của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (đảng Việt Tân) góp ý rằng, ý kiến của chúng tôi tại buổi họp chỉ là thiểu số, còn lại đại đa số đều muốn trục xuất du sinh Dương Đức Thịnh. Vì lẽ đó, ông biện luận rằng, ý kiến của chúng tôi chỉ mang tính cách cá nhân, không đại diện ai cả, và ông đề nghị ý kiến này không cần ghi nhận chính thức trong biên bản khi gửi cho Ban Chấp Hành CĐNVTD Liên bang”.

Quan điểm của TKN về Đảng Việt Tân ra sao thì đó là quyền của TKN.
Nhưng khi viết sai sự thật như trên và cố ý nêu tên Đảng Việt Tân, TKN tạo cho người đọc cảm giác là Đảng Việt Tân không có tinh thần dân chủ, không tôn trọng ý kiến cá nhân, …thì đó là điều không đúng sự thật, một sự bịa đặt bóp méo sự việc với ác ý, ngược lại tinh thần hoà hợp và đoàn kết trong cộng đồng, có hại cho cuộc đấu tranh chung, mà bất cứ ai đều không nên làm.

Đảng Việt Tân luôn tự hào về lề lối sinh hoạt dân chủ của mình, trong sinh hoạt nội bộ cũng như trong mọi sinh hoạt với các hội đoàn bạn và đồng hương, tôn trọng ý kiến cá nhân và tôn trọng sự thật. Tinh thần đó có từ khi Đảng Việt Tân được thành lập đến nay, và ngày càng củng cố vững chắc hơn. Một trong những quy tắc hành xử của Đảng Việt Tân là coi Đảng Cộng Sản Việt Nam là kẻ thù duy nhất và tuyệt đối không phê bình việc làm của các hội đoàn và tổ chức chống cộng khác.

Về việc TKN chỉ trích tinh thần sinh hoạt thiếu dân chủ trong cộng đồng thì tôi xin dành phần nhận định lại cho BCH các Cộng Đồng.

Tiếp theo đó, trong suốt bài viết, TKN đã miên man dạy dỗ “người Việt khắp nơi” (chữ của TKN) những bài học vỡ lòng về dân chủ.
Bất cứ ai từng sinh hoạt dân chủ đều hiểu là cái khó của người sinh hoạt dân chủ là biết chấp nhận ý kiến của đa số. Khi ý kiến của mình là thiểu số thì phải nỗ lực cải tiến để có khả năng thuyết phục hầu được đa số chấp nhận chứ không thể chê trách đa số đó kém hiểu biết, thiếu khả năng và kiến thức.

TKN rất nên suy ngẫm lại những lời hay ý đẹp của các triết gia mà TKN đã trích dẫn trong bài viết là “Một trong các triết gia đầu tiên của Hy Lạp, Thales, đã từng nói: “Điều khó nhất trong cuộc sống là biết chính mình” (The most difficult thing in life is to know yourself).
Còn triết gia Aristotle thì quan niệm rằng: “Biết chính mình là điểm khởi đầu cho mọi trí tuệ” (Knowing yourself is the beginning of all wisdom).” Người Việt Nam thì có câu tục ngữ là “Trứng khôn hơn vịt”.

Xin cảm ơn Quý Đồng Hương.

Trân trọng
Đỗ Đăng Liêu
Adelaide, Nam Úc, ngày 15/7/2021

Related posts