Tình hình của NSW càng lúc càng tệ hơn khi số nhiễm hôm nay tăng lên 262

Cuộc khủng hoảng y tế ở NSW có vẻ như còn lâu mới thoát ra được khi số ca nhiễm không giảm và còn tăng lên và dịch bệnh đã vượt ra khỏi vòng đai của Thành Phố Lớn Sydney (Greater Sydney).

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận có 262 ca nhiễm mới, tăng lên từ 233 vào ngày hôm qua. Nhưng đáng lo ngại hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên kể từ dịch bệnh bùng phát lại vào giữa tháng 6 có đến năm người tử vong, nâng tổng số tử vong lên 21.

Các ca nhiễm không còn nằm trong phạm vi thành phố lớn Sydney mà đã vượt biên giới đến những thành phố nhỏ khác của NSW khiến cho ba trường học phải đóng cửa khi có một số học sinh đã dương tính với vi khuẩn Covid.

Đồng thời vi khuẩn Covid cũng được tìm thấy trong nước xả ra ở Lake Macquarie, Port Stephens, Newcastle, Armidale và Dubbo.

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard nhìn nhận là hệ thống y tế của NSW đang ngăn thẳng (under stress) khi có đến 290 bệnh nhân Covid nhập viện, trong đó có đến 51 người đang nằm trong khu Intensive Care, 24 người cần máy trợ thở.

Hôm nay ông Brad Hazzard bày tỏ sự thất vọng của ông đối với những người đang chống lại việc chích vaccine (anti- vaxxers) và cảnh báo là càng ngày càng có thêm nhiều người trẻ bị bệnh nặng vì vi khuẩn Covid.

“Tôi đã nghe có những người thông minh nói rằng ‘tôi sẽ không chích ngừa Covid’,” ông nói.

“Hãy đừng ích kỷ, đừng đặt các nhân viên y tế vào hoàn cảnh khó khăn, họ là những người chăm sóc bạn khi bạn bị nhiễm vi khuẩn, năm người đã mất mạng, 70% các ca nhiễm hiện nay là những người tuổi dưới 40. Hãy góp tay cùng với chúng tôi, hãy đi chích ngừa càng sớm càng tốt.

“Các trung tâm chích ngừa đang được mở ra khắc nơi. Bạn có thể chọn chích với bác sĩ gia đình, các dược sĩ hoặc các trung tâm mới mở. Và Chính phủ Liên sẽ trợ giúp bằng cách mở thêm các trung tâm drive-in.

“Không có lý do vì để biện hộ không đi chích trong lúc này.”

Related posts