Lý do một nghệ sĩ Hồng Kông chọn cuộc sống lưu vong ở nước ngoài

Ngọc Mai

Ông Kacey Wong (ảnh Facebook nhân vật).

Kacey Wong, 51 tuổi, là một trong những nghệ sĩ chuyên châm biếm và chỉ trích những người nắm quyền trong bộ máy chính quyền Hồng Kông. Nhưng khi cuộc đàn áp chống lại những người bất đồng chính kiến của Bắc Kinh ​​đang diễn ra nhanh chóng ở Hồng Kông, ông quyết định phải rời đi. 

Theo HongKongFP, Wong đã thông báo về việc mình sẽ chuyển đi sinh sống tại Đài Loan trong một đoạn video trên Facebook. Ông chia sẻ với AFP: “Tôi rời đi vì tôi đang tìm kiếm 100% quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và đó là lý do tại sao tôi đến Đài Loan”. 

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là khi đến Đài Loan là tôi có thể tiếp tục ủng hộ niềm tin của mình và làm nghệ thuật. Điều mà tôi băn khoăn rằng, mình không thể tiếp tục ở Hồng Kông”. 

Hồng Kông từng được coi là pháo đài của quyền tự do ngôn luận dưới chế độ độc tài của ĐCS Trung Quốc – nơi mà các nghệ sĩ, nhà văn và người dân có thể nói lên suy nghĩ của họ mà không sợ bị truy tố.

Nhưng trong năm ngoái, Bắc Kinh đã bắt đầu tái thiết Hồng Kông để đáp lại các cuộc biểu tình đòi dân chủ lớn vào năm 2019.

Luật an ninh mới sâu rộng, được áp dụng tại Hồng Kông vào mùa hè năm ngoái, đã hình sự hóa nhiều hành động bất đồng chính kiến.

Các công tố viên đã loại bỏ luật được thiết lập từ thời thuộc địa để nhắm vào các quan điểm chính trị [trái với quan điểm của ĐCSTQ]. Một chiến dịch chính thức đã được phát động để thanh trừng bất kỳ ai bị coi là “không yêu nước”, hay nói theo cách chính xác là không ủng hộ ĐCSTQ.

Ông Wong cho rằng mình có lẽ không phù hợp với yêu cầu “yêu nước” của ĐCSTQ. 

Trong một tác phẩm nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng năm 2018 có tên “Nhà yêu nước”. Ông đã chơi quốc ca khi ở sau song sắt màu đỏ. Nếu theo luật mới, màn trình diễn như vậy được xem là bất hợp pháp vì đã “xúc phạm” quốc kỳ và quốc ca của ĐCS Trung Quốc.

Ông Wong dự đoán rằng nền nghệ thuật chỉ trích chính trị sẽ từ từ biến mất khỏi Hồng Kông. 

Ông nói “Đó là lý do tại sao mọi người nói điều này giống như Cách mạng Văn hóa. Nó đang diễn ra. Nó không nghiêm trọng như ở Trung Quốc đại lục vào những năm 60 nhưng nó đang đến đó”. 

Ông thề sẽ tiếp tục “vận động cho tự do của Hồng Kông” và kêu gọi những người khác đã ra nước ngoài làm điều tương tự.

Vị nghệ sĩ cho biết “Tôi không nghĩ tôi rời bỏ Hồng Kông. Tôi nghĩ Hồng Kông buộc phải rời xa tôi vì Hồng Kông đã bị bắt cóc. Từ giờ Hồng Kông sẽ sống trong trái tim tôi vì Hồng Kông mà tôi biết đã không còn tồn tại nữa.”

Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu do chính quyền Hồng Kông công bố ngày 13/8 cho biết dân số của thành phố đã giảm 89.200 người trong vòng 1 năm tính đến cuối tháng 6/2021, tương đương giảm 1,2%, mức giảm mạnh nhất trong vòng ít nhất 6 thập kỷ.

Chuyên gia kinh tế trưởng của Oxford Economics tại Hồng Kông, ông Tommy Wu, phát biểu “Nỗi lo về đạo luật an ninh quốc gia đóng một vai trò lớn trong làn sóng di cư mới nhất của người Hồng Kông, nhất là đối với những gia đình trẻ”.

Related posts