Không bám trụ nổi, hết tiền, người dân ùn ùn rời khỏi Sài Gòn

Hiểu Minh

Sáng 15/8, hàng trăm người ở TP.HCM chạy xe máy đổ xô về quê (ảnh Zing/VnExpress).

Nghe tin thành phố giãn cách thêm một tháng, nhiều người đi xe máy chở valy, nhu yếu phẩm, cùng vợ con về quê. Một người dân cho biết, nhiều tháng không có lương, chưa nhận được hỗ trợ từ chính quyền. “Tôi hết cách rồi, biết cả nước đang giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó, nhưng nếu ở lại lấy tiền đâu mà sống, sợ bị nhiễm bệnh”.

Trưa 15/8, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết trên báo Thanh Niên, trong sáng cùng ngày, nhiều người dân đi xe máy ra các tuyến đường cửa ngõ định về quê.

Ngay từ 6 giờ sáng, một số người đi theo nhóm đã bắt đầu xuất phát, ít phút sau có mặt ở khu vực cửa ngõ, ai nấy đều chất đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe máy, người mang ba lô, người mang cả quạt điện, nồi cơm điện để về quê.

Theo thượng tá Bình, ngay khi nắm tình hình, PC08 Công an TP.HCM đã tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát, chốt chặn ở khu vực cửa ngõ, trung tâm phối hợp cùng các tổ tuần tra lưu động, CSGT TP. Thủ Đức, công an phường để tuyên truyền, vận động người dân quay về nơi xuất phát.

Nhiều tháng không lương, không nhận được hỗ trợ, tôi hết cách rồi

Dừng xe sát rào, anh Hoàng Văn Trung, quê Nghệ An, làm công nhân ở Bình Dương, chở 5 chai nước suối trong bọc nilon, sau xe còn một valy lớn, treo thêm vài gói mì tôm và chai xăng 5 lít. Người đàn ông 40 tuổi, nước da ngăm đen kể, bị công ty cho nghỉ việc gần 3 tháng nay. Mất thu nhập, chủ trọ không giảm tiền phòng, anh cạn tiện nên rất khó khăn.

“Khu vực gần chỗ ở phát hiện mấy ca F0, thêm người chết vì dịch nên tôi sợ lắm, không dám ở lại”, anh Trung nói và cho biết, nhiều tháng không có lương nhưng chưa nhận được hỗ trợ từ chính quyền. Tình cảnh quá khó khăn buộc anh phải thu xếp đồ đạc, trả phòng trọ, khăn gói về quê bằng xe máy. “Tôi hết cách rồi, biết cả nước đang giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó, nhưng nếu ở lại lấy tiền đâu mà sống, sợ bị nhiễm bệnh”, anh Trung chia sẻ với VnExpress.

Cạnh đó, gia đình anh Hoàng Văn Hoa, quê Quảng Trị, làm công nhân khu chế xuất Linh Trung 2, TP. Thủ Đức, cũng cùng chung hoàn cảnh khi cả 2 vợ chồng thất nghiệp vì dịch. Không có tiền sống buộc anh và vợ dậy sớm từ 5 giờ sáng, chở theo cô con gái 3 tuổi về quê bằng xe máy. “Về quê mình còn có gia đình, bà con thân thích, chứ ở nơi đất khách quê người, mất việc làm thật sự không biết lấy gì sống”, anh kể

Mất việc, hết tiền về quê có mắm ăn mắm, có muối ăn muối dễ sống hơn

Cách Bến xe Miền Đông mới gần 30km, sáng nay hơn 500 người dân sau khi hẹn nhau trên mạng xã hội đã tập trung ở quốc lộ 1, quận Bình Tân, chạy về các tỉnh miền Trung. Nhiều người chở lỉnh kỉnh đồ đạc, dự định đi thành đoàn về quê khi biết tin TP.HCM sẽ giãn cách thêm một tháng. Hàng trăm xe máy đậu chắn ngang làn đường gây ùn tắc quốc lộ.

Anh Nguyễn Văn Sen, công nhân cho biết, thất nghiệp nhiều tháng, gia đình không còn khả năng trụ lại ở thành phố nên định lái xe máy chở vợ và con về Bình Định. “Ở lại TP.HCM thì tuân thủ Chỉ thị 16, nhưng mất việc, hết tiền, bám trụ khó khăn quá tôi chịu không nổi. Bởi vậy tôi muốn về quê có mắm ăn mắm, có muối ăn muối dễ sống hơn”, anh Sen nói.

Theo ông Lê Văn Thinh, Bí thư quận uỷ Bình Tân, sau khi yêu cầu người dân không về quê, chính quyền sẽ vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà. Trường hợp chủ trọ không đồng ý, địa phương sẽ có phương án chăm lo, hỗ trợ người dân yên tâm ở lại. ” Địa phương sẽ đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm để người dân sống trong một tháng giãn cách sắp tới”, ông Thinh nói.

Related posts