Cảnh hàng ngàn người xuyên đêm đội mưa vượt hầm Hải Vân về quê

Hiểu Minh

Lái xe máy dưới trời mưa lớn vượt chặng đường hàng trăm km khiến ánh mắt của người đàn ông đỏ hoe khi vừa dừng chân tại trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân (ảnh: Thanh Niên).

Khi hầm Hải Vân lần đầu tiên được mở để người dân chạy xe máy về quê xuyên đêm 7/10 đến rạng sáng nay (8/10), CSGT Công an TP. Đà Nẵng, lực lượng xe cứu hỏa, xe y tế và đội xe bán tải túc trực tiếp sức, hỗ trợ người dân chạy xe máy qua hầm Hải Vân.

Dưới cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7, PV Thanh Niên ghi nhận lúc 2 giờ ngày 8/10, một đoàn người gần 200 xe máy về quê được CSGT Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận ở vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam đã đặt chân đến trạm dừng chân phía nam hầm Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Tại đây, các tình nguyện viên đã tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, việc tiếp nhận và dẫn đường cho đoàn người từ phía nam về quê bằng xe máy được phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an các địa phương lân cận. Trong đêm 7.10 đến rạng sáng nay (8/10) đã có hơn 1.000 lượt phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân, rời khỏi địa phận TP. Đà Nẵng để vào địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau đó tiếp tục hành trình về quê các tỉnh phía bắc.

Dưới đây là những hình ảnh xúc động được báo Vietnamnet và báo Thanh Niên đăng tải:

Theo VnExpress, năm ngày gần đây, hàng chục nghìn người dân từ phía Nam chạy xe máy về quê ở miền Trung và ra Bắc. Theo thống kê của lực lượng chức năng Đà Nẵng, riêng ngày 6/10, khoảng 7.000 người hồi hương đi qua địa bàn trong bối cảnh thời tiết mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ.

Trước áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông mạnh lên thành bão, tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung từ nay đến cuối tuần, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường kiến nghị Chính phủ và chính quyền các tỉnh có kế hoạch hành động ngay lúc này để hỗ trợ người dân. Dòng người hồi hương đã vượt qua mọi kịch bản và tính toán của chính quyền. Khi người dân buộc phải về quê bằng xe máy, chở theo con nhỏ, thậm chí đi bộ “đều là những quyết định bất đắc dĩ”.

“Tàu hỏa, xe khách đang nằm im một chỗ mà dân phải chạy xe máy, thậm chí đi bộ về là một nghịch lý”, ông Cường nói.

Related posts