Dư luận dậy sóng với phát biểu ‘Chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch’ của giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM

Hiểu Minh

Ông Lê Minh Tấn (phải) – Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM (ảnh: Khoahocdoisong).

Báo Lao Động đưa tin, hôm 18/10, trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân dân TP.HCM, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội, nói rằng chưa có ai ở thành phố bị đói, hay thiếu mặc, lâm vào cảnh khốn khổ vì đại dịch. 

Thành quả này, theo ông Lê Minh Tấn là kết quả của các gói hỗ trợ mà chính quyền thành phố đưa ra nhằm hỗ trợ người dân.  

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Phát ngôn trên của ông giám đốc sở Lao động-Thương Binh và Xã hội ngay lập tức đã khiến dư luận dậy sóng. 

Ông Đinh Kim Phúc, một người dân Sài Gòn, nói: “Tôi không biết ông Tấn ở đâu trong bốn tháng vừa qua khi mà thành phố là trung tâm khoa học, kinh tế của cả nước bị đại dịch vùi dập đến nối không gượng dậy được.

“Trong hơn bốn tháng qua chúng thấy rằng hàng triệu người bị tác động bởi cơn đại dịch này. Mất việc, không lao động sản xuất, đói kém phải nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và chính quyền. Hàng triệu người phải gồng gánh tìm đường thoát khỏi TP.HCM”. 

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người còn cho rằng phát ngôn trên của ông Lê Minh Tấn là vô cảm. 

Nhà báo Vũ Bình, từng công tác tại Báo Người Lao Động thì viết trên mạng xã hội Facebook: “Nếu mọi người no đủ, sao mấy trăm ngàn công nhân lao động phải tháo chạy khỏi thành phố để về quê, bất chấp rủi ro, nguy hiểm dọc đường? Trong số đó, rất nhiều người được đào tạo có tay nghề cao, giỏi việc. Hậu quả, thành phố hiện đang thiếu lao động trầm trọng để khôi phục hoạt động sản xuất, dịch vụ…”

Còn Trần Hoàng Lan, một tình nguyện viên trong đợt bùng phát dịch vừa qua, thì cho biết: “Nghe vị quan này phát biểu thì trong suốt gần 100 ngày qua công sức của biết bao tình nguyện viên dũng cảm vượt qua sợ hãi với virus cúm Vũ Hán, đếm từng ngày từng ngày chạy nhong nhong khắp nẻo đưa từng miếng cơm ngụm nước đến tận tay người đói nghèo ở Sài Gòn, đã bị phủi đi nhẹ như bụi đời. Cạn lời rồi, đói khổ quá chắc không ai còn sức để phản hồi lại câu nói của vị quan này”. 

Trong khi đó nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì đặt câu hỏi với vị Giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội TP.HCM rằng: “Thật thế hả ông? Ông đã đến được bao nhiêu nhà, gặp được bao nhiêu người, trèo qua được bao nhiêu cái lô cốt, vào từng cái bếp người ta để khẳng định như thế?

Ông đã bao giờ nhận được tin nhắn: “Mẹ em qua đời vì COVID. Em dương tính, không ra ngoài được. Em thiếu thức ăn?”. Và bao nhiêu lời cầu cứu khác?

Hay ông đã bịt tai lại không nghe, hoặc “bố em vừa ra ngoài để máy ở nhà” để không nghe thấy gì. Để rồi không nghe thì là không có?

Vết thương dịch bệnh thành phố này chưa lành ngày một ngày hai, là người cán bộ, xin ông đừng xát muối vào vết thương ấy bằng những lời lẽ như thế này…”

Liên quan đến phát ngôn “Chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch” trên khiến dư luận phản ứng, trong ngày 19/10, Giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội TP.HCM đã phủ nhận mình không nói như vậy.

“Tôi không có nói chưa có ai bị khốn khổ, khó khăn mà là không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc và khốn khổ”, ông Lê Minh Tấn đính chính trên báo Tuổi Trẻ.

Related posts