Con mèo tên “Hên” – Đặng Duy Hưng

“ Cứu vật trả ơn , cứu nhân trả oán”.

Bất cứ lúc nào đến thăm Hồng , điều đầu tiên Thuý nhìn quanh xem con Hên có ở đó không?! Chơi với Hồng từ nhỏ thân còn hơn chị em ruột nhưng ra đời phải chia tay mỗi người một ngã. Thuở ấy điện thoại cầm tay mới ra đời, 1 đứa ở Nha Trang, 1 Đà Nẵng gọi nói chuyện vài câu xã giao rồi cúp sợ tốn nhiều tiền . Hôm nay cả hai đều có công việc vững chắc đồng ra đồng vào ,”thuê bao” nói thoải mái . Hẹn cứ sau giờ làm việc , mỗi tuần hai lần gọi nhau “ chém gió “ đủ thứ chuyện trên đời. Nghéo tay hứa mỗi 4 hay 5 tháng nhảy xe đò ,xe khách, quá giang xe 14 chỗ ngồi vào ra thăm nhau.  Muốn cho bạn vui lúc nào Hồng cũng bồng Hên đi cho “ mẹ con  đoàn tụ”. Nghe Hồng tâm sự thật mà khó tin, con Hên dường như biết lúc nào Thuý gọi!?  Dù là giống mèo “ ngoài đường “ đi “ rượng đực “quanh hàng xóm chơi cả ngày. Tối về ăn cá xong là nằm cạnh bên nghe giọng nói của “bà mẹ nuôi”.

Thuý nhớ lâu lắm rồi 5,6 năm gì đó, một sáng đi chợ với mẹ thấy con Hên nằm như chết bên đường. Ở đâu cũng vậy nhất là VN ta, đàn ông  xấu trai nghèo thua thiệt 1, bên con gái chung hoàn cảnh thiệt 3 lần hơn. Huống chi con mèo hoang xấu xí xã hội không thừa nhận, đi ăn vụng cho đỡ đói bị đánh đập dù có 9 linh hồn cũng thoi thóp thở. Bồng nó lên tính đem chôn, nó mở 1 con mắt còn lại nhìn nàng như rơi nước mắt. Lúc đó mới vào đại học làm chi có tiền nhưng nhờ mẹ dúi cho một ít. May có má người bạn thân làm thú y giúp đỡ lo lắng chạy chữa. Hồng , học hành không tới đâu nhưng nhảy ra buôn bán miệng mồm ít ai tranh nổi” Để tao lo lắng cho , mày còn nội trú sợ đám sinh viên nỗi điên hại nó chết”.

Thuý đồng ý xoa đầu giọng thương yêu “ Con thật may mắn có cô Hồng đem về nuôi. Từ đây mẹ đặt cho con tên Hên , hy vọng cuộc đời con thay đổi từ giây phút này “.

Nhìn nó đúng là xấu thiệt, mắt chỉ có một con, màu lông đen xám che giấu vào cả chục vết sẹo trên da. Vậy mà vẫn thích đi hoang ,trưa về “ meo meo” đòi ăn là Hồng cho dĩa cá vụn mua ngoài chợ về luộc. Hàng xóm dần dần biết nó thuộc về nhà Hồng nên con nít “lơ” bởi sợ cô Hồng không cho kẹo.

 Ngày nó ăn 2 bữa vậy thôi có lúc ké hột vịt lộn với con chó già tên Xù .Mấy lần đầu gặp lại Thuý nó đi vòng quanh đuôi quảnh lên “ xem thử có đúng ân nhân” rồi nhảy lên ghế nằm cạnh bên. Mỗi lần Hồng đang nói điện thoại với Thuý cũng chen miệng vào nói “ meo meo”. Thuý cũng bắt chước nói theo” Hên ơi mẹ nuôi cũng nhớ con lắm!!”

Vài bữa trước ghé thăm nó thấy nó già đi chậm chạp, thấy Thuý muốn chạy nhanh tới nhưng hiểu phận mình từ từ đi đến. Thuý bồng nó lên hôn vào má” Kỳ sau mẹ ra sẽ dẫn ba con đi cùng”. Không biết nó có hiểu chuyện nàng chuẩn bị lấy chồng hay không?!

Tuần sau khi đang đi ăn sáng  với hôn phu , hai đứa thật sự vui vì mọi sự đám cưới sắp xếp đâu vào đó. Nàng than thở “ Cả 2 tháng nay chủ chung cư xây dựng thêm toà nhà trên miếng đất trống cạnh chỗ đậu xe. Họ làm từ sớm có bữa trời tối mới về, may mấy bữa nay mưa lớn nghĩ việc mới ngủ yên.” Anh nói khi chuẩn bị thả nàng xuống trước chung cư vào lấy xe đi làm “ Ráng đi em vài tuần nữa thôi tụi mình sẽ đoàn tụ  một nhà”. Nàng cầm tay anh chuẩn bị chia tay, không hiểu có quáng mắt hay không nàng thấy con Hên đứng bên đường nhìn. Nàng chạy qua “ Hên sao con lại ở đây!?” Con Hên quay lưng chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Nàng chạy theo đến ngã tư thấy nó quẹo phải chạy vào tiệm bán thú vật rồi biến đâu mất!? Anh chạy xe đến hỏi” Em tìm kiếm gì vậy!?” Nàng đầu óc như bị thôi miên nhìn con thỏ đứng trong chuồng đang đưa mắt nhìn lại.

Đúng lúc đó một tiếng động lớn , chung quanh rung lên như bị động đất. Mọi người đỗ ra ngoài đường về phía chung cư của nàng . Nàng đứng nhìn da mặt trắng bạch xanh lét. Toà nhà đang xây sụp xuống chỗ đậu xe sụp đổ tôn che cùng hàng loạt xe máy. Đáng lẽ giờ này nàng ra xe đề máy đi làm nhưng bởi thấy con Hên , hay là …..?!  Linh tinh báo cho nàng có điều không hay, nàng điện thoại cho Hồng” Con Hên có sao không?” Hồng bên kia” Nó không biết sao sáng nay ngủ giờ chưa dậy!?” Rồi chờ 1 lúc nghe bên kia Hồng khóc” Con Hên ngủ không dậy nữa chết rồi Thuý ơi!” Thuý nhẹ nhàng  “ Tao biết rồi! Mày có tin không nó vừa hiện hình cứu tao thoát khỏi tai nạn . Đúng là con vật có nghĩa”. Nàng đưa tay lên cao khấn thầm “Cám ơn con cứu mẹ”. Anh đứng sau ôm nàng trong 2 vòng tay an ủi “Anh nghĩ sau đám cưới dọn về chỗ mới tụi mình nên có nuôi một hay hai con vật cho vui cửa vui nhà.”

Đặng Duy Hưng

October 22,2021

BC: T/g viết bài như cảnh báo sự tàn nhẫn với thú vật nuôi trong nhà. ( Câu chuyện 15 con chó bị giết vì sợ lây bệnh dù không có cơ sở khoa học vật lây qua người!!)

Related posts