Nữ quân nhân bên cạnh Tống Tổ Anh vạch trần đoàn nghệ thuật tạp loạn và dơ bẩn của Giang Trạch Dân

Cao Nguyên

Cuốn sách ‘Con người Giang Trạch Dân’ tiết lộ rằng Giang Trạch Dân dựa vào tham nhũng và gian dâm để trị nước sau khi lên nắm quyền, Giang Trạch Dân đã ngoại tình với bao nhiêu phụ nữ, e rằng bản thân ông ta chỉ là một ‘mớ tạp loạn’. Những bê bối trong quân đội dâm loạn của tập đoàn Giang Trạch Dân liên tục bị người trong cuộc vạch trần.

Năm 2016, nữ quân nhân bên cạnh Tống Tổ Anh đã tiết lộ với truyền thông nước ngoài về nội tình Giang Trạch Dân dâm loạn với phụ nữ trong đoàn nghệ thuật quân đội.

Tiểu Mỹ (hóa danh) tốt nghiệp trường điện ảnh và phim truyền hình hàng đầu ở Trung Quốc, cô có vẻ đẹp bẩm sinh và được tuyển chọn vào Đoàn ca múa Chính trị Hải quân. Tình cờ cô trở thành nữ quân nhân bên cạnh Tống Tổ Anh, theo Tống Tổ Anh hơn 5 năm và đi biểu diễn ở nhiều nơi, đến mấy năm gần đây cô mới xuất ngũ và trở về địa phương công tác.

Năm 1990, khi Tống Tổ Anh còn chưa có tên tuổi, lần đầu tiên bước lên sân khấu ‘Dạ tiệc mùa xuân’ hát một ca khúc ‘Cái gùi nhỏ’, không ngờ được Giang Trạch Dân đáng tuổi ông nội để mắt đến. Sau đó, Tống Tổ Anh được lãnh đạo Giang Trạch Dân để ý, sau buổi biểu diễn ông Giang lên tận sân khấu, mắt sáng rực nắm tay nắm tay Tống Tổ Anh mãi không buông.

Khi Tống Tổ Anh còn chưa có tên tuổi, lần đầu tiên bước lên sân khấu ‘Dạ tiệc mùa xuân’ hát một ca khúc ‘Cái gùi nhỏ’, không ngờ được Giang Trạch Dân đáng tuổi ông nội để mắt đến. (Ảnh web)

Năm sau, Tống Tổ Anh được điều vào Đoàn Ca múa Chính trị Hải quân Giải phóng làm diễn viên độc xướng, từ đó về sau Giang Trạch Dân thường đến thăm quân đội Chính trị Hải quân, và lén lút đưa cho Tống Tổ Anh một mẩu giấy nhỏ “sau này có chuyện hãy đến tìm anh”, phòng tiếp khách của Cục Chính trị Hải quân đã trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của hai người, tai tiếng giữa Giang Trạch Dân và Tống Tổ Anh dần dần lan truyền khắp cả nước. 

Sự nghiệp của Tống Tổ Anh cũng được Giang và thân tín của ông ta nâng lên đến tận mây xanh, liên tục trình diễn tiết mục ‘Dạ tiệc mùa xuân’ trong suốt 24 năm, đủ loại giải thưởng danh giá trong và ngoài nước thi nhau kéo đến.

Năm 2006, Tống Tổ Anh đảm nhiệm Phó Trưởng đoàn của Đoàn Ca múa Chính trị Hải quân, được hưởng đãi ngộ hành chính ngang với chức Đại tá cấp cao. 

Năm 2008, trở thành ủy viên của hội nghị hiệp thương chính trị khóa 11, thăng chức Cán bộ Dân sự bậc ba, được người dân gọi là “Thiếu tướng Hải quân”. 

Năm 2013, thăng lên chức trưởng đoàn của Đoàn Ca múa Chính trị Hải quân.

Trong 5 năm công tác và sinh hoạt thường ngày bên cạnh Tống Tổ Anh, Tiểu Mỹ quan sát thấy rằng: “Hễ Tống Tổ Anh nghe thấy tin tức của Giang Trạch Dân, ánh mắt sẽ thay đổi một cách kỳ lạ, có thể giữa họ có một số chuyện không muốn để cho người khác biết, và là chuyện gì thì có lẽ không cần nói cũng biết”.

Tống Tổ Anh (Ảnh chụp màn hình video Youtube)

Trong vài năm thân cận bên cạnh Tống Tổ Anh, Tiểu Mỹ mới biết được “Đời sống riêng tư của Giang Trạch Dân thật phóng đãng vô độ đến mức nào!”.

Tiểu Mỹ nói: “Đoàn nghệ thuật trong quân khu Bắc Kinh và Chính trị Hải quân, đa số nữ quân nhân muốn đề bạt đều cần phải được Giang Trạch Dân sàng lọc một lượt, cũng chính là do nhân viên của Giang Trạch Dân cài vào trong đó gửi ảnh đến văn phòng làm việc của Giang, Giang cảm thấy vừa mắt liền cho mời họ đến nơi ở của ông ta, sau một đêm dâm loạn nếu như cảm thấy chưa thỏa mãn, còn có thể bị gọi thêm nhiều lần nữa, mãi đến khi thấy chán mới thôi”.

“Còn với quan chức cấp cao mà Giang đề bạt, từ trong số các nữ quân nhân mà Giang không chọn, sẽ tùy ý chọn làm nô lệ tình dục bất cứ lúc nào, trong số họ không thiếu những người có gia thế hiển hách nhưng bởi quyền lực quân đội của tập đoàn Giang Trạch Dân quá lớn mà đành phải khuất phục.”

“Khi những nữ quân nhân được chọn này xuất ngũ, đa số họ sẽ nhận được hàng trăm ngàn Nhân dân tệ làm ‘phí bịt miệng’. Còn những nữ quân nhân ở lại, chỉ cần ‘khảo thí’ thông qua hình thức này, thì có thể được thăng lên làm cán bộ một cách thuận lợi. Nếu như người nào ‘được’ các quan chức cấp cao ‘sủng ái’ trong một thời gian dài, thì trong 2 năm có thể thăng từ trung úy lên thiếu tá, hoặc trung tá, nội tình đen tối trong đó không cần phải nói thêm nữa”.

Ngày 1 tháng 5 năm 2010 Tống Tổ Anh tổ chức hội âm nhạc quy mô lớn ở sân vận động Thượng Hải, cũng là cá nhân mình “chiếm trọn” sân khấu, rất nhiều minh tinh sáng giá đều đến hiện trường góp mặt như các vì sao vây quanh mặt trăng, có cư dân mạng bình luận “không phải quốc mẫu mà còn hơn cả quốc mẫu”

Tiểu Mỹ nói: “Sau khi hội biểu diễn kết thúc, Tống Tổ Anh được một chiếc xe có biển số quân đội là ‘Bắc Y00003′ rước đi, có thể là đến nơi ở của Giang Trạch Dân’”. ‘Bắc Y00003’ hẳn là bảng số xe của quân đoàn quân khu nào đó ở Bắc Kinh”.

Tiểu Mỹ cũng đã từng gặp phải ‘quỷ râu xanh trong quân đội’. May mà nhờ vào địa vị vững chắc của Tống Tổ Anh, mọi người trong quân đội đều biết ‘chủ’ của cô là ai, nên người bình thường cũng không dám chọc ghẹo cô.

Một lần, Tống Tổ Anh cử Tiểu Mỹ đến đoàn văn nghệ quân khu Bắc Kinh tiến hành buổi phỏng vấn giao lưu. Buổi tối đầu tiên sau khi đến đoàn nghệ thuật Bắc Kinh, có một nữ cán bộ đến nói chuyện với cô, hỏi thăm công việc sinh hoạt của cô, cũng hỏi cô có suy nghĩ gì đối với sự phát triển trong tương lai, rồi nữ cán bộ này lấy máy ảnh ra chụp một tấm hình chung với cô. 

Tối hôm sau, nữ cán bộ đó nói có một vị thủ trưởng họ Từ muốn được gặp riêng Tiểu Mỹ, hy vọng cô chuẩn bị trước 12 giờ đêm, sẽ có xe đến đón cô. Tiểu Mỹ hiểu quá rõ về bức màn đen tối đằng sau ánh hào quang trong đoàn văn nghệ quân đội, cũng hiểu được khả năng chuyện gì sẽ xảy ra, thế là đã gọi điện thoại cho Tống Tổ Anh, Tống nói với Tiểu Mỹ rằng sẽ giải quyết chuyện này. Kết quả một tiếng sau, nữ cán bộ tìm đến trước cửa, hốt hoảng nói rằng cô ta chỉ muốn cùng Tiểu Mỹ đi gặp ‘lão tiền bối’ trong đoàn văn nghệ mà thôi, không có ý gì khác, bảo cô cứ yên tâm làm việc cho tốt.

Cao Nguyên
Theo Secretchina

Related posts