Người trao hy vọng: Cựu giáo viên tốt bụng miệt mài dạy học cho người vô gia cư

Du Du

Người trao hy vọng: Cựu giáo viên tốt bụng miệt mài dạy học cho người vô gia cư
Thầy là giáo viên đã về hưu với tấm lòng đầy cảm thông còn trò là một người vô gia cư với mơ ước tìm được việc làm. (Ảnh: được phép của anh Evans Isibor)

Thầy là giáo viên đã về hưu với tấm lòng đầy cảm thông, trò là một người vô gia cư không tìm được việc làm. Không đến mức để gọi đó là lớp học – nhưng ở đâu có ý chí, nơi đó có con đường.

Bên dưới mái hiên của một ngân hàng ở Tây Ban Nha, một giáo viên tình nguyện đang truyền đạt kiến thức cho một học sinh duy nhất ngay trên vỉa hè. Bức ảnh về lớp học đường phố rất gần gũi chân thực này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Người giáo viên đó là ai? Ông César de Miguel Santiago, 75 tuổi, một giáo viên đã về hưu và là chuyên gia công nghệ thông tin của Banco de Vizcaya ở thành phố Bilbao. Ông là người lần đầu phát hiện ra cậu học trò đường phố, Evans Isibor, 35 tuổi, cách đây hai năm. Khi đó, Evans là một người vô gia cư đang ngủ trên vỉa hè, và không có khả năng tìm được việc làm.

Từ ngày ông César dạy học cho anh Evans, bộ đôi này đã trở nên nổi tiếng tại địa phương. Những người qua đường thỉnh thoảng bảo rằng: “Các bạn là những vị anh hùng của tôi!”.

Bức ảnh về hai thầy trò này đã được đăng lên trên Instagram của Good News Movement. Họ cũng xuất hiện trên các tờ báo Tây Ban Nha. (Ảnh: được phép của Evans Isibor)

Ông César là một người nhập cư được giáo dục theo tôn giáo, ông tràn đầy lòng cảm thông với người khác.

Còn Evans, khi mới 15 tuổi, anh đã từ Nigeria băng qua sa mạc Sahara, Algeria và Morocco để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi vượt qua Địa Trung Hải bằng thuyền, anh đã cập bến Algeciras. Tại đây, anh Evans tìm kiếm việc làm và cuối cùng thì trở thành người vô gia cư ở thành phố Bilbao. Một tấm biển viết tay bằng tiếng Tây Ban Nha trên vỉa hè, nơi mà anh thỉnh thoảng phải xin ăn, viết rằng: “Làm ơn giúp tôi kiếm việc làm”.

Và đấy chính xác là những gì mà ông César hy vọng có thể giúp được.

Ông César nói với The Epoch Times rằng: “Tôi đã bảo cậu ấy rằng tôi có thể giúp cậu ấy với tư cách là một giáo viên yêu việc giảng dạy. Các môn học dạy bằng ESO [tương đương với GED – Các bài kiểm tra Phát triển Giáo dục Tổng quát]”. Đó là chứng chỉ mà anh Evans phải cố gắng vào lúc này.

Anh Evans Isibor là một người vô gia cư với ước mơ tìm được việc làm. (Ảnh: được phép của anh Evans Isibor)

Mỗi ngày, hai người đàn ông này sẽ gặp nhau ở bên ngoài ngân hàng, tại 57 đường Rodríguez Arias và bắt đầu bài học lúc khoảng 1:30 chiều cho đến 3h chiều. Ông César hướng dẫn làm bài tập, đảm bảo rằng anh Evans có thể làm đúng. Họ lấy đầu gối làm bàn viết.

Ông César chia sẻ thêm: “Tôi rời nhà với một công cụ, chính là chiếc ghế của tôi. Bởi vì nếu tôi ngồi cùng chỗ với cậu ấy thì lại thấp quá, chứng viêm khớp sẽ khiến tôi rất khó chịu. Điều đặc biệt của những buổi học này, đó là tất cả mọi người, từ trẻ đến già đều sẽ nhìn thấy chúng tôi và cổ vũ cho chúng tôi”.

“Thử thách lớn nhất có lẽ là ngôn ngữ”.

Bên cạnh tiếng Tây Ban Nha, trở ngại tiếp theo của một người vô gia cư như Evans là môn toán, bởi anh đã bỏ học từ năm 13 tuổi. Anh nói với một tờ báo rằng: “Tôi đã bỏ học quá lâu. Giờ đi học lại, mọi thứ dường như đều mới đối với tôi…Tôi quên nhiều kiến thức. Bây giờ, tôi bắt đầu từ con số 0”.

Thầy là giáo viên đã về hưu với tấm lòng đầy cảm thông còn trò là một người vô gia cư không tìm được việc làm. (Ảnh: được phép của anh Evans Isibor)

Anh Evans nói thêm: “Nhưng giờ, tôi đã bắt kịp được và cũng hiểu và biết cách giải quyết vấn đề. Thầy giáo César đã giúp tôi học rất nhiều, vì vậy tôi thật sự rất biết ơn ông và những gì mà ông đang làm cho tôi”.

Bên cạnh những kiến thức từ sách vở, ông César hy vọng Evans sẽ hiểu về các bài học quan trọng khác.

Ông nói: “Tham vọng của một nhà giáo là học sinh phải hiểu chứ không chỉ là ghi nhớ hay chấp thuận. Bởi vì những gì bạn hiểu hôm nay sẽ là nền tảng cho những gì bạn sẽ học được vào ngày mai”.

May mắn thay, câu chuyện phía sau bức ảnh cảm động này là một kết thúc có hậu. Anh Evans hy vọng sẽ vượt qua khóa học của mình và lấy chứng chỉ vào năm tới.

Đối với tương lai thì sao? Giấc mơ của anh là: Có được một công việc tốt.

Với trái tim nhân hậu và sự tận tụy của nghề giáo, hy vọng rằng với sự giúp đỡ của ông César, một người vô gia cư như anh Evans sẽ có thể tự tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Du Du
Theo The Epoch Times

Related posts