Giám đốc WTA: Buổi phỏng vấn Bành Soái không làm vơi đi nỗi lo về vụ khiếu nại

Aldgra Fredly

Bành Soái (Peng Shuai) của Trung Quốc chơi trái tay trong trận đấu Đơn Nữ vòng đầu tiên của cô với Nao Hibino của Nhật Bản vào ngày thứ hai của Giải Quần vợt Úc Mở rộng năm 2020 tại Melbourne Park ở Melbourne, Úc, hôm 21/01/2020. (Ảnh: Mark Kolbe/Getty Images)

Hôm thứ Ba (08/02), Giám đốc điều hành Hiệp hội Quần vợt Nữ Thế giới (WTA) Steve Simon cho biết buổi phỏng vấn gần đây của ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái với tờ báo thể thao Pháp L’Equipe “không làm vơi đi nỗi lo của chúng tôi” liên quan đến tuyên bố tấn công tình dục mà trước đây cô đã đưa ra.

Hôm Chủ Nhật (06/02), cô Bành đã có buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên của mình với một hãng thông tấn của ngoại quốc. Trong buổi phỏng vấn đó, cô khẳng định rằng tuyên bố tấn công tình dục của cô đối với cựu phó lãnh đạo của Trung Quốc, ông Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) trên mạng xã hội hồi tháng 11/2021 đã gây ra một “sự hiểu lầm lớn.”

Tờ báo này trích lời cô, nói: “Tôi chưa từng nói rằng ai đó bắt tôi phải phục tùng một vụ tấn công tình dục. Cuộc sống riêng tư của tôi không nên được đưa ra trong lĩnh vực thể thao và chính trị.”

Cô Bành cũng phủ nhận việc mất tích sau khi đưa ra cáo buộc đó, cô nói rằng “cô không thể hồi đáp quá nhiều tin nhắn như vậy.”

Cùng với sự giúp đỡ của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Ủy ban Olympic của Trung Quốc đã tổ chức cuộc phỏng vấn này. Trong suốt cuộc phỏng vấn, cô Bành được một quan chức của Ủy ban Olympic Trung Quốc tháp tùng, và các câu hỏi đã được chuẩn bị trước.

Đáp lại, ông Simon nói rằng những câu phúc đáp của cô Bành đã không thuyết phục được ông và ông vẫn giữ nguyên lập trường của mình về việc phải tiến hành một cuộc điều tra chính thức với những cáo buộc ban đầu của cô.

Ông Simon cũng yêu cầu WTA cho ông cơ hội gặp riêng cô Bành để thảo luận về tình huống của cô.

“Gặp mặt trực tiếp cô Bành Soái là tốt nhất, dù là trong một cuộc phỏng vấn hay là tham dự Thế vận hội Olympic,” ông nói.

“Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây của cô không vơi bớt đi những nỗi lo lắng của chúng tôi với bài đăng đầu tiên của cô ấy từ hôm 02/11. Nhắc lại quan điểm của chúng tôi, cô Bành đã thực hiện một bước đi táo bạo khi công khai cáo buộc rằng một lãnh đạo chính phủ cao cấp Trung Quốc đã tấn công tình dục cô ấy.”

Cô Bành đã biến mất khỏi mắt công chúng gần ba tuần sau khi cô cáo buộc trên mạng xã hội rằng ông Trương đã ép cô quan hệ tình dục tại nhà của ông ta. Bài đăng của cô đã nhanh chóng bị xóa khỏi trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và những lần tái xuất sau đó của cô đều có sự xuất hiện của các quan chức Trung Quốc.

Tay vợt Trung Quốc Bành Soái (Peng Shuai) (bên trái) trong trận đấu vòng đầu tiên đơn nữ của cô tại giải quần vợt Úc Mở rộng ở Melbourne, ngày 16/01/2017; Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ (bên phải) trong chuyến thăm Nga tại Saint Petersburg ngày 18/06/2015. (Ảnh: Paul Crock và Alexander Zemlianichenko/AFP/Getty Images)

Kể từ đó, cuộc sống của cô trở thành vấn đề quan tâm của cộng đồng quần vợt toàn cầu và tổ chức nhân quyền, với việc WTA tạm dừng tất cả các trận đấu ở Trung Quốc và Hồng Kông vô thời hạn.

Mặc dù IOC đã thông báo vào thứ Hai (07/02) rằng chủ tịch của họ, ông Thomas Bach, đã ăn tối với cô Bành tại Câu lạc bộ Olympic ở Bắc Kinh vào cuối tuần qua, nhưng không đề cập đến tuyên bố ban đầu của cô Bành hoặc tình hình hiện tại của cô.

Cũng vào cùng ngày, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott (Cộng Hòa-Florida) đã cáo buộc IOC đã giúp chính quyền cộng sản Trung Quốc “che đậy hành vi ngược đãi và lạm dụng thô bạo đối với cô Bành.”

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott (Cộng Hòa-Florida) nói chuyện với các phóng viên sau bữa tiệc trưa tại Thượng viện của Đảng Cộng Hòa, Điện Capitol Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn ngày 15/06/2021. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

“Thay vì tuân theo sự lãnh đạo của Hiệp hội Quần vợt Nữ và kêu gọi một cuộc điều tra hoàn chỉnh và minh bạch về các tuyên bố của cô Bành, bảo đảm an toàn cho cô và ngừng thi đấu thể thao trong tương lai ở Trung Quốc Cộng sản, thì IOC lại là một bên tham gia tích cực vào việc áp bức cô ấy,” ông nói.

Thượng nghị sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia) và ông Scott cũng kêu gọi Thượng viện thông qua nghị quyết lưỡng đảng, vốn đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ hồi tháng 12 năm ngoái, lên án “sự xoa dịu đáng ghê tởm” của IOC.

Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Cộng hòa-Tennessee) cũng đã đăng trên tài khoản Twitter của mình vào hôm thứ Ba rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang sử dụng Bành Soái như một con rối, và Ủy ban Olympic Quốc tế cũng đang hùa theo điều đó.”

Ông Michael Shoebridge, giám đốc quốc phòng, chiến lược, và an ninh quốc gia tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, đã chỉ trích IOC vì đã không giải quyết được cáo buộc ban đầu của cô Bành trong cuộc gặp trực tiếp với tay vợt này.

Ông Shoebridge viết trong một bài đăng trên Twitter: “Bữa tối ‘mặt đối mặt’ này không đề cập đến tuyên bố của cô Bành Soái về [cách] mà cựu thành viên Bộ chính trị [ĐCSTQ], ông Trương Cao Lệ lạm dụng tình dục cô ấy là một trường hợp quá rõ ràng về việc IOC đang tự chính trị hóa [và] làm dơ bẩn danh tiếng của mình.”

Aldgra Fredly là một nhà văn tự do sống tại Malaysia, chuyên đưa tin về khu vực Á Châu-Thái Bình Dương cho The Epoch Times.

Tịnh Nhi biên dịch

Related posts