Vincent Zhou không được dự lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh dù 14 lần âm tính với COVID

Mộc Vệ

Vincent Zhou tại Olympic Mùa đông năm 2018. (Nguồn: Leonard Zhukovsky/ Shutterstock)

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa Vincent Zhou cho biết, anh bị xác định là người nguy cơ “tiếp xúc gần” với COVID-19 mặc dù đã liên tiếp xét nghiệm 14 lần có kết quả âm tính, hệ quả anh không được tham gia lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Vào ngày 7/2, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Vincent Zhou buộc phải rút lui khỏi cuộc thi trượt băng ngắn đơn nam. Sau khi hoàn thành việc cách ly, vào Chủ Nhật anh đã được tham dự Gala Triển lãm Trượt băng nghệ thuật (Figure Skating Exhibition Gala), nhưng lại bị cấm tham dự lễ bế mạc.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, anh bày tỏ sự thất vọng và bức xúc trước quyết định của ban tổ chức.

Vincent Zhou viết: “Tôi sẽ không thể tham dự lễ bế mạc tối nay. Trước khi lên xe buýt đến sân vận động, họ đã đánh dấu tôi là người ‘tiếp xúc gần’ với COVID và không cho tôi đi tiếp. Tôi đã kiểm tra âm tính 14 lần liên tiếp. Tôi có kháng thể và không có nguy cơ lây nhiễm. Tôi khỏe mạnh và bình thường 100%. Tôi đang đeo một chiếc khẩu trang 2 lớp.”

“Trong số những người tham dự lễ bế mạc, tôi sẽ là người ít có nguy cơ lây lan cho người khác nhất”.

Vincent Zhou cũng không hiểu các quy tắc phòng chống dịch của Bắc Kinh. Anh nói rằng trước đó vào Chủ Nhật, anh đã được yêu cầu tháo khẩu trang khi tham gia trượt băng trình diễn nghệ thuật trong nhà, ở hiện trường có 40 người khác không đeo khẩu trang, trong khi anh đi dự lễ bế mạc ngoài trời đã đeo khẩu trang 2 lớp cũng bị xem là đối tượng nguy cơ.

Anh cũng cho biết mình luôn tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch.

Sau đó, anh Vincent Zhou bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ và những người ủng hộ, nói rằng đó là “vinh dự cả đời” của anh khi được đại diện cho đội Mỹ và các đồng đội tại Thế vận hội Mùa đông.

Vincent Zhou đã tham gia cuộc thi của đội trượt băng nghệ thuật khi bắt đầu Thế vận hội Mùa đông và giúp đội Mỹ giành huy chương bạc. Nhưng sau đó anh đã có kết quả dương tính với COVID khiến không chỉ bỏ lỡ cơ hội ăn mừng huy chương bạc của đội Mỹ trong nội dung đồng đội, mà còn bị buộc phải rút lui khỏi nội dung cá nhân nam.

Vào ngày 7/2, anh đã đăng một video trên Instagram bày tỏ sự thất vọng vì không thể tham gia các cuộc thi còn lại. Lúc đó, anh nói không thể tin được việc mình bị nhiễm virus. Để tham gia cuộc thi, Vincent Zhou đã nỗ lực phòng bệnh và cách ly bản thân trong một thời gian dài, để rồi cô đơn suốt thời gian qua khiến đôi khi anh cảm thấy như suy sụp.

Ông Tom Zakrasek, huấn luyện viên Olympic của Vincent Zhou, cho biết: “Khi kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên được đưa ra và tôi được thông báo, tôi gần như chắc chắn đó là dương tính giả, khi đó Vincent Zhou không có triệu chứng gì. Cậu ấy không có triệu chứng, khi xét nghiệm lần thứ hai đã xác nhận rằng tải lượng virus của cậu ấy quá cao không thể tham gia thi đấu, đây thực sự là tin sốc! Mọi thứ giống như dừng lại và cánh tay bị chặt đứt, nó xảy ra quá đột ngột! Thật khó để diễn tả sự kinh ngạc và đau buồn sau đó, tôi đã khóc nhiều lần, hơn nữa bạn có thể nhìn ra được từ bài đăng Vincent Zhou rằng cậu ấy cũng đã rơi nước mắt.”

Cả hai huấn luyện viên của Vincent Zhou đều cho biết anh đã đặc biệt chú ý bảo vệ mình khỏi virus, nhưng không biết Vincent Zhou đã nhiễm virus từ đâu. Vincent Zhou nói: “Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xảy ra, tôi đã làm mọi cách để tránh bị lây nhiễm virus corona mới, tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể, và tôi đã cô lập bản thân mình như vậy, sự cô đơn mà tôi đã cảm thấy trong 2 tháng qua có lúc khiến tôi thấy suy sụp.”

Ông Tom Zakrasek nói: “Gần như không thể suy đoán về việc cậu ấy nhiễm COVID-19 như thế nào. Đây là một loại virus vô hình và tất cả những người tôi từng nói chuyện đều nói rằng cậu ấy không may mắn, rõ ràng là ở một nơi nào đó trong vòng tròn khép kín có tồn tại virus, và Vincent Zhou có thể đã tiếp xúc với virus ở một thời điểm nào đó.”

Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tích cực kích động tình cảm dân tộc chủ nghĩa, tuyên bố ĐCSTQ là đại diện hợp pháp của cộng đồng người Hoa toàn cầu. Trong bối cảnh tình cảm dân tộc chủ nghĩa dâng cao, ngày càng có nhiều người gốc Hoa phải hứng chịu những lời chỉ trích vì bày tỏ quan điểm tiêu cực đối với ĐCSTQ.

Vincent Zhou và một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa khác là Nathan Chen cũng đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc chỉ trích vì những bình luận của họ.

Vào tháng 10/2021, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Evan Bates tuyên bố vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ “đã xé toạc nền tảng nhân tính”, đồng thời nói thêm rằng “tình hình của người Hồi giáo tại Trung Quốc là khủng khiếp và rất đáng sợ”. Sau đó đã có phóng viên tìm kiếm bình luận từ Chen Wei và Vincent Zhou.

“Tôi đồng ý với những gì Evan đã nói,” Chen Wei nói với các phóng viên vào thời điểm đó. “Tôi nghĩ rằng để có những thay đổi lớn hơn thì cần phải có một thế lực vượt trên Thế vận hội”.

Vincent Zhou cũng như Chen Wei đã đồng ý với quan điểm của Evan.

Ảnh chụp màn hình và trích đoạn các bình luận lan truyền trên internet Trung Quốc. Một nhóm cư dân mạng cáo buộc hai vận động viên trượt băng người Mỹ gốc Hoa là phản bội và đạo đức giả.

Tờ WSJ (Mỹ) cho biết, trước đây các vận động viên người Mỹ gốc Hoa từng được coi là sứ giả văn hóa, được ví như chiếc cầu nối giữa lịch sử và thế giới quan khác nhau, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với cái gọi là vấn đề “lòng trung thành”.

Mộc Vệ (t/h)

Related posts