Người Ukraine biểu tình phản đối quân chiếm đóng ở Kherson, đối đầu với binh lính Nga

Tom Ozimek

Một chiếc xe tăng quân sự được nhìn thấy trên đường phố Kherson, Ukraine, hôm 01/03/2022. (Ảnh: Chụp màn hình qua Reuters Tây Dương

Các cuộc biểu tình đã nổ ra chống lại sự chiếm đóng của Nga tại thành phố cảng Kherson, thành phố lớn duy nhất ở Ukraine bị quân xâm lược chiếm giữ cho đến nay trong cuộc chiến tranh.

Hàng ngàn người đã tuần hành ở Kherson hôm thứ Bảy (06/03), theo các bài đăng trên Twitter và tin tức truyền thông, với những người biểu tình từ già đến trẻ vẫy cờ Ukraine, hát quốc ca, vẫy cờ và hô vang các khẩu hiệu như “Người Nga hãy về nhà đi.”

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã chia sẻ một đoạn video về những người biểu tình trên Twitter, nói rằng sự dũng cảm của họ khi đối mặt với những kẻ xâm lược có vũ trang của Nga là nguồn cảm hứng cho phần còn lại của thế giới.

“Hàng ngàn người Ukraine ôn hòa phản đối sự chiếm đóng của Nga trước các binh sĩ Nga có vũ trang. Một tinh thần tuyệt vời. Tôi kêu gọi tất cả mọi người trên toàn cầu: hãy bày tỏ sự ủng hộ đối với những người dân Ukraine dũng cảm ở Kherson!” ông viết.


Đoạn video đau lòng được cho là quay từ Kherson và được chia sẻ trên Twitter cho thấy một người biểu tình nằm trên đường chặn bước tiến của một đoàn xe quân sự Nga, với một đám đông những người biểu tình không vũ trang hét lớn với những người lính Nga rằng họ hãy về nhà.

Có lúc tiếng súng đã vang lên khi các binh sĩ Nga cố gắng đẩy đám đông sang một bên, nhưng những người biểu tình dũng cảm không chịu nhúc nhích.

Một đoạn video được cho là quay từ Kherson được chia sẻ trên Twitter cho thấy một phụ nữ trẻ khoác trên mình lá cờ Ukraine, nhìn vào camera và nói, “Chúng tôi không sợ!” và “Kherson là của Ukraine!”

Tiếng súng vang lên liên tục khi cô nói nhưng đám đông xung quanh cô vẫn kiên định.

Một đoạn video khác được cho là quay từ Kherson cho thấy những gì có vẻ như là một chiếc xe tăng của Nga bị người Ukraine thu giữ đang lăn bánh trên đường phố, một người đàn ông trèo lên đứng lên trên vẫy cờ Ukraine, trong khi những người xem cổ vũ.

Cư dân Kherson Yevhen nói với BBC rằng những người xuống đường vào ngày thứ mười của cuộc xâm lược là để biểu tình cho nền độc lập của Ukraine và bảo vệ các quyền tự do của họ.

“Mỗi đêm chúng tôi nghe thấy khoảng sáu hoặc mười tiếng nổ. Nó giống như tiếng súng cối. Chúng tôi không biết ai đang đánh bom ai,” ông nói với hãng thông tấn này.

“Chúng tôi đang cố gắng không đi ra ngoài vì quân đội Nga đang dừng xe hơi, kiểm tra xem có gì trong xe. Họ thậm chí đang kiểm tra điện thoại, tìm kiếm bằng chứng về việc giúp đỡ quân đội Ukraine,” ông nói thêm.

Xe quân sự trên đường phố ở Kherson, Ukraine, hôm 01/03/2022. (Ảnh: Reuters/Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)

Tướng Ba Lan Waldemar Skrzypczak nói với đài phát thanh WNET của Ba Lan trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy (05/03) rằng sức mạnh của các cuộc biểu tình Kherson phản ánh sự xói mòn ý chí tiếp tục xâm lược của binh lính Nga.

Ông nói: “Quân đội Nga không muốn chiến đấu. Các đơn vị tinh nhuệ của Nga có thể sẽ tiếp tục chiến đấu, họ có động cơ, nhưng quân đội chính quy, các đơn vị bộ binh cơ giới hóa của Nga, họ không muốn chiến đấu nữa.”

“Đây thậm chí không phải là một sự mất mát về nhuệ khí — họ chỉ mất đi ý chí chiến đấu và không muốn sát hại dân thường. Họ đã được lệnh bắn vào dân thường, nổ súng vào dân thường, họ được phép cướp phá cửa hàng và thực hiện hành vi cưỡng gian — nhưng đội quân này đơn giản là đã không còn mong muốn tiếp tục chiến đấu.”

Họ không thấy bất kỳ ý nghĩa nào,” ông tiếp tục, cho rằng các đơn vị quân đội chính quy của Nga coi chiến dịch này là “tàn bạo và tàn nhẫn” và họ coi người Ukraine là những người giống như chính họ.

Theo Hội đồng Quốc phòng Ukraine, thứ Bảy ngày 05/03 đánh dấu ngày thứ mười của cuộc xâm lược. Cuộc xâm lược này đã cướp đi sinh mạng của hơn 10,000 binh sĩ Nga. Phía Nga cho biết 498 quân nhân của họ đã thiệt mạng.

Cuộc tấn công vào Ukraine đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, với 1.3 triệu người đã phải chạy trốn khỏi các hành động thù địch tính đến ngày 05/03, theo Liên Hiệp Quốc.

Diệp Chi biên dịch

Related posts