Sát hại luật sư gốc Hoa: Hung thủ đối mặt án tù từ 25 năm đến chung thân

Ngày 16/3, Công tố viên Melinda Katz tuyên bố Trương Hiểu Ninh (Xiaoning Zhang), nghi phạm trong vụ (dùng dao) sát hại luật sư nhập cư New York Lý Tiến Tiến (Jim Li), đã bị buộc tội giết người cấp độ 2 và tội cầm vũ khí bất hợp pháp cấp độ 4. Trương Hiểu Ninh đối mặt mức án tối đa từ 25 năm tù đến chung thân.

Hình ảnh tối ngày 15/3, bị cáo Trương Hiểu Ninh được cảnh sát áp giải ra khỏi Phân cục 109 thuộc Sở cảnh sát New York. (Ảnh: Li Qing / Epoch Times).

Dựa trên thông tin được cung cấp bởi những người nắm được tình hình từ Sở cảnh sát New York và Văn phòng Công tố Quận Queens, cũng như những lời thú tội của bị cáo Trương Hiểu Ninh và tài liệu truy tố, trong khoảng thời gian từ 11:40 đến 11:50 sáng ngày 14/3/2022, tại Văn phòng Luật sư Lý Tiến Tiến, bị cáo đã đâm nạn nhân Lý Tiến Tiến – luật sư của cô. Ông Lý Tiến Tiến bị đâm bốn nhát dao, một nhát vào cổ phải, một nhát vào vai trái, một nhát vào vai phải và một nhát vào thân trái khiến ông tử vong.

Theo tài liệu truy tố, cảnh sát tìm thấy hai con dao tại hiện trường, con dao thứ hai trong túi áo khoác của Trương Hiểu Ninh.

Theo tài liệu cáo buộc, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi 911 vào ngày xảy ra vụ án và phát hiện ông Lý Tiến Tiến nằm trên vũng máu, với nhiều vết đâm ở cổ, vai và thân. Bị cáo Trương Hiểu Ninh đang ở trong văn phòng của ông Lý Tiến Tiến, quần áo và trên người cô ta dính đầy vết máu.

Công tố viên Melinda Katz của quận Queens cho biết: “Bị cáo xuất hiện tại văn phòng luật sư của mình với hai con dao và liên tục đâm vào cơ thể nạn nhân trong cơn tức giận. Bạo lực không bao giờ là giải pháp cho bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Cộng đồng cảm thấy đau buồn tổn thất bi thảm này, và bị cáo phải đối mặt với cáo buộc rất nghiêm trọng.”

Năm ngoái, Trương Hiểu Ninh nói với các phóng viên rằng cô đến Mỹ từ Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 8/2021, lấy việc tị nạn để đăng ký danh tính cư trú, nhưng đã không vượt qua được cuộc phỏng vấn của cục di trú.

“Trương Hiểu Ninh đã tìm đến luật sư Lý Tiến Tiến để giúp cô tiếp tục làm thủ tục danh tính của mình”, luật sư Chu Vĩ (Zhu Wei), bạn cũ của luật sư Lý Tiến Tiến, nói với các phóng viên.

Cô Từ, nhân viên bảo hiểm đối diện công ty luật, cũng tiết lộ với phóng viên rằng ngày 11/3, tức 3 ngày trước khi xảy ra vụ án, Trương Hiểu Ninh đã đến công ty luật của ông Lý Tiến Tiến cãi cọ và gây rối. Cô Từ nói: “Luật sư Lý sợ cuộc cãi vã sẽ không rõ ràng nên đã yêu cầu chúng tôi làm chứng. Người phụ nữ này rất hung dữ, chỉ nghe cô ta nói 3 câu xong tôi liền ra ngoài … Luật sư Lý đứng đó, người phụ nữ nhào đến, và thư ký kéo cô ta đi.”

Theo trang Facebook của bà Tăng Tuệ Yến (Zeng Huiyan), bạn của ông Lý Tiến Tiến cho biết, vào ngày 11/3, Trương Hiểu Ninh đã yêu cầu ông Lý kiện “luật sư cũ” của cô ta nhưng bị từ chối, cô ta đã ra tay “bóp cổ ông Lý Tiến Tiến”, vì vậy thư ký của công ty luật đã gọi cảnh sát. Ông Lý Tiến Tiến có thể nộp đơn xin lệnh bảo vệ, nhưng ông không đồng ý làm thế.

Sau đó, Trương Hiểu Ninh nói với luật sư Lý rằng cô ta muốn xin lỗi ông, và luật sư Lý đã đồng ý gặp cô ta. Theo trang Facebook của bà Tăng Tuệ Yến, cô ta (Trương Hiểu Ninh) đã mang một chiếc bánh gato đến văn phòng luật sư của ông Lý Tiến vào khoảng 10:00 ngày 14/3, thư ký nói luật sư Lý vẫn chưa đến, nên cô ta xuống dưới tầng đợi ông. Đến hơn 11:00, thư ký nhìn thấy họ đang vừa nói chuyện vừa đi vào văn phòng. Trương Hiểu Ninh nói rằng cô ta sẽ không xin tị nạn chính trị, cô ta vào phòng làm việc cá nhân của luật sư Lý và nhân cơ hội đó đóng cửa lại, thư ký khi đó vẫn chưa yên tâm nên ló đầu nhìn. Luật sư Lý đang ngồi trước máy tính, Trương Hiểu Ninh dùng cánh tay trái ghì chặt cổ của ông từ phía sau khiến ông ấy không thể cử động, và dùng tay phải đâm một nhát cắt đứt động mạch cảnh của ông ấy, khiến máu chảy ra rất nhiều, sau đó cô ta đâm anh 3 nhát dao chí mạng. Khi đó, luật sư Lý la hét, mọi người bên ngoài xông vào phòng làm việc, luật sư Lý hét lên cô ta cắt động mạch cảnh của ông, sau đó ngã xuống đất… Thực tế, thời điểm xảy ra vụ án là 11:45 và lúc 12:08, ông Lý được đưa đến bệnh viện và được thông báo đã qua đời, nhưng có thể ông đã chết ngay tại hiện trường.

Vào khoảng 7:30 tối ngày 15/3, Trương Hiểu Ninh bị áp giải ra khỏi Phân cục 109 của Sở Cảnh sát Thành phố New York và chuyển sang cơ quan công tố. Truyền thông hỏi “Trương Hiểu Ninh, tại sao cô lại giết người?”, “Cô có hối hận không?”… Cô ta kích động quay đầu lại và hét lên: “Điều hối hận nhất là các người là kẻ phản bội! Các người là người Trung Quốc, nhưng lại chống cộng! Các người đã giết chết vô số học sinh mà vẫn chưa ngừng lại …”

Trương Hiểu Ninh dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại Tòa án hình sự Quận Queens vào sáng ngày 18/3, nơi cô bị buộc tội giết người cấp độ 2 và sở hữu vũ khí trái phép cấp độ 4. Nếu bị kết tội, Trương Hiểu Ninh có thể phải đối mặt với án tù từ 25 năm đến chung thân.

Lễ truy điệu luật sư Lý Tiến Tiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 (Chủ nhật) từ 2:00 – 6:00 chiều tại Nhà tang lễ Toàn Phúc (Chun Fook Funeral Services) ở Flushing.

Theo Lâm Đan, Epoch Times

Related posts