Hai lính Anh bị bắt ở Ukraine bị đưa lên sóng truyền hình nhà nước Nga

Alexander Zhang

Bức ảnh gia đình không rõ ngày tháng của ông Shaun Pinner, một cựu binh sĩ Quân đội Anh bị quân đội Nga bắt khi chiến đấu trong cuộc kháng chiến ở Ukraine, do Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh cung cấp hôm 18/04/2022. (Ảnh: PA)

Hai lính Anh bị bắt tại thành phố Mariupol của Ukraine đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Nga và thỉnh cầu Thủ tướng Boris Johnson giúp đưa họ về nhà.

Trong đoạn phim được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24, ông Shaun Pinner và anh Aiden Aslin, những người bị bắt khi bảo vệ Mariupol trước các cuộc tấn công của Nga, đã thỉnh cầu đổi họ lấy ông Viktor Medvedchuk, một nhà tài phiệt thân Nga bị chính phủ Ukraine bắt giữ hôm 12/04.

Nhà tài phiệt Ukraine Viktor Medvedchuk, bên trái, nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp của họ ở St. Petersburg, Nga, hôm 18/07/2019. (Ảnh: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/Pool Photo/AP)

Ông Pinner, một cựu quân nhân 48 tuổi của Quân đội Anh, cho biết trong video: “Tôi hiểu rằng ông Medvedchuk đã bị giam giữ và chúng tôi muốn trao đổi bản thân tôi và cậu Aiden Aslin với ông Medvedchuk.”

Ông nói với ông Johnson: “Rõ ràng là tôi sẽ thực sự rất quý trọng sự giúp đỡ của ngài trong vấn đề này và trong việc thúc đẩy nghị trình này.”

Trong một đoạn clip riêng, anh Aslin, 28 tuổi, nói: “Nếu ông Boris Johnson thực sự quan tâm về công dân Anh như những gì ông ấy nói thì ông ấy sẽ giúp gây áp lực để (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky đưa ra quyết định đúng đắn và trả ông Viktor về với gia đình của ông ấy và đưa chúng tôi về với gia đình mình.”

Trong một tuyên bố do Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh đưa ra, gia đình của ông Pinner đã giải thích cách mà ông đã tham gia vào việc bảo vệ Ukraine.

Họ nói: “Ông Shaun từng là một người lính được kính trọng trong Quân đội Anh, phục vụ trong Trung đoàn Hoàng gia Anglo (Anglian) trong nhiều năm. Ông đã phục vụ trong nhiều trận chiến bao gồm ở Bắc Ireland và cùng Liên Hiệp Quốc ở Bosnia.”

“Năm 2018, ông Shaun quyết định chuyển đến Ukraine để sử dụng kinh nghiệm và quá trình đào tạo trước đây của mình trong quân đội Ukraine.”

“Ông Shaun rất thích cách sống của người Ukraine và coi Ukraine như là quê hương thứ hai của mình trong bốn năm qua. Trong thời gian này, ông đã gặp người vợ Ukraine của mình, người rất chú trọng đến các nhu cầu nhân đạo của đất nước này.”

“Ông ấy đã gia nhập Thủy quân Lục chiến Ukraine với tư cách là một quân nhân đáng tự hào trong đơn vị của mình.”

Gia đình đã bác bỏ việc truyền thông Nga mô tả các chiến binh ngoại quốc trong quân đội Ukraine là “lính đánh thuê”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Pinner đã “chính thức phục vụ trong Quân đội Ukraine theo luật pháp Ukraine.”

Họ cho biết họ đang “làm việc với Bộ Ngoại giao cùng gia đình của anh Aiden Aslin” để bảo đảm “các quyền của họ với tư cách là tù nhân chiến tranh được duy trì theo Công ước Geneva.”

Anh Aslin, người gốc Nottinghamshire, đã cùng đơn vị của mình bảo vệ Mariupol trong những trận giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây trước khi phải đầu hàng sau 48 ngày.

Tờ Telegraph đưa tin rằng anh Aslin đã nhập ngũ vào quân đội Ukraine năm 2018 và trước đó anh đã chiến đấu cùng lực lượng người Kurd chống lại nhóm khủng bố ISIS ở Syria.

Bản tin có sự đóng góp của PA Media
Thanh Tâm biên dịch

Related posts