Người phụ nữ cần gì, muốn gì ở một người đàn ông

Không phải ngẫu nhiên mà người phụ nữ được mệnh danh là “phái yếu.” Hai từ “phái yếu” cũng đã bộc lộ nên rõ nét về tính cách và con người của một người phụ nữ qua nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bởi Tạo hóa đã nhào nặn ra 1 người phụ nữ có thể chất yếu đuối, và một tâm hồn mong manh dễ tan vỡ nên điều mà hầu hết mọi người phụ nữ mong muốn là một bờ vai vững chắc, một sự quan tâm chăm sóc và yêu thương của người bạn đời của mình.

Người phụ nữ khi còn “chưa thuộc về ai” vốn một bông hoa xinh đẹp và mảnh mai, vui tươi, ngây thơ và nhí nhảnh… bên cạnh người thân và gia đình. Có lẽ là đây là giai đoạn đẹp nhất của đời người con gái. Một bông hoa mới nở xinh đẹp, thuần khiết luôn là mục tiêu cho biết bao chàng trai nhắm tới.

Để chiếm lấy trái tim người đẹp tất nhiên các ứng cử viên khác phái ra sức chạy đua và tỏ rõ thế mạnh của mình qua những lời mật ngọt yêu thương đầy lãng mạn, săn đón, chiều chuộng hết mực.

Họ có thể vì bạn đứng dưới mưa chờ bạn suốt 5, 6 tiếng đồng hồ mà không hề thấy mệt, hay đèo bạn đi những quảng đường xa trên chiếc xe đạp cọc cạch,lên đèo xuống dốc trong một trạng thái vui vẻ và phấn chấn chỉ vì nụ cười của bạn. Có thể nói rằng khi yêu, đàn ông sẵn sàng làm tất cả vì bạn bất chấp là những việc đó có khó khăn đến mấy.

Ông bà ta thường nói: “Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt ” quả thật không ngoa chút nào.

Cũng chính bởi yêu bằng tai nên phụ nữ luôn thích được nghe những lời yêu thương dịu dàng, âu yếm như mật rót vào tai và luôn rung động trước những quan tâm, lo lắng, chăm sóc của người bạn đời.

Giá như… tình yêu cứ mãi luôn nồng cháy, sự quan tâm, chăm sóc, sự dịu dàng đầy tinh tế của người bạn đời vẫn như thuở ban đầu thì có lẽ bạn sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian bởi lẽ phụ nữ chỉ cần có thế.

Tuổi thanh xuân của một phụ nữ thoáng vụt qua nhanh như làn gió. Những hụt hẫng trong cuộc sống lứa đôi, sự thờ ơ, lạnh nhạt, thiếu quan tâm của người đầu ấp tay gối đã mài mòn tuổi thanh xuân của người phụ nữ.

Có bao giờ các đấng phu quân thử nhìn lại mình để nhớ lại rằng bạn hầu như không còn nói những lời âu yếm, dịu ngọt đầy trìu mến như bạn đã từng và thật sự quan tâm chăm sóc vợ mình kể từ khi cô ấy theo bạn về nhà chồng … làm dâu, làm vợ và làm mẹ những đứa con … của bạn.

Đã bao lâu rồi bạn chưa hề tặng vợ mình 1 bông hoa, một món quà nhỏ vào ngày 8/3 , 20/10, valentine hay là ngày sinh nhật của vợ , ngày kỷ niệm ngày cưới…hay ngược lại thay vào đó là những lời cộc cằn, bẵn tính với cung cách của một người gia trưởng, quát tháo mỗi khi không vừa lòng.

Đàn ông sau khi đã đạt mục tiêu thường dễ dàng quên mất bên cạnh họ luôn có 1 người phụ nữ thầm lặng ủng hộ họ, người đã luôn thay họ chăm sóc ba mẹ chồng, và sinh ra những đứa con kháu khỉnh cho chồng.

Đàn ông chưa bao giờ phải trải qua những thời khắc sống chết, vượt cạn của phụ nữ để thấu hiểu được những gì mà người bạn đời của họ đã phải trải qua và hy sinh.

Vậy thì có quá đáng không khi người vợ đòi hỏi ở người chồng sự dịu dàng, tinh tế, sự chia sẽ quan tâm những lúc ốm đau, bệnh hoạn, những lời an ủi, động viên khi gặp problem trong cuộc sống.

Ít có đấng phu quân nào còn nhớ rằng vợ mình- cô ấy là từng người con gái xinh đẹp mà trước đây mình đã từng ao ước muốn có và sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Nhiều người trong số đó khi cuộc sống kinh tế rủng rỉnh lại vội quên bén người vợ tào khang đã đồng cam cộng khổ,người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái để trở thành một bà nội trợ đầu bù tóc rối, những bà mẹ bỉm sửa xơ xác vì thức đêm chăm con ốm, tất cả những nhọc nhằn trong cuộc sống đã để lại những nếp nhăn trên khuôn mặt của người con gái từng là bông hoa sáng giá của ngày xưa. Những điều đó như những gai nhọn cắm sâu vào trái tim người phụ nữ.

Thông thường, con người khi đã có được những gì mình thích thì họ không còn trân trọng nữa và dễ dàng ngả vào vòng tay của một bông hồng khác mặc dù chưa chắc bông hồng mới mà họ ham thích đẹp hơn, tốt hơn người vợ của chính họ.
Đàn ông bản chất luôn thích chinh phục, thích những cái mới lạ vì vậy họ dễ dàng say nắng bởi 1 người khác phái_ người chưa thuộc về họ.

Phụ nữ thì ngược lại, khi đã chấp nhận theo chồng, họ thường quên mất bản thân mình, chịu thương, chịu khó hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho ba mẹ chồng, chồng, và con cái… vì đối với họ đó là những người thân yêu nhất của họ sau khi đã rời xa ba mẹ ruột để dấn thân về một đoạn đường đời mới.

Vậy thì sau những gì những người phụ nữ đã hy sinh, họ có xứng đáng được trân trọng, thương yêu và được người bạn đời chăm sóc như thuở ban đầu hay không là câu hỏi mà các đấng mày râu nên tự hỏi với lòng mình.

Hỡi những bờ vai vững chắc, có bao giờ bạn nhìn lại để thấy mình thực sự đã và đang là bờ vai vững chắc cho ai đó tựa vào hay chưa?

NẮNG THỦY TINH
25.11.2022

Related posts