Trung Quốc mở cửa sau 3 năm đại dịch, chính thức ‘từ giã’ chính sách Zero Covid

Lam Giang

Hành khách tại cửa khẩu Lạc Mã Châu vào ngày 08/1/2023 tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: Anthony Kwan/Getty Images)

Hôm Chủ nhật (8/1), hành khách bắt đầu đổ về Trung Quốc bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển. Nhiều người háo hức cho những cuộc đoàn tụ được chờ đợi từ lâu, trong bối cảnh Bắc Kinh mở cửa biên giới sau 3 năm bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19, theo tờ Reuters.

Sau ba năm phong tỏa để đối phó với đại dịch Covid-19, hôm nay (8/1) Trung Quốc đã mở các cửa khẩu trên biển và trên bộ với Hong Kong, chính thức chấm dứt yêu cầu cách ly đối với du khách nước ngoài nhập cảnh vào nước này.

Động thái này đánh dấu việc chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ bức tường thành cuối cùng của chính sách phòng dịch Zero Covid mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã áp dụng để bảo vệ người dân nước này khỏi đại dịch, đồng thời cũng cô lập họ khỏi phần còn lại của thế giới.

Việc Trung Quốc nới lỏng một trong những chính sách phòng dịch hà khắc nhất thế giới trong tháng qua diễn ra sau làn sóng biểu tình lịch sử phản đối chính sách Zero Covid, bao gồm: xét nghiệm thường xuyên, hạn chế đi lại và phong tỏa hàng loạt. Các hạn chế này đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hàng dài người xếp hàng tại sân bay quốc tế Hong Kong để chuẩn bị lên các chuyến bay đến các thành phố Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hạ Môn. Một số hãng truyền thông Hong Kong ước tính rằng, hôm 8/1, sân bay này đã chứng kiến hàng nghìn lượt du khách đặt chân đến đây, theo Reuters.

Các nhà đầu tư hy vọng rằng, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp đất nước tỷ dân phục hồi nền kinh tế trị giá 17 nghìn tỷ USD – hiện đang đối mặt với mức tăng trưởng thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Tuy nhiên, việc ĐCSTQ đột ngột nới lỏng chính sách phòng dịch đã gây ra một làn sóng lây nhiễm dịch bệnh to lớn trong nước. Các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân, lò hỏa thiêu hoạt động hết công suất, đồng thời hoạt động kinh doanh trên khắp đất nước bị gián đoạn.

Khoảng 2 tỷ người dự kiến ​​sẽ đi du lịch trong mùa Tết Nguyên Đán đang cận kề. Con số này gấp đôi so với năm ngoái và phục hồi tới 70% so với số liệu của năm 2019, chính phủ Trung Quốc cho biết, theo tờ Reuters.

Nhiều người dân Trung Quốc cũng dự kiến ​​sẽ bắt đầu đi du lịch nước ngoài đến các điểm du lịch ở các quốc gia như Thái Lan và Indonesia, bất chấp việc một số chính phủ lo ngại về sự gia tăng đột biến của đợt bùng phát đại dịch Covid-19 lần này tại Trung Quốc. Nhiều chính phủ trên thế giới đang áp đặt các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Giới quan sát nhận định rằng, hoạt động du lịch sẽ không nhanh chóng hồi phục như mức trước đại dịch Covid-19 do các yếu tố như khan hiếm các chuyến bay quốc tế.

Hôm 8/1, Trung Quốc cũng đã nối lại việc cấp hộ chiếu và thị thực du lịch cho cư dân nước này, cũng như thị thực thông thường và giấy phép cư trú cho người nước ngoài. Bắc Kinh củng có mức hạn ngạch về số lượng người có thể đi lại giữa Hong Kong và Trung Quốc mỗi ngày.

Tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, người thân và bè bạn đã trao những cái ôm và lời chào đón nồng ấm tới những hành khách đến từ Hong Kong, Warsaw và Frankfurt tại nhà ga số 3 của sân bay.

Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình ở một số thành phố lớn tại Trung Quốc đã nổ ra vào cuối tuần qua, như một lời cảnh tỉnh về việc nền kinh tế nước này vẫn đang rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Các cuộc biểu tình không phải là sự kiện hiếm hoi ở Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, người dân nước này đã biểu tình với số lượng lớn để phản đối các vấn đề như lừa đảo tài chính hoặc tài sản. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã nâng cao cảnh giác sau khi các cuộc biểu tình lan rộng ở các thành phố và trường đại học hàng đầu của nước này vào cuối tháng 11/2022 nhằm phản đối chính sách phòng dịch hà khắc của chính quyền Bắc Kinh.

Theo Reuters

Lam Giang biên dịch

Related posts