Will Smith tát Chris Rock vì câu bông đùa về người vợ bị ốm, sau đó giành giải Oscar

Tài tử Will Smith (bên phải) tát người dẫn chương trình Chris Rock khi anh Rock trình bày trên sân khấu trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Hollywood, Los Angeles, California, hôm 27/03/2022. (Ảnh: Brian Snyder/Reuters) Hoa Kỳ

LOS ANGELES – Người được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất Will Smith đã dùng bàn tay phải tát vào mặt người dẫn chương trình Chris Rock và hét lớn vào mặt nam diễn viên hài với những từ khiếm nhã vì đã lấy vẻ bề ngoài của vợ anh ra làm trò cười tại lễ trao giải Oscar vào Chủ Nhật (27/03).

Ít phút sau, khi nhận giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong “King Richard”, anh Smith đã xin lỗi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh cùng những người được đề cử khác nhưng không xin lỗi anh Rock.

Vụ việc với Rock thoạt đầu có vẻ là một trò đùa theo kịch bản, nhưng vụ việc đã trở nên nghiêm túc khi nam tài tử Smith hét lên, “Đừng nhắc đến tên vợ tôi bằng cái miệng [từ tục tĩu] của anh.”

Âm thanh của chương trình, vốn được phát sóng với thời gian trễ vài giây ở Hoa Kỳ, dường như đã bị cắt khỏi chương trình phát trực tiếp đối với nhiều người xem vì ngôn từ khiếm nhã này.

Lúc đó anh Rock đang hết lời khen ngợi một số người được đề cử và sau khi nhắc đến nam diễn viên Smith, anh đã nói về vợ của anh ấy, cô Jada Pinkett Smith, “Jada, tôi yêu cô. G.I. Jane II, không thể chờ đợi để xem bộ phim đó.”

Một lúc sau, Will Smith bước lên sân khấu tiến về phía Chris Rock, người đang bắt hai tay ra sau lưng, và tát một cú mạnh vào mặt anh ấy, tạo ra một tiếng đập vang dội.

“Ồ, wow! Wow! Will Smith vừa đánh tôi [từ tục tĩu] nảy lửa,” anh Rock nói khi khán giả bật cười vì nghĩ rằng đó là một tiểu phẩm. “Chà, anh bạn. Đó là một câu nói đùa về G.I. Jane.” Anh Rock đang đề cập đến bộ phim “G.I. Jane” năm 1997, trong đó nữ diễn viên Demi Moore đã cạo trọc đầu.

Tài tử Smith sau đó đã phát ngôn một câu nói mà có thể trở thành một trong những câu nói được nhắc lại nhiều nhất trong lịch sử Oscar khi anh nói dõng dạc, “Đừng nhắc đến tên vợ tôi bằng cái miệng [từ tục tĩu] của anh.”

Rock đáp, “Tôi sẽ làm như thế. Đó là đêm vĩ đại nhất trong lịch sử truyền hình.”

Sau đó anh Smith lặp lại câu nói của mình, to hơn và có chủ đích hơn.

Hồi tháng 12/2021, cô Jada Pinkett Smith nói với Billboard rằng cô đang phải chiến đấu với chứng rụng tóc do rối loạn tự miễn, có khả năng gây rụng tóc và hói đầu.

Ban đầu, khán giả nghĩ rằng sự phẫn nộ của Will Smith là diễn trò, là một phần của chương trình. Chỉ sau khi anh quay lại chỗ ngồi và hét lên, khán giả mới im lặng và há hốc miệng ngạc nhiên. Nhiều người trên gác lửng đã đứng lên và ngóc đầu ra để cố nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Nam diễn viên Smith đã giành giải Oscar khi đóng vai Richard Williams, cha đẻ của các ngôi sao quần vợt Venus và Serena Williams. Khi nhận giải thưởng của mình, anh Smith đã gửi lời xin lỗi tới Viện Hàn lâm và những người được đề cử nhưng không phải là tới anh Rock.

“Richard Williams là người bảo vệ gia đình anh ấy một cách quyết liệt,” anh Smith nói khi mở đầu bài diễn văn nhận giải mà anh không thể kìm được cảm xúc khi trình bày. “Tôi đang được kêu gọi trong cuộc đời của mình hãy yêu thương mọi người và bảo vệ mọi người và là một dòng sông dẫn lối cho dân tộc của tôi.”

Will Smith bật khóc khi nhận giải Oscar cho Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất trong phim “King Richard” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Hollywood, Los Angeles, California, hôm 27/03/2022. (Ảnh: Brian Snyder/Reuters)

“Tôi biết rằng để làm những gì mà chúng tôi đang làm, quý vị phải có khả năng chịu đựng sự lạm dụng, quý vị phải có khả năng nghe người ta nói những lời điên rồ về mình. Trong ngành này, quý vị phải có khả năng chịu đựng những người không tôn trọng quý vị. Và quý vị phải mỉm cười và giả vờ như điều đó là ổn.”

“Nghệ thuật bắt chước cuộc sống. Tôi trông giống như người cha điên rồ đó, giống như những gì họ đã nói về Richard Williams. Nhưng tình yêu sẽ khiến quý vị làm những điều điên rồ,” anh nói tiếp.

Điều cuối cùng anh nói trước khi ngồi vào ghế là: “Tôi hy vọng Viện Hàn lâm vẫn mời tôi quay lại.”

Sau đây là danh sách những người đạt giải ở các hạng mục chính:

PHIM HAY NHẤT

“CODA”

NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Will Smith — “King Richard”

NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Jessica Chastain — “Đôi mắt của Tammy Faye” (“The Eyes of Tammy Faye”)

ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT

Jane Campion — “Sức Mạnh của Loài Chó” (“The Power of the Dog”)

NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Troy Kotsur — “CODA – Con Của Người Điếc” (“CODA – Child of Deaf Adults”)

NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Ariana DeBose — “Câu Chuyện Phía Tây” (“West Side Story”)

KỊCH BẢN GỐC XUẤT SẮC NHẤT

“Belfast”

KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ XUẤT SẮC NHẤT

“CODA — Con Của Người Điếc” (“CODA — Child of Deaf Adults”)

PHIM HOẠT HÌNH XUẤT SẮC NHẤT

“Encanto”

PHIM TÀI LIỆU XUẤT SẮC NHẤT

“Mùa Hè của Tâm Hồn” (“Summer of Soul”)

PHIM QUỐC TẾ XUẤT SẮC NHẤT

“Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà” (“Drive My Car”) — Nhật Bản

NHẠC PHIM GỐC HAY NHẤT

“Hành Tinh Cát” (“Dune”)

CA KHÚC TRONG PHIM HAY NHẤT

“No Time to Die” trong “Không Phải Lúc Chết” (“No Time to Die”)

Do Frank McGurty và Daniel Trotta của Reuters thực hiện
Việt Phương biên dịch

Related posts